Cứ đến tháng 8, 9 hằng năm vườn quốc gia Bạch Mã lại được khoác lên mình màu áo mới với trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm.
Từ lâu, vườn quốc gia Bạch Mã được du khách yêu thích không chỉ bởi hệ sinh thái phong phú, không khí trong lành, mát mẻ mà còn là nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Nơi đây nằm cách thành phố Huế khoảng 40km, và có diện tích rộng đến 37.500 ha. Với một không gian rộng lớn như thế, kèm với khung cảnh núi rừng hùng vĩ thì chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được đứng ở đây và chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của thiên nhiên.
Điểm đến đầu tiên khi đến Vườn Quốc gia đó chính là đỉnh Bạch Mã. Nếu đến đây vào dịp giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lúc nhẹ nhàng lững lơ giữa bầu trời, có lúc lại vụt qua rất nhanh.
Điểm đến đầu tiên khi đến Vườn Quốc gia đó chính là đỉnh Bạch Mã. Ảnh: Nguyễn Đông
>> Xem thêm: Tour du lịch xuyên Việt cực hot |
Rồi cũng có lúc, những đám mây ấy cứ chụm lại rồi phủ kín những dãy núi tạo thành không gian mờ ảo khiến khung cảnh nơi đây tự như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Không chỉ có vậy, đây cũng là dịp mà bạn được chiêm ngưỡng nhiều loại hoa khoe sắc rực rỡ, trong đó nổi bật lên là loài hoa đỗ quyên đỏ thắm rực rỡ cả một góc trời và hoa chuông với những cánh hồng chúm chím mỏng manh chỉ có ở Bạch Mã và Bà Nà mà thôi.
Cũng trong thời điểm này, những cây lá phong trên đỉnh Bạch Mã cũng bắt đầu đổ màu sang đỏ làm sáng lên cả một vùng, khiến cho không ít các nhiếp ảnh gia tìm đến để sáng tạo nên những bộ ảnh độc đáo của riêng mình. Bên cạnh đó, không khí trên đỉnh núi lúc nào cũng mát mẻ, trong lành, lại thêm tiếng chim hót líu lo không ngừng cùng muôn loài thú hoang dã cũng góp phần làm cho khung cảnh thêm thơ mộng hơn.
Tất cả những điều ấy, chắc hẳn là cũng đã đủ sức quyến rũ những tâm hồn ưa xê dịch và khám phá thiên nhiên rồi nhỉ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đến Bạch Mã ngay đi thôi!
Minh Nguyên - dulichvietnam.com.vn
Theo Báo Thể Thao Việt Nam