Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Kinh nghiệm du lịch Hà Giang vào ngày mưa 'cười ra nước mắt' của cô bạn xinh đẹp Hà Thành

Thứ sáu, 23/10/2020, 10:00 GMT+7
Dù đã đọc qua nhiều bài review du lịch Hà Giang nhưng chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua kinh nghiệm vi vu Hà Giang vào mùa mưa của cô nàng Duyên Duyên với những trải nghiệm thú vị. 
 
    test

    Hà Giang – mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc vẫn luôn là niềm ao ước của những người trẻ thích xê dịch, đam mê khám phá. Đã có rất nhiều travel blogger giới thiệu về miền đất này như Khoai Lang Thang, Chan La Cà,… và vô vàn bài review Hà Giang của du khách khắp mọi miền tổ quốc. 
     

    du lịch Hà GiangHà Giang - miền đất mơ ước của mọi người trẻ. Ảnh:Duyên Duyên

    Ấy thế mà Hà Giang vẫn chưa bao giờ cũ hay nhàm chán. Mỗi chuyến đi của một người trẻ là một trải nghiệm, một kỷ niệm riêng, điểm tô cho Hà Giang thêm nét đẹp lộng lẫy, kỳ vĩ giữa núi rừng nguyên sơ của Tây Bắc.

    Có lẽ vì sức hút khó cưỡng của mảnh đất này mà cô nàng Duyên Duyên đã cùng bạn đồng hành của mình vi vu Hà Giang. Chuyến đi của cô nàng có gì hay ho? Mời bạn cùng đọc bài viết này để tham khảo những thông tin hữu ích mà cô bạn đã chia sẻ lại. 


    Hà Giang – vùng đất cực Bắc của tổ quốc 

    Mình vẫn thường hay được nghe nói rằng “Hà Giang đẹp lắm, đi mãi chẳng muốn về”. Mình nghĩ mãi không biết rằng vùng đất này có gì hấp dẫn đến thế, có gì ở miền cực Bắc mà khiến người ta say mê đến thế?
     

    du lịch Hà GiangBức tranh Hà Giang lãng mạn, thơ mộng và kỳ vỹ. Ảnh:Duyên Duyên

    Và đến bây giờ, khi chính bản thân mình vừa trải nghiệm xong chuyến Hà Giang 2 ngày 3 đêm thì mình mới thực sự hiểu được rằng những bức ảnh không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của vùng đất này. Mình đã hiểu được vì sao người ta lại yêu Hà Giang bởi vì Hà Giang thực sự rất hùng vĩ, rất ảo diệu và rất rất đẹp. 

    Mình đã định lên kế hoạch đi du lịch Hà Giang từ khi mình bắt đầu vào đại học. Mình cũng đã lên sẵn lịch trình để đi Hà Giang từ rất lâu rồi. Thế nhưng lên kế hoạch thì 5 lần 7 lượt đến sát ngày đi thì lại hủy. 
     

    du lịch Hà GiangTuổi trẻ này, bạn phải một lần du lịch Hà Giang. Ảnh:Duyên Duyên

    Và cuối cùng trong những ngày gió mùa mưa to ở Hà Nội, mình tự dưng lại thèm đi đâu đó, cộng thêm mình vừa mới nghỉ làm thêm và vừa huỷ học phần. Thế là chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, mình gọi điện cho cháu mình là sinh viên năm 1 mới lên đại học được 1 tuần và hỏi là “Đi Hà Giang không?” 
     

    du lịch Hà GiangCô nàng Duyên Duyên đến từ Hà Nội đã có chuyến du lịch Hà Giang đáng nhớ. Ảnh:Duyên Duyên

    Lúc đầu, cháu mình vẫn băn khoăn vì thời tiết ở Hà Giang báo mưa và ở Hà Nội lúc đó cũng mưa như trút nước. Thế nhưng cuối cùng cháu mình vẫn đồng ý và 2 cô cháu lên đường. Thế là chỉ trong vài tiếng đồng hồ từ trưa đến tối, mình đặt xe và phòng để đêm đi Hà Giang luôn. 

    Đến chiều, Hà Nội vẫn mưa đến ngập cả đường thế mà 2 cô cháu mình vẫn kiên quyết đi Hà Giang. Mình nghĩ rằng hoãn bao nhiêu lần rồi đi Hà Giang rồi, giờ hoãn nữa thì bao giờ mới đi được? Thế nên vẫn xác định trong đầu dù Hà Giang có mưa thì mình vẫn đi. 
     

    du lịch Hà GiangHà Giang có vô vàn điểm đến đẹp để bạn check in. Ảnh:Duyên Duyên

    Thế là đến 9 giờ tối, mình nhảy lên xe đi Hà Giang. Mình xuất phát từ bến xe Mĩ Đình đi nhà xe Bằng Phấn. Thực sự ở đây có rất nhiều nhà xe cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên mình nghĩ dù đi ngày nào thì cũng nên đặt xe trước vì xe sẽ rất đông khách. Giá xe mình đi là 200.000 đồng/người/chiều. 

    >> Xem thêm: Biết Hà Giang đẹp rồi, nhưng nghe chàng trai Sài Thành review lại muốn lên lần nữa


    Ngày 1: thành phố Hà Giang – Km 0 - Quản Bạ -  Thị trấn Yên Minh – Dốc Thẩm Mã - Nhà của Pao - Dinh thự vua Mèo -  Đồng Văn 

    Ban đầu mình nghĩ khoảng 4 – 5 giờ sáng là đến thành phố Hà Giang. Tuy nhiên mình đi do trời mưa nên tận 6 giờ sáng mới đến nơi. Đến nơi, mình nhận phòng nghỉ để và vệ sinh cá nhân xong là 7 giờ 30. Sáu đó mình làm thủ tục nhận thuê xe, sau đó đi ăn sáng, chuẩn bị khám phá Hà Giang vì sợ tối. 
     

    du lịch Hà GiangMỗi điểm đến ở Hà Giang đều rất đẹp. Ảnh:Duyên Duyên

    Tụi mình ra quảng trường ăn phở gà ở quán “Phở Nghĩa” ngay cạnh quảng trường và Cột mốc Km0 luôn. Phở mình thấy ăn cũng bình thương nhưng giá là 40.000 đồng/tô. Sau đó mình di chuyển đến km0 check in xong rồi tiếp tục đi Quản Bạ. 
     

    du lịch Hà GiangKm0 là điểm check in mà bạn không thể bỏ qua. Ảnh:Duyên Duyên

    Thật xui khi vừa check in km0 xong thì trời bắt đầu mưa to và suốt quãng đường di chuyển từ thành phố Hà Giang đến Quản Bạ, trời vừa mưa vừa sương mù rất khó khăn để đi. Thật may là trời thương mình nên đến đoạn từ Quản Bạ trở đi, mua ngớt dần và trời hửng nắng. 
     

    du lịch Hà GiangDốc Thẩm Mã là "con dốc huyền thoại" mà bạn nên check in. Ảnh:Duyên Duyên

    Mình tiếp tục di chuyển đến thị trấn Yên Minh ăn trưa và đến Dốc Thẩm Mã để check in. Trên đường đi cũng có nhiều chỗ đẹp, mình dừng xe lại chụp ảnh. Sống ảo ở dốc Thẩm Mã xong thì cũng đã khoảng 3 giờ chiều hơn nên mình di chuyển nhanh đến nhà Pao và Dinh thự vua Mèo vì sợ đến muộn sẽ không được vào. 
     

    du lịch Hà GiangPhim trường Nhà của Pao. Ảnh:Duyên Duyên

    May sao trời lúc ấy đã ráo mưa hoàn toàn nên bọn mình có di chuyển nhanh hơn để đến kịp checkin và tham quan. Khi đã khám phá, chụp choẹt ở dinh thự Vua Mèo xong, mình đi thẳng về phố cổ Đồng Văn vì lúc này cũng đã thấm mệt. 
     

    du lịch Hà GiangỞ đây có rất nhiều em bé dân tộc. Ảnh:Duyên Duyên

    Đến Đồng Văn, mình tắm rửa nghỉ ngơi và đi ăn đồ nướng ngay cạnh phố cổ. Giá khoảng 10.000 đồng – 30.000 đồng/xiên. 2 cô cháu mình vừa mệt lại vừa đói nên đã gọi 1 loạt xiên và thêm 1 món bánh Đắc Khoải (mình nghe nói là đặc sản nhưng có vẻ không hợp khẩu vị cho lắm). Hai cô cháu mình ăn hết khoảng 200.000 đồng. Sau đó lượn lờ phố cổ và mua ít đồ, sau đó về ngủ và kết thúc ngày đầu tiên khám phá Hà Giang.

      GỢI Ý TOUR DU LỊCH HÀ GIANG KHUYẾN MÃI


    Ngày 2: Phố cổ Đồng Văn – Hẻm vực Tu Sản, sông Nho Quế - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - thành phố Hà Giang 

    Thời tiết ở Phố cổ Đồng Văn lúc này chỉ còn 12 độ nên mìn đã ngủ đến tận 7h30 sáng mới dậy làm thủ tục trả phòng và đi ăn sáng. Khoảng 8 giờ, mình di chuyển đến Hẻm tu sản để đi sông Nho Quế. 
     

    du lịch Hà GiangBạn có thể cho kẹo bánh cho các bé dân tộc. Ảnh:Duyên Duyên

    Bởi vì mình có ý định đi bộ xuống sông nên mình đã đi thẳng đến Mã Pì Lèng checkin trước vì Mã Pì Lèng gần hơn. Thật may mắn khi mình là người được anh A Páo (quán coffe A Páo) chụp ảnh và quay video cho mình. Anh còn thổi sáo tặng mình nữa thế nên là mình ngồi chơi ở đó khá lâu. 
     

    du lịch Hà GiangCó rất nhiều em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ảnh:Duyên Duyên

    Theo kinh nghiệm đi Hà Giang lần này của mình, mình thấy view checkin chỗ biển Mã Pì Lèng thì không có nhiều mấy, do đó mình nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đi bộ xuống sông Nho Quế. 
     

    du lịch Hà GiangCô nàng Duyên Duyên du lịch Hà Giang vào một ngày mưa gió. Ảnh:Duyên Duyên

    Quãng đường đi bộ khoảng 1 km rất dốc, mình nghĩ rằng lúc leo lên sẽ không leo nổi. Thế là 2 đứa đành ngậm ngùi quay ngược về gần Đồng Văn – nơi có đường đi xe máy xuống bến thuyền. Nơi này đi xe máy nhưng cũng được cảnh báo là đường xuống bến thuyền khá dốc và khá khó đi.
     

    du lịch Hà GiangCảnh đẹp hùng vĩ của sông Nho Quế nhìn từ trên cao. Ảnh:Duyên Duyên

    Đến giờ mình vẫn còn thấy run, không phải khó đi mà là rất khó đi vì đường nhỏ và dốc, nhiều khúc cua liên tục. Mình cảm giác chỉ cần chệch bánh xe là thôi là mọi thứ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng may mắn sao cháu mình tay lái cứng. Nói thật, đến giờ mình vẫn rất run khi nghĩ về đoạn đường đó. Ngồi sau xe mình có cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc. 
     

    du lịch Hà GiangĐứng ở góc nào, bạn cũng có ảnh đẹp mang về. Ảnh:Duyên Duyên

    Mình nghĩ rằng bạn không nên tự đi xe xuống bến thuyền mà hãy nhờ người bản địa chở xuống và chở lên để đảm bảo an toàn. Mình thấy những người dân bản địa chở khách đi rất đơn giản. Tuy nhiên nếu bạn có tay lai 1 vững thì hãy thử trải nghiệm một lần. 
     

    du lịch Hà GiangĐi thuyền trên sông Nho Quế là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ảnh:Duyên Duyên

    Thực sự khi bạn đi qua được quãng đường này rồi, việc trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế sau đó quả là điều trên cả tuyệt vời. Mình không biết phải diễn tả như thế nào vì vẻ đẹp của sông Nho Quế cực kỳ hùng vĩ, nguyên sơ. Đây là một trong những điểm đến ở Hà Giang mà bạn nhất định phải một lần check in trong đời. 

    Cảnh sắc dòng sông cứ như một bức tranh vẽ và mình chính là người đang đi trong bức tranh đó. Giá vé đi thuyền ngắm cảnh đẹp sông Nho Quế là 100.000 đồng, mình có nhiều thời gian để check in nên chắc chắn bạn sẽ có ảnh đẹp mang về. 
     

    du lịch Hà GiangCảnh sắc nơi này như một bức tranh. Ảnh:Duyên Duyên

    Lần du lịch Hà Giang này, mình có ghé qua cà phê Mã Pì Lèng Panorama để nghỉ ngơi và check in. View ở đây thực sự rất đẹp, nhìn trực diện xuống Sông Nho Quế và núi rừng hùng vĩ. Giá vé vào là 20.000 đồng/người và đồ uống dao động từ 20.000 – 70.000 đồng.
     

    du lịch Hà GiangNhững con dốc quanh co ở Hà Giang. Ảnh:Duyên Duyên

    Đến11 giờ 30, chúng mình di chuyển về thành phố và đi qua đoạn Mèo Vạc. Mục đích đi về đoạn Mèo Vạc để checkin cung đường chữ M. Thế nhưng thật xui khi mình đi lạc sang tận Cao Bằng. Vậy là phải dùng Google Map để về thành phố Hà Giang. Tụi mình đi trên đường mà cảm thấy rất cô độc vì giữa rừng không thấy bất kỳ du khách nào. 
     

    du lịch Hà GiangMột góc nhỏ tuyệt đẹp của Hà Giang. Ảnh:Duyên Duyên

    Mình về đến thành phố Hà Giang là 16 giờ 30, ghé khách sạn để nghỉ ngơi, ăn tối và 21 giờ lên xe để về Hà Nội. Vậy là chuyến du lịch Hà Giang 2 ngày 3 đêm của mình đã kết thúc. Mình cảm thấy hơi tiếc vì chưa đi được cột cờ Lũng Cú. Tuy nhiên không sao vì mình nhất định sẽ quay lại Hà Giang vào một ngày gần nhất.

    Trong chuyến đi của mình lần này có rất nhiều người mượn chiếc mũ bảo hiểm của mình để check in. Vì thế mình muốn thông tin thêm là bạn nào muốn đội chiếc mũ cute phô mai que này, bạn có thể đặt xe và dịch vụ bên anh Phan Anh. Anh rất nhiệt tình và chu đáo và giá cả hợp lý. 
     

    du lịch Hà GiangMột ngày nào đó cảm thấy muốn xê dịch, bạn hãy về Hà Giang. Ảnh: Duyên Duyên

    Hi vọng bài review Hà Giang này của mình sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích khi đến với mảnh đất Hà Giang xinh đẹp và trong lành – nơi có rất nhiều cảnh đẹp đang chờ. 

    Ảnh + Review: Duyên Duyên 
    Biên tập: Ngọc Anh 

    Theo Báo Thể Thao Việt Nam
    Chia sẻ:
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc (0)