Nhắc tới du lịch Phan Thiết, người ta hay nghĩ tới những bãi biển tuyệt đẹp như Mũi Né, Kê Gà, Cù Lao Câu, Bàu Trắng,… Nhưng bãi biển đẹp dung dị và thân thuộc, gắn liền với cái tên lạ lùng nhất ở nơi đây phải kể đến bãi đá Ông Địa.
Nằm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, bãi đá ông Địa là một trong những bãi biển tự nhiên đẹp, trong xanh với cảnh biển thanh bình cùng những những mỏm đá, bãi đá nhô ra ngoài mặt biển.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, Bãi đá ông Địa giống như một bức tranh thiên nhiên độc đáo với muôn vàn mỏm đá hình thù kỳ thú, lẫn vào khói sương của sóng biển, tạo nên một bức tranh huyền ảo cực kì đẹp mắt.
Cái tên “Bãi đá ông Địa” gắn liền với một câu chuyện dân gian được người dân nơi đây lưu truyền từ lâu. Cũng không biết cái tên này có từ bao giờ, chỉ biết rằng xưa kia, ở nơi đây có hình thành nên một hòn đá lớn trông giống hình dáng ông Địa với gương mặt vui tươi hỷ xả đang nhìn vào đất liền. Có người lái buôn đi ngang qua đây, cầu xin Ông phù hộ cho buôn may, bán đắt và được như ý nguyện. Dần dần, người dân truyền tai nhau rằng đây là hòn đá linh thiêng và lập am thờ tự để cầu mong bình an cho người miền biển.
Năm tháng qua đi, sóng biển bào mòn, tượng đá ông Địa đã không còn nữa, chỉ còn lại trong ký ức và những câu chuyện kể. Sau này, người dân nơi đây đã tạc lại tượng ông Địa đặt trong am thờ để tỏ lòng thành kính.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH NINH THUẬN KHUYẾN MÃI
|
Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị của một làng chài ven biển, Bãi đá Ông Địa cát trắng mịn trải dài, nước biển trong xanh êm ái mang lại cho du khách một cảm giác thanh bình, yên ả mỗi khi đặt chân tới nơi đây.
Tới bãi đá Ông Địa vào mỗi sáng sớm hoặc chiều tà, du khách sẽ được trải nghiệm một không khí rất nhộn nhịp, đậm chất làng chài ven biển. Khung cảnh bà con ngư dân quăng chài kéo lưới gần bờ, xa xa những tàu ghe, thuyền bè thi nhau cập bến, người dân đua nhau hối hả mua bán, trao đổi từng mẻ cá, tôm.
Dọc bờ biển, có rất nhiều chiếc thuyền thúng với sắc xanh đặc trưng của biển cả. Đây chính là phương tiện di chuyển của người dân làng chài nơi đây. Trước kia, loại thuyền thúng này thường được làm bằng tre, nhưng hiện giờ thuyền thúng đã được cải tạo lại, làm từ nhựa composite, bền và bắt mắt hơn. Đây cũng chính là đạo cụ để các bạn trẻ có ngay một vài bức hình “sống ảo” đầy màu sắc ở Bãi đá ông Địa.
Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Bãi đá ông Địa là vào buổi sáng nắng đẹp hay mỗi chiều hoàng hôn khi nước biển rút xuống. Vào thời điểm này, bãi đá nơi đây mới được “lộ thiên để khoe sắc đẹp vốn có của mình.
Hãy thử chọn cho mình một ghềnh đá bằng phẳng, thả hồn vào gió và sóng biển, ngắm nhìn những áng mây trôi trên bầu trời, bạn sẽ thấy tâm hồn mình được thư thả, bay bổng, những ưu phiền của cuộc sống cũng từ đó mà tan biến.
Một điểm thú vị, thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến với Bãi đá Ông Địa chính là con đường nhỏ đi ra biển dài khoảng 100m với bờ kè chắn sóng. Đoạn đường này được bồi đắp đá nhân tạo sâu ra lòng biển, du khách có thể dạo bước ra xa hơn để ngắm cảnh biển tuyệt đẹp nơi đây.
Đặc biệt, bờ kè được bồi đắp bởi những tảng đá bê tông hình khối độc đáo khiến cho ai tới đây cũng mê mẩn muốn chụp ngay vài tấm hình “so deep” cùng với những tảng đá này.
Tuy nhiên, khi tới đây du khách lưu ý bờ kè chắn sóng khá cao và nguy hiểm, nên cẩn thận khi trèo lên các bờ kè chụp ảnh để đề phòng những bất trắc không hay có thể xảy ra.
Bãi đá ông Địa mộc mạc vậy thôi nhưng cũng đủ để khiến du khách say mê quên lối về. Ảnh: phanthietvn
Hằng Lê