Chuyến du lịch Hải Phòng 2 ngày 1 đêm của chàng trai Nguyễn Đức Nghĩa chỉ tốn 1,3 triệu đồng để ăn hết những món ngon nức tiếng của thành phố hoa phượng đỏ.
Đó là lý do mà những dịp cuối tuần, chàng trai này thường cùng nhóm bạn của mình check in những điểm đến gần Hà Nội. Và tuần rồi, Đức Nghĩa cùng 6 người bạn của mình chọn Hải Phòng là điểm đến cho chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm.
Với tiêu chí “cầm 1 triệu ăn sập Hải Phòng”, chàng trai này đã thưởng thức nhiều món ngon hấp dẫn của thành phố hoa phượng đỏ, check in những quán ăn, những quán cà phê nổi tiếng nhất. Và anh chàng cũng không quên chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hải Phòng 2 ngày 1 đêm.
Nếu bạn cũng đang lên kế hoạch đến thành phố cảng xinh đẹp này để vui chơi, bạn hãy lưu lại những thông tin bổ ích mà chàng trai Đức Nghĩa đã chia sẻ nhiệt tình trong bài viết này.
Nhóm mình xuất phát từ Hà Nội nên đã quyết định chọn di chuyển bằng tàu để trải nghiệm và thực hiện một vài chiếc ảnh sống ảo ngắm mưa trên tàu. Mình đi từ ga Hà Nội vào lúc 6 giờ sáng.
Giá đi tàu mềm hơn giá đi ôtô và xe Limousine. Bọn mình đi chỉ có 80.000 đồng/lượt nếu bạn đặt luôn vé khứ hồi (hạng vé cứng có điều hoà).
Mình đến ga Hải Phòng lúc 8 giờ 30 sáng, chỉ sau 2 tiếng di chuyển. Cảm nhận đầu tiên khi mình đặt chân đến Hải Phòng chính là thời tiết rất đẹp. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 28 độ, mát mẻ và dễ chịu.
Vì thế, nhóm mình tập trung chụp ảnh check in xong thì bắt đầu đi ăn sáng. Nhóm mình không gọi taxi mà đi bộ để vừa ngắm cảnh, vừa hít thở khí trời, tận hưởng vẻ đẹp của thành phố hoa phượng đỏ.
Trong chuyến du lịch Hải Phòng lần này, mình check in nhiều điểm đến đẹp và đặc biệt là thưởng thức được rất nhiều món ăn ngon. Vì thế mình sẽ chia sẻ lại theo lịch trình từng ngày để bạn dễ hình dung được chuyến đi và rút kinh nghiệm nếu có đến Hải Phòng.
8giờ 30 sáng, nhóm mình đi ăn sáng món bánh đa cua tại địa 26 Kỳ Đồng. Quán này mình được một người anh giới thiệu cho và thực sự quán rất ngon. Bát bánh đa cua đầy đặn rất nhiều topping như thịt, tôm, bề bề, chả lá lốt, chả viên đều ngon và vừa miệng.
Nước dùng đậm đà ngọt thanh vị nước hải sản. Theo kinh nghiệm của mình thì khi đến đây bạn nhất định phải gọi thêm quẩy. Quẩy khi nhúng và chấm với nước bánh đa sẽ có độ dai, ăn ngon và rất no. Giá mỗi tô bánh đa cua từ 30.000 – 35.000 đồng và mình chấm điểm quán 9,5/10.
Sau khi ăn sáng xong, nhóm mình check in tại Cafe No. 1986 địa chỉ 33 Đinh Tiên Hoàng vào lúc 10 giờ sáng. Quán này là địa điểm check in không thể thiếu mỗi khi du lịch hải phòng. Không gian quán siêu rộng, thiết kế với không gian xanh có thể cho bạn cả trăm nghìn bức ảnh đẹp.
Đến 11 giờ 30, cả nhóm cùng nhau đi ăn trưa tại Quán Nga Nem cua bể ở địa chỉ 92 Trần Nhật Duật, Cầu Đất. Mình rất ấn tượng với nem cua bể ở đây vì khi ăn cảm nhận rất rõ vị cua thơm ngọt và tươi. Về phần bún chả, mình thấy thịt ở đây khác so với Hà Nội vì thịt có ướp thêm với riềng. Và có vẻ thịt được nướng sẵn nên nguội. Còn nước chấm có vẻ ngọt hơn ngọt so bún chả ở Hà Nội. Nhóm mình đi 7 người gọi 5 suất bún và 3 cái nem, giá 420.000 đồng.
12 giờ 30, cả nhóm về khách sạn Tường Vi trên đường Lê Hồng Phong để check in nhận phòng và nghỉ ngơi. Trên đường về khách sạn, bọn mình có ghé mua dừa dầm cô Hạnh 102 Lam Sơn. Món dừa dầm này quả là không hổ danh là món ăn nhất định phải thử khi đến Hải Phòng.
Dừa dầm ở đây có độ ngọt thanh vừa phải và béo ngậy. Dừa non mềm và trân châu dẻo dai ăn cùng với một chút đá rất tuyệt vào những ngày hè trời nắng nóng. Giá mỗi cốc dừa là 20.000 đồng và mình mạnh dạn chấm điểm 9/10 cho món này.
Sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn, 14 giờ chiều nhóm mình tiếp tục ghé ăn bánh đúc tàu tại địa chỉ 189H Hai Bà Trưng. Trước khi du lịch Hải Phòng, mình có thấy nhiều người review rằng khi đến đây phải ăn bánh đúc tàu nên mình đặt kì vọng khá cao về món này.
Tuy nhiên có vẻ bánh không hợp khẩu vị của mình. Bánh đúc dẻo sẽ ăn cùng với topping tôm, tóp mỡ, rau củ, hành khô và chan nước chua ngọt. Giá 12.000 đồng/bát.
Sau đó, nhóm mình có ăn thêm chè thạch găng quán đối diện là quán Hường Chè ở địa chỉ 171 Hai Bà Trưng. Mình rất thích món thạch găng trân châu ở đây. Nước chè thanh thanh và không ngọt gắt, cho thêm thạch găng thơm thơm vào ăn rất tuyệt.
Nhóm mình có gọi thêm chè sương sa, chè khoai dẻo, chè hạt đác và xôi chè. Riêng món xôi chè ở đây xôi ăn cùng với chè đỗ đen thường mà không phải chè nóng nên là hơi không ngon cho lắm. Ngoài ra, ở đây còn có một số loại bánh nhưng không nổi bật lắm. Giá trung bình là 15.000 – 30.000 đồng.
15 giờ, cả nhóm quyết định bắt taxi đi đến Hòn Dấu resort. Đây là một khu resort đẹp và sang trọng, là điểm đến ở Hải Phòng với nhiều góc check in đẹp. Bạn có thể ngắm cảnh, tạo dáng chụp ảnh tùy thích.
19 giờ tối, nhóm mình di chuyển về lại trung tâm thành phố Hải Phòng. Đến 20 giờ, mình tiếp tục đi ăn tối tại hải sản Hùng Béo ở địa chỉ 22 Lê Hồng Phong. Hải sản ở quán hải sản nảy rất tươi sống và bán theo kiểu khách hàng thích gì chọn đó rồi mới chế biến.
Bọn mình có gọi 1 nồi lẩu hải sản khá đầy đặn và tu hài nướng mỡ hành, cháo hải sản cùng một đĩa mì trứng xào bò, một đĩa mì xào rau. Hải sản ở đây đặc biệt tươi ngon, khi mang ra tôm vẫn còn nhảy tanh tách. Nhóm mình ăn ở đây hết 1.160.000 đồng.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH HẢI PHÒNG KHUYẾN MÃI
>> Combo Cát Bà 2N1Đ - Flamingo Cát Bà Beach Resort 5* từ 2.199.000Đ >> Hà Nội - Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 3N2Đ từ 2.150.000Đ |
Do cả nhóm mình thức khuya chơi ma sói nên hôm sau bọn mình dậy khá muộn. 8 giờ sáng mới thức giấc nên 8 giờ 30 sáng, mình đi ăn bún cá cay Thắng Tồ ở địa chỉ 47 Lạch Tray. Bán bún cá ở đây chỉ có 20.000 đồng nhưng rất nhiều topping như chả, thịt dồi, cá. Mình ăn hết bún mà trong tô vẫn còn topping. Sau đó, bọn mình có gọi thêm 1 bát chả mực ăn thêm ngoài. Giá chả mực là 50.000 đồng/bát.
9 giờ 30 sáng, nhóm mình lại ghé mua bánh mì cay Bà Già. Mình có nghe nhiều người review rằng đây là bánh mì cay ngon nhất Hải Phòng nên bạn nhớ thưởng thức khi đến đây. Quán nằm ở địa chỉ 57 Lê Lợi, giá chỉ 2.500 đồng/chiếc.
10 giờ sáng, cả nhóm tiếp tục ghé chợ Lương Văn Can ăn bánh bèo. Sau đó lúc 11 giờ, mình tiếp tục check in tại ZeBee Cafe 207 Lạch Tray. Quán có thiết kế khá hiện đại, không gian nhẹ nhàng và dễ thương, nhiều góc để bạn chụp ảnh.
12 giờ trưa, mình đi ăn ốc. Ban đầu, nhóm mình định ăn ốc Thuỷ Dương nhưng vì quán chỉ mở sau 2 giờ chiều. Mà 3 giờ chiều nhóm mình đã phải lên tàu nên quyết định ghé quán Hoa Ốc 69 Máy Tơ (quán này bán cả ngày).
Ở quán, nhóm mình gọi mỗi thứ 2 đĩa nên bảo cô chủ tư vấn luôn cho chứ nhìn nhiều quá mình cũng không biết chọn ốc nào. Tuy nhiên khi ăn thì mình thấy món nào cũng rất ngon và giá cũng vô cùng hợp lý. Cả nhóm mình ăn hết 1.520.000 đồng gồm hải sản và bia. Nếu bạn có du lịch Hải Phòng, hãy thử đến đây ăn và cảm nhận.
Ăn uống no nê, nhóm mình trả phòng và ra ga lên tàu trở lại Hà Nội lúc 15 giờ chiều. 17 giờ 30 phút, mình đã trở về với thủ đô, kết thúc chuyến đi “ăn hết thành phố cảng” 2 ngày 1 đêm.
Sau khi tổng kết lại, chi phí du lịch Hải Phòng của nhóm mình chỉ có 1,3 triệu/người cho tất cả chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi. Quả thực là “food tour” lần này của nhóm mình lên đến 10 món và đa phần đều là những món ngon nhất, đặc sản nhất của thành phố hoa phượng đỏ.
Hi vọng kinh nghiệm ăn uống tại Hải Phòng mà mình vừa chia sẻ trong bài viết sẽ hữu ích với những ai sắp đến đây du lịch. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ, thuận lợi và nhiều trải nghiệm đáng nhớ với ẩm thực của thành phố cảng.
Xem thêm: Quên những con thác đi vì Đắk Lắk có 2 núi đá Voi khổng lồ, lên hình như trời Tây |
Ảnh + Review: Nguyễn Đức Nghĩa
Biên tập: Ngọc Anh