Gắn liền với những câu chuyện lịch sử đặc biệt, giai thoại lãng mạn, lầu Ông Hoàng Phan Thiết hiện vẫn là một trong những dấu vết đặc biệt của văn hoá, lịch sử của mảnh đất Bình Thuận.
Lầu Ông Hoàng Phan Thiết với vẻ đẹp ấn tượng, cùng với đó là những vết tích còn lại của một thời kỳ lịch sử, view ngắm cảnh ấn tượng đã làm nên một quần thể di sản, kiến trúc ấn tượng nép mình trên đỉnh đồi cao. Mặc cho cái nắng, cái gió củ xứ cát không những quấn lấy, thăng trầm của thời gian nơi đây vẫn tồn tại và sừng sừng như minh chứng nhắc người ta về một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Ngoài ra, lầu Ông Hoàng con là cái tên gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn của chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử và nàng Mộng Cầm. Cũng vì vậy, nơi đây đã dần trở thành điểm check-in hấp dẫn trong mắt nhiều du khách, nơi có thể tìm thấy sự bình yên, ngắm nhìn cảnh sắc thơ mộng của thiên nhiên.
Lầu Ông Hoàng Phan Thiết được xây dựng từ năm 1911 với tổng diện tích khoảng 536m2 trên đỉnh Bài Nài thành phố Phan Thiết Bình Thuận. Theo đó, trong một lần đi săn bắt thì công tước De Montpensier, một ông hoàng người Pháp đã thấy vẻ đẹp của nơi đây quá ấn tượng. Vì vậy ông đã rất mê say và mong muốn có thể xây dựng ở đây một căn biệt thự để thoải mái dừng chân, nghỉ dưỡng trong các chuyến du lịch sau này.
Ngay sau đó, ông hoàn người Pháp đã mua được đồi Bà Nài từ người cầm quyền Bình Thuận khi đó và ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng lâu đài như kỳ vọng. Dinh thự và các công trình trên đồi đã được hoàn thiện sau đó một năm.
Vào thời kỳ đó, dinh thự của ông hoàng người Pháp rất rất với 13 phòng nghỉ được trang bị các tiện nghi hiện đại, khu vực tầng hầm có dự trữ nước mưa để sử dụng trong thời gian dài. Theo người dân địa phương thì đây chính là dinh thực đẹp và tiện nghi nhất ở Bình Thuận thời bấy giờ. Sau khi hoàn thành và được đưa vào sử dụng một thời gian, lầu Ông Hoàng Phan Thiết đã được mua lại bởi một ông chủ người Pháp. Đến mấy chục năm sau thì Hàn Mặc Tử mới tìm đến đây trú ngụ và nơi đây cũng đã mang đến cho ông những cảm hứng bất tận để thổi hồn vào thơ ca.
Theo các ghi chép lịch sử, gắn liền với lầu Ông Hoàng cũng diễn ra những sự kiện đặc biệt, ngày 14/6/1947, quân ta với sự lãnh đạo của Nguyễn Minh Châu đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng trước quân địch mang về những vật phẩm giá trị cho cách mạng. Cũng chính bởi vậy mà chiến thắng này được đặt tên là chiến thắng lầu Ông Hoàng.
Theo thời gian, lầu Ông Hoàng ngày nay chỉ còn là một phế tích, dấu ấn của một dinh thự vàng son gần đã không con thay vào đó là mảnh ghép mơ hồ. Ở đây người ta chỉ còn nhìn thấy bốt đôn, tháp canh… Tính từ khi bị phá huỷ, lầu Ông Hoàng Phan Thiết hầu như để hoang phế không còn sự tác động của bàn tay con người. Dù là phế tích nhưng lầu Ông Hoàng vẫn có những sức hút riêng, đến đây người ta dù cảm thấy tiếc nuối vì sự hoang tàn còn sót lại nhưng cũng sẽ cảm nhận được một phần của ký ức nơi đây, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng từ trên cao, nhớ và cảm nhận những câu thơ tình lãng mạn dưới ánh trăng năm nào của chàng thi sĩ.
>> Xem thêm: Núi Tà Cú Bình Thuận - Đất Phật linh thiêng của xứ sở 300 ngày nắng
Lầu Ông Hoàng nằm trên đỉnh đồi Bài Nài của phường phú Hải, thành phố Phan Thiết, là một di tích cổ tọa lạc trên đồi Bài Nài, thuộc địa phận phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố 7m, rất thuận tiện để du khách di chuyển. Nếu đi từ trung tâm Phan Thiết du khách hãy di chuyển theo con đường Trần Hưng Đạo, sau đó tiếp tục di chuyển vào đường Hùng Vương, đi đến đường Nguyễn Thông. Trên đường Nguyễn Thông bạn đi tiếp khoảng 3m thì rẽ phải theo biển chỉ dẫn để đến với lầu Ông Hoàng Phan Thiết. Cung đường đến địa danh du lịch này rất thuận tiện và dễ tìm nên du khách sẽ không mất nhiều thời gian di chuyển.
Vẻ đẹp của lầu Ông Hoàng Phan Thiết là dấu ấn của nét cổ kính xuất phát từ bức tường đã bị bong tróc trơ ra những viên gạch cũ kỹ, nhiều người khi ngắm nhìn có thể liên tưởng đến dáng vẻ của những chiếc lò gạch cũ. Thế nhưng chính bởi nét cũ kỹ đó đã tạo nên một điểm nhấn rất riêng, là biểu tượng của sự trường tồn, sừng sừng sau những trận mưa bom, bão đạn hay sự đổi thay của thời cuộc. Kết hợp với vẻ hoang hoải, cổ kính của lầu Ông Hoàng là những thảm cỏ xanh biếc càng khiến nét hoang sơ ở đây thêm đậm nét, khiến người ta có cảm tưởng nhưng đang lạc bước về những ngày tháng xưa cũ xa xăm.
Đến với lầu Ông Hoàng, du khách còn rất ưa thích được đứng từ trên cao, phóng tầm mắt nắm bãi biển tuyệt đẹp và một phần thành phố Phan Thiết, khung cảnh tuyệt sắc hiện ra dưới tầm mắt tựa như một bức tranh sơn thuỷ, hữu tình khiến người ta lưu luyến không thôi. Ở đồi Bài Nài đứng ở các vị trí khác nhau, du khách sẽ được ngắm đại dương rộng lớn, ngắm nhìn bãi cát trải dài hoà quyện bên biển xanh với những con sóng vỗ về, những vách núi đá trập trùng, những mái nhà nhấp nhô, cây xanh trải dài dưới tầm mắt.
Lầu Ông Hoàng Phan Thiết với thiên nhiên tuyệt đẹp, nét mộc mạc cổ xưa cũng là điểm check-in sống ảo tuyệt vời để du khách mang về những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Bạn có thể thỏa thích thư giãn và thả dáng chụp ảnh với background ấn tượng, cũng vì lẽ đó mà nơi đây đã trở thành thánh địa sống ảo quen thuộc của nhiều du khách.
Cái tên lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết phần nào trở nên quen thuộc với nhiều người dù chưa từng đặt chân đến đây là bơi địa danh này xuất hiện trong những câu thơ của thi sĩ nổi tiếng Hàn Mặc Tử “..lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng. Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang. Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết…”. Lầu Ông Hoàng chính là nơi mà Hàn Mặc tử hẹn hò những đêm trăng với nàng Mộng Cầm.
Tương truyền xưa kia Hàn Mặc Tử đến đây cũng đã từng phóng bút tích lên tấm bia đá ở lầu Ông Hoàng, dù vậy hiện tại tấm bia đó đã không còn tồn tại. Cảm hứng từ thi sĩ nổi tiếng và những câu thơ của ông, nhạc sĩ Thiện Thanh cũng đã nhắc đến lầu Ông Hoàng trong ca khúc Hàn Mặc Tử của mình "Lầu Ông Hoàng đó, thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua..."
Bạn có thể đến với lầu Ông Hoàng Phan Thiết nhiều thời điểm trong năm, tuy nhiên theo kinh nghiệm du lịch của nhiều người thì từ tháng 11 đến tháng 3 hằng năm là đẹp nhất. Thời tiết thời điểm này tiết trời khô ráo, thoáng mát ít có mưa nên du khách có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc ở Lầu Ông Hoàng cũng như phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh Phan Thiết và bãi biển tuyệt đẹp từ trên cao.
Thời gian hoạt động của lầu Ông Hoàng từ 7h đến 17h hằng ngày trừ ngày chủ nhật. Nơi đây nằm trong quần thể các công trình kiến trúc cổ bao gồm cả tháp Chăm, chính vì vậy khi đến đây du khách cần mua vé thăm quan. Giá vé thăm quan hiện tại chỉ từ 15.000đ, vé gửi xe là 5000đ/ xe.
>> Xem thêm: Check list tour du lịch Phan Thiết siêu HOT
Vi vi lầu Ông Hoàng Phan Thiết du khách cũng cần bỏ túi một số lưu ý nhất định.. Theo đó, nên cập nhật thông tin về thời tiết trước chuyến đi để có những trải nghiệm đẹp nhất. Nên mang đến mũ, nón, áo khoác hoặc kem chống nắng để sử dụng nếu ghé thăm quan vào những ngày nắng gắt.
Mặc dù không phải là một thắng cảnh với kiến trúc tuyệt đẹp mà thay vào đó là nét mộc mạc, hoang sơ nhưng khi thăm quan ở đây, du khách hãy lưu ý giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Đặc biệt, không nên tác động lên cảnh quan nơi đây, tự ý di chuyển hoặc khắc, vẽ lên phế tích còn sót lại.
Kết hợp với lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết, bạn còn có thể kết hợp thăm quan nhiều điểm đến hấp dẫn khác trong lịch trình thăm quan, khám phá của mình. Ngay gần Lầu Ông Hoàng bạn có thể kết hợp thăm tháp Chăm Po Sah Inu, đây là một quần thể công trình kiến trúc độc đáo với giá trị văn hoá, nghệ thuật và kiến trúc đầy ấn tượng. Toà tháp cổ mang vẻ đẹp cổ kính, sừng sững giữa mây trời xanh biếc với những màu sắc cổ xưa với những lớp gạch nung đỏ hoà quyện cùng cảnh quan của đỉnh Bài Nài. Vì ngọn tháp Chăm này nằm trong cùng một quần thể với lầu Ông Hoàng nên du khách kết hợp thăm quan rất thuận tiện.
Ngoài ra, ngay dưới chân ngọn Bài Nài là bãi biển Mũi Né tuyệt đẹp, du khách có thể di chuyển đến đây rất thuận tiện. Đây cũng được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Bình Thuận với nét hoang sơ và quyến rũ đến mê hồn. Giữa không gian là bờ biển xanh trong, đồi cát trắng trải dài hun hút, tạo nên một thiên đường như mơ.
Lầu Ông Hoàng Phan Thiết là địa danh đặc biệt mang vẻ đẹp trầm mặc, hoang sơ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn khi gắn liền với chuyện tình lãng mạn của chàng thi sĩ tài hoa Hàn Mặc Tử và nàng Mộng Cầm. Nếu như có dịp đến với thành phố Phan Thiết, đừng quên dừng chân ở đây để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng và cảm nhận nỗi lòng của Hàn Mặc tử qua từng tiếng sóng vỗ nhé.
Hồng Thọ - dulichvietnam.com.vn
Ảnh: Internet