Homestay được xây dựng trên những cây cổ thụ cao lớn thuộc khu nghỉ dưỡng Hana Land, nằm trên đèo Sacom thuộc một vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km.
Thực tế, khu nghỉ dưỡng này nằm trên đỉnh núi Voi – một vùng đất thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, thích hợp cho những kỳ nghỉ thư giãn, xả stress cho du khách gần xa. Để đến được homestay này, bạn sẽ hơi vất vả một tí vì đường xa, địa hình còn khó đi. Tuy nhiên, chỉ cần đi theo đúng hướng dẫn sau là bạn dễ dàng tiếp cận Hana Land – địa điểm nghỉ dưỡng có homestay trên cây đầu tiên ở Đà Lạt.
Nếu bạn đi theo hướng đèo Prenn, đến giữa đèo gặp ngã 3 tượng phật, bạn rẽ vào đó và đi theo biển chỉ đường Hana Land đặt sẵn. Tiếp tục gặp ngã 3, bạn quan sát thấy biển chỉ dẫn thì đi theo hướng đó. Đoạn đường từ đèo Prenn đến khu nghỉ dưỡng khoảng hơn 5 km. Và mỗi nơi đặt biển chỉ dẫn, Hana Land đều ghi rõ còn bao nhiêu km để du bạn dễ dàng định vị.
Cảm giác đầu tiên mà bạn cảm nhận được khi đặt chân đến đây là không gian hoang sơ với tiếng chim hót véo von, với lá thông rừng xào xạc, tách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Đà Lạt.
Khu nghỉ dưỡng Hana Land có tổng cộng 10 căn nhà gỗ với sức chứa từ 2 đến 10 người. Mỗi căn được đặt tên theo tên của một loài thông rừng như Bạch Tùng, Cẩm Lai, Thông Ba Lá, Pơ Mu, Thông Đỏ… Trong số 10 căn nhà chỉ có duy nhất một căn được xây dựng tít trên cây thông cổ thụ cao 15m. Vì thế, căn homestay trên cây này trở nên hot hơn bao giờ hết. Bởi ai đến đây cũng muốn được lưu trú trên một không gian cao như thế, xung quanh là cây lá mát lành rười rượi.
Để lên được căn homestay ở Đà Lạt này, bạn phải đi lên một cầu thang dài bằng gỗ hình zích zắc, len lỏi giữa những cành cây tán lá của thông rừng. Thế nhưng khi bước chân vào căn phòng, bạn sẽ cảm thấy những vất vả trước đó là hoàn toàn xứng đáng.
Toàn bộ căn phòng đều được làm bằng gỗ, toát lên được nét mộc mạc, đơn sơ và gần gũi với thiên nhiên. Bên trong được trang bị hai chiếc giường đơn dành cho hai khách, giường được lót nêm trắng tinh tươm. Xung quanh có cửa sổ nhỏ và rèm cửa màu kem, tạo nên một không gian lãng mạn, ấm cúng. Phía bên ngoài có một góc ban công nhỏ để bạn ngồi ngắm cảnh rừng thông, uống trà hay ngồi đọc sách ngày nắng ấm. Đặc biệt, trên đây có sẵn nhà vệ sinh ở một góc nhỏ phía sau nên bạn hoàn toàn an tâm khi chọn ở trong căn homestay trên cây có phần tách biệt này.
Về cơ bản, homestay này có phong cách gần gần giống một số homestay ở Đà Lạt kiểu mộc mạc, cổ điển. Tuy nhiên, nếu nhìn từ xa, bạn sẽ thấy homestay giống như một tổ chim khổng lồ đang bám lấy cây thông già to lớn giữa ngọn đồi. Nó không chỉ tạo sự độc đáo mà còn gợi lên cảm giác vừa sợ hãi, vừa thích thú cho mọi du khách.
Đến Hana Land, ngoài trải nghiệm lưu trú ở homestay trên cây, bạn còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị khác. Vốn dĩ khu nghỉ dưỡng này được đầu tư xây dựng theo phương châm hòa hợp với thiên nhiên, nên mọi hoạt động ở đây đều là tận hưởng, là sống chậm.
Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch như một nông trại rộng lớn, có vườn rau, vườn hoa, có khu nuôi gà và cả vườn cây ăn trái. Bạn sẽ được sống như một nông dân thực thụ khi được hái rau, cho gà ăn mỗi ngày. Bạn cũng có thể tự tay vào bếp nấu những món ăn mình yêu thích hoặc ăn cùng với chủ homestay. Chi phí cho một bữa tối gồm 5 món chỉ có 80.000 đồng mà thôi.
Ngoài ra, nếu đi theo đoàn hoặc nhóm đông người, bạn cũng có thể đăng ký tham gia chương trình khám cung đường Trúc Lâm Viên, ngắm hoàng hôn bên đồi cực đẹp hoặc dậy sớm săn mây,… Tất cả đều là những trải nghiệm đáng nhớ ở khu nghỉ dưỡng Hana Land – vùng đất của hạnh phúc, bình yên và dung dị.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT KHUYẾN MÃI
|
Là một khu nghỉ dưỡng nhưng Hana Land phát triển theo kiểu sinh thái, không có quá nhiều điều kiện sinh hoạt hiện đại. Đến đây, bạn gần như quay trở về vài chục năm trước vì phải dùng nước suối, nấu nước bằng củi và điện cũng rất hạn chế.
Do đó, trước khi đến với homestay trên cây ở đây, bạn cần cân nhắc kỹ để tránh cảm giác hoang mang khi ban đêm phải dùng đèn dầu hoặc không có sẵn máy nước nóng hay wifi như mong đợi. Bù lại, bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc sống nhẹ nhàng, không áp lực, được làm vườn, được làm quen nhiều người bạn mới. Hoặc đơn giản là tận hưởng cảm giác ngủ ở độ cao 15 m, xung quanh là rừng thông vi vu xào xạc.
Ngọc Anh (tổng hợp) - dulichvietnam.com.vn