Hoa sưa trắng, hoa xoan rồi hoa ban tím... góp phần tạo nên Hà Nội mùa hoa tháng 3. Khung cảnh phố phường bỗng trở nên lãng mạn, nên thơ và đầy màu sắc bởi muôn loài hoa đua nở, cộng thêm thời tiết sang xuân dịu dàng, mơ màng càng khiến ta thêm xao xuyến.
Hà Nội đang bước vào những ngày mà hoa sưa nở rực rỡ khắp mọi nẻo đường. Mùa hoa sưa Hà Nội bắt đầu sớm từ cuối tháng 2, nhưng để đẹp và nở rộ nhất vẫn là những ngày tháng 3. Hoa sẽ nở tới hết tháng 3, thậm chí có thể sang tới đầu tháng 4. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người đi trước, để ngắm hoa sưa đẹp nhất thì khoảng thời gian lý tưởng vẫn là giữa tháng 3. Mỗi năm, hoa sưa chỉ nở đúng một lần.
Ngoài việc giúp lọc không khí, tạo cảnh quan cho phố phường, mùa hoa sưa Hà Nội còn gắn liền với truyền thuyết thú vị về tình yêu lứa đôi. Bởi vậy, nhắc tới loài hoa này người ta đều nghĩ tới sự thủy chung, son sắt của tình yêu. Màu trắng tinh khôi của hoa sưa như thể hiện một tình yêu ngọt ngào và trong sang của đôi trai tài gái sắc.
Hà Nội mùa hoa tháng 3 với hoa sưa trắng mong manh nhưng lại cực nổi bật. Hoa sưa đẹp nhất là khi cành chưa đổ lá, trên những thân gỗ xù xì chỉ một màu hoa trắng tinh, vừa dịu dàng, thanh thuần vừa không kém phần rực rỡ. Để chiêm ngưỡng mùa hoa sưa Hà Nội, du khách có thể ghé con đường Láng hay sân ký túc xá Mễ ở đường Lương Thế Vinh. Đoạn ngã tư Cầu Gỗ - Hàng Dầu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng có cây sưa đang nở đẹp. Trong khung cảnh cổ kính của phố cổ, bên những tòa nhà cổ kính, hoa sưa càng trở nên hài hòa và lãng mạn hơn.
Hoa sưa trắng cũng xuất hiện ở khu vực hồ nước ngọt Bảy Mẫu, thuộc trong Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. Giữa hàng cây cổ thụ xanh rì điểm xuyến thêm những chùm hoa sưa trắng, thỉnh thoảng hoa rơi rụng xuống hồ mới thi vị làm sao. Trên phố Ngọc Hà, tại quán Phê La cũng có cây sưa trắng rất đẹp. Quán decor theo phong cách Đà Lạt, hàng tường nâu càng khiến hoa sưa thêm phần nổi bật.
Mùa hoa tháng 3 Hà Nội không thể bỏ qua một mùa phong linh vàng rực. Khác với hoa sưa trắng tinh khôi, hoa phong linh lại chiếm lấy sự chú ý của khách du lịch Hà Nội bởi mùa vàng tươi vô cùng bắt mắt.
Hoa phong linh thích hợp với những nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thường được trồng ở khu vực Nam Mỹ và khu cận bìa rừng Amazon. Ở Thủ đô, cây được trồng từ vài năm trước, cây không quá cao, tầm 2-6m, cánh hoa mỏng mềm và thường nở thành chùm, mỗi chùm khoảng 5 đến 7 bông.
Hoa phong linh nở đẹp nhất vào giữa tháng 3, nở rộ trong khoảng 2-3 tuần. Hoa có màu tím và màu vàng, trong đó, ở Hà Nội có thể dễ dàng bắt gặp hoa vàng. Hoa có hình dáng như một chiếc chuông đang rủ xuống. Cây phong linh mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp như biểu tượng cho sự may mắn, đặc biệt màu vàng tượng tưng cho sự phú quý, tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp.
Tại con đường thuộc khu đô thị ParkCity Hanoi (quận Hà Đông), hàng trăm cây phong linh được trồng thẳng tắp tạo cảnh quan đẹp hiếm có. Cứ bước vào Hà Nội mùa hoa tháng 3, phong linh ở đây lại tràn ngập sắc vàng, khoác áo mới cho một góc Thủ đô. Nhiều người tới đây đi dạo bộ, chụp ảnh sống ảo... Đoạn đường còn có bậc thang để bạn dễ dàng ngắm hoa, check in với hoa ở khoảng cách lý tưởng.
Ngoài ra, khách du lịch cũng có thể ngắm hoa phong linh ở đoạn tòa nhà Tòa án Nhân dân Tối cao mặt Lý Thường Kiệt – Hỏa Lò, đoạn đường Lê Trong Tấn (quận Hà Đông), đường vành đai 3...
Tháng 3 Hà Nội có hoa gì? Ít ai biết rằng ở Hà Nội cũng có một mùa hoa gạo đẹp chẳng kém gì Hà Giang. Hoa gạo sẽ nở vào tháng 3 và kéo dài tới tầm giữa tháng 4. Thời gian đủ dài để bạn có thể sắp xếp thời gian ghé thăm mùa hoa gạo tươi đẹp của Hà thành. Vì hoa gạo gắn với thời khắc giao mùa nên chỉ cần nhìn hoa gạo nở, người ta beiets rằng những ngày rét chuẩn bị khép lại để nhường chỗ cho những tia nắng hè.
Tháng 3 Hà Nội có hoa gì? Hoa gạo nở khi lá rụng hết, nên nhìn từ xa, du khách cũng đã có thể trông thấy hoa gạo chẳng khác nào những đốm lửa đỏ giữa không trung. Cây gạo xù xì, cao lớn cho ra những bông hoa mãnh mẽ và rực rỡ. Hoa gạo không nở thành chùm như hoa sưa nhưng cũng đủ làm ta phải ấn tượng.
Điểm ngắm hoa gạo đẹp chắc chắn phải kể tới Hồ Gươm. Chẳng ai biết cây gạo ở đây được trồng từ bao giờ nhưng nó đã góp phần tô điểm cho mùa hoa tháng 3 ở Hà Nội. Hình ảnh cây gạo đơm hoa, in bóng xuống mặt Hồ Gươm thơ mộng dường như đã trở thành ký ước thân thương trong ký ức của bao thế hệ người Hà thành. Một bên là hoa gạo nở bên mặt hồ phẳng lặng, một bên là phố phường nhộn nhịp. Bức tranh Thủ đô tương phản nhưng lại hài hòa đến lạ lùng.
Tháng 3 Hà Nội có hoa gì? Khu đô thị ParkCity Hanoi (phường La Khê, quận Hà Đông) cũng có hàng cây hoa gạo chạy dọc con đường. Hai bên trồng phong linh, ở giữa có hàng hoa gạo, tạo thành tuyến đường vô cùng lãng mạn. Màu vàng của phong linh cùng với màu đỏ của hoa gạo kết hợp với nhau khiến ai cũng phải trầm trồ.
Cây gạo của chùa Thầy, thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, cách trung tâm Thủ đô khoảng 23km đang cho hoa đẹp nhất. Chỉ tốn tầm 35-40 phút di chuyển bằng ô tô tới chùa Thầy, bạn đã có thể hòa mình vào không gian tĩnh lặng của chốn tâm linh và có những bức hình đẹp với hoa gạo rồi.
>>Xem thêm: Hà Nội mùa hoa sưa: Nét tinh khôi giữa thành phố nhộn nhịp
Theo kinh nghiệm du lịch Hà Nội, thời điểm tháng 3 cũng là lúc hoa ban đua nhau nở trên phố xá. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của Tây Bắc nhưng phát triển khá tốt tại Thủ đô. Bắt đầu từ giữa tháng 2, cây ban sẽ cho ra hoa và nở đến hết tháng 3. Trong đó, tháng 2 hoa chỉ mới lác đác và tháng 3 là thời điểm hoa bung nở đẹp nhất.
Ban đầu, hoa ban chỉ được trồng ở một số khu vực ven Hồ Gươm. Sau đó, nhờ hợp với thổ nhưỡng Hà Nội nên phát triển tốt và được trồng thêm nhiều hơn ở khắp nơi trong thành phố.
Hà Nội mùa hoa tháng 3 có hoa ban – loài hoa tượng trưng cho sự son sắt trong tình yêu của các cặp đôi. Khi chưa đến mùa, cây khẳng khiu, không mấy thu hút ánh nhìn, đến mùa đông, cây trút lá, dồn nhựa khắp thân để nuôi nụ hoa. Cuối cùng, xuân đến, tiết trời ấm dần lên thì hoa bung nở.
Địa điểm chụp hoa ban đẹp nhất là đoạn phố Bắc Sơn và Hoàng Diệu, đối diện Đài tưởng niệm liệt sĩ, Quận Ba Đình. Con phố dài gần 100m với khoảng 20 cây hoa ban tạo thành con đường hoa ban cực đẹp. Xung quanh khu vực này còn có di tích Hoàng thành Thăng Long cổ kính càng giúp cho khung cảnh thêm bắt mắt.
Ngoài ra hoa ban cũng nở ở đường Võ Chí Công, đoạn lên cầu Nhật Tân, đoạn đường Thanh Niên, Đào Tấn, Nguyễn Phong Sắc... Chẳng kém Hà Nội mùa hoa sưa, hoa ban chắc chắn sẽ cho du khách loạt ảnh xịn xò đấy.
Năm nào cũng vậy, khi gió lạnh mùa đông đi qua, trời ấm dần lên, nắng dần buông thì báo hiệu hoa xoan sắp vào mùa. Bởi vậy, nếu nhắc tới Hà Nội mùa hoa tháng 3 thì nhất định không thể quên hoa xoan.
Xoan lớn nhanh, cây phát triển tốt có thể cao hàng chục mét, lá có viền răng cưa nhẹ. Cây xoan khẳng khiu là vậy nhưng lại cho ra những chồi non mơn mởn rồi vài ngày sau lại khoác áo mới đẹp đến ngỡ ngàng. Hoa nở tim tím bung giữa trời xuân, báo hiệu mùa hoa tháng 3 Hà Nội. Hoa xoan khá nhỏ, nở thành từng chùm, có xen lẫn lá xanh non.
Hoa xoan thường chỉ nở vài hôm, sau đó rơi rụng. Mỗi khi có gió thổi qua, hoa xoan tím lại bay bổng theo làn gió rồi rơi nhẹ xuống đường, phủ đầy gốc cây. Mùa xoan không thơm như các loại hoa khác nhưng sắc tím của hoa xoan lại thật ấn tượng, khiến nhiều người liên tưởng tới vẻ dịu dàng, hiền hậu của người phụ nữ Việt. Mùa hoa tháng 3 Hà Nội thật biết cách chinh phục lòng người.
Nhắc đến hoa xoan, người ta thường cho rằng đó là hoa của làng quê. Cách nói đó như ví von cho vẻ đẹp thuần khiết và mộc mạc như hồn quê của hoa xoan. Ấy thế mà, nơi phố thị của Thủ đô, người ta vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung dị ấy giữa trời tháng 3. Hoa xoan trong mùa hoa tháng 3 Hà Nội được trồng ở các vùng cận cửa ngõ Hà Nội, hay các vùng ngoại thành Đông Anh, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì...
Lộc vừng thường thay lá vào cuối tháng 2 tới tháng 3. Trong đó, tháng 3 là thời điểm lộc vừng thay lá nhiều nhất, đẹp nhất. Bởi vậy, Hà Nội mùa hoa tháng 3 thật thiếu sót nếu bỏ qua mùa lộc vừng rụng lá.
Đặc điểm của lộc vừng là thay lá rất nhanh, đang từ xanh rì tươi mát chuyển sang màu vàng đỏ chỉ trong 2-3 ngày. Thời kỳ rụng lá cũng diễn ra rất nhanh, chỉ tầm hơn một tuần. Sau khi trút hết lá, lộc vừng lại đâm trồi, chuẩn bị cho mùa trổ bông mới.
Ở Hà Nội, muốn ngắm mùa lá lộc vừng rơi thì phải tới đoạn Hồ Gươm. Hai cây lộc vừng bên hồ đã tồn tại không biết bao năm, xung quanh có nhiều loài cây khác nhau, trong đó có cây lộc vừng rất nổi tiếng, tán rộng, nằm nghiên ra mặt hồ tạo nên cảnh tượng độc đáo và cực chill.
Cây lộc vừng cổ thụ nằm đối diện đoạn ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng - Trần Nguyên Hãn khiến “lớp xiêm y” mới của Hà Nội trở nên lãng mạn, trữ tình hơn. Ngồi trên ghế đá bờ hồ, lắng nghe tiếng lá cây rơi xào xạc, đưa mắt ngắm nhìn sắc đỏ xen vàng ruộm thật thư giãn và khoan khoái làm sao.
Khu vực Bốt Hàng Đậu cũng có cây lộc vừng đẹp có tiếng. Nằm giữa khu vực ngã 6 đông đúc, nhưng mùa lộc vừng thay lá ở đây lại khiến bạn như lạc vào một Tây Âu thu nhỏ vậy, cổ kính xen lẫn hiện đại, tấp nập xen lẫn sự bình yên mới thú vị làm sao. Mùa hoa tháng 3 Hà Nội thật đằm thắm và quyến rũ đúng không nào?
>>Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hà Nội từ A-Z
+ Bạn có thể tới Hà Nội bằng bất kỳ phương tiện nào như ô tô, xe máy, tàu hỏa... Tùy từng điểm khởi hành mà du khách lựa chọn cung đường đi sao cho phù hợp
+ Cuối tuần là lúc các điểm ngắm hoa ở Hà Nội đông đúc nên nếu không muốn chen lấn hay chụp ảnh bị lẫn người thì tốt nhất bạn nên đi vào ngày trong tuần hoặc buổi sáng sớm
+ Nhiều khu vực có bãi gửi xe nhiều chỗ lại không nên bạn chú ý phương tiện, tránh làm ảnh hưởng tới giao thông
+ Du khách không tự ý ngắt hoa, vứt hoa bừa bãi
Trên đây là thông tin về Hà Nội mùa hoa tháng 3 cho bạn và gia đình tham khảo. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích trong chuyến đi sắp tới của mình nhé.
Yến Yến