Cánh đồng quạt gió Đắk Lắk lãng mạn giữa nền trời xanh biếc là địa điểm sống ảo không thể bỏ qua của giới trẻ mỗi khi có dịp ghé thăm Tây Nguyên.
Nhắc tới khung cảnh của cánh đồng rộng lớn với hàng chục tua-bin gió khổng lồ khiến bạn nghĩ ngay đến đất nước Hà Lan hay bầu trời tây xa xôi yên bình. Song, chẳng cần đi đâu xa xôi, ngay tại Việt Nam, giữa mảnh đất Tây Nguyên có cánh đồng quạt gió Đắk Lắk đầy thơ mộng với khung cảnh châu Âu khiến bạn mê mệt.
Cánh đồng quạt gió mới toanh ở Đắk Lắk đang khiến giới trẻ Buôn Mê chao đảo này thực chất là nhà máy điện gió Dlieyang tọa lạc tại xã Dlieyang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.
Trang trại Phong điện Tây Nguyên này có tổng vốn đầu tư vào khoảng 13.000 tỷ đồng với tổng công suất lên đến 280MW. Dự kiến đến năm 2020, nhà máy điện gió sẽ được hoàn thành với tổng cộng 108 turbine. Đây cũng sẽ là nhà máy điện gió có công suất lớn nhất của Việt Nam.
Cánh đồng quạt gió đẹp tựa trời tây ở Đắk Lắk. Ảnh: Việt Giải Trí
Cho dù bạn có là một tín đồ sống ảo hay không thì du lịch Tây Nguyên, cánh đồng quạt gió này chắc chắn khiến bạn mê mệt. Bất kỳ góc view nào, dù xa hay cận cảnh, từ dưới lên trên thì nơi đây đều mang đến backgroud lung linh cho bạn những shoot hình để đời.
Thánh đường sống ảo thần sầu ở Buôn Mê. Ảnh: Việt Giải Trí
Không có khung cảnh biển xanh êm đềm như ở Bạc Liêu những những chiếc quạt gió ở xứ sở cà phê quyến rũ và nổi bật dưới nắng vàng rực rỡ của bầu trời cao, trong xanh. Lạc bước đến đây, bạn ngỡ như lạc trôi vào thước phim của nước ngoài.
Backgroud ảo diệu mà quen thuộc và đơn giản nhất dành cho du khách ghé thăm cánh đồng quạt gió Đắk Lắk là khung cảnh những chiếc quạt gió ở xa xa. Từng chiếc quạt khổng lồ sừng sững dưới nền trời xanh biếc, quyện hòa trong nắng vàng làm nên khung hình lãng mạn và nên thơ. Mách bạn bí kíp nhỏ để có bức hình lung linh nhất ở cánh đồng quạt gió là nên check-in vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát bởi buổi trưa trời rất nắng có thể khiến bạn cháy da.
Góc check-in không góc chết ở cánh đồng quạt gió. Ảnh: Việt Giải Trí
Góc view thần thánh tiếp theo mà bạn có thể thử là chụp từ dưới lên. Với kiểu này, bạn chính là model với cánh đồng quạt gió phía sau cùng tone xanh mát rộng lớn nơi trời cao. Chỉ cần chỉnh filter thêm một chút là bạn có ngay list hình xịn sò khiến chúng bạn ngưỡng mộ.
Ảnh: @to.trinh95
Theo kinh nghiệm của những bạn đi trước thì con đường dẫn đến cánh đồng quạt gió cũng là view sống ảo không thể bỏ qua. Những hàng cỏ cháy rợp hai bên đường với phía xa là trụ quạt gió khổng hiên ngang giữa đất trời bao la. Gam màu cam - trắng pastel chủ đạo của những trụ quạt gió thêm màu nâu cỏ cháy nổi bật giữa trời xanh tạo nên cảnh độc đáo mà vẫn đậm chất Tây Nguyên. Chỉ cần bạn đứng vào là có ngay ảnh đẹp để khoe với thiên hạ.
Ảnh: @to.trinh95
Bên cạnh những góc chụp từ xa hay cận cảnh cánh đồng quạt gió ở Tây Nguyên còn có góc khác đầy nghệ thuật mà bạn không nên bỏ lỡ, đó là dàn bậc thang dẫn lên mỗi turbine quạt gió. Từng trụ turbine có phần quá khổ khi kết hợp với màu trắng cùng ánh nắng phản chiếu tạo nên cảm tưởng như bạn đang lạc bước ở một góc trời Tây nào đó.
Sự ngổn ngang của công trường cũng là một trở thành backgroud vi diệu dưới tay của các tín đồ sống ảo. Ảnh: @sallyqvn
Mặc dù còn đang trong quá trình thi công với nhiều thứ còn dang dở. Nhưng điều này không thể làm khó tín đồ sống ảo. Chính sự ngổn ngang ấy tạo nên backgroud chất lừ cho các chàng trai, cô gái tự tin thể hiện sự sáng tạo. Tạo dáng và thêm chút thần thái là bạn có ngay tấm ảnh vạn người mê giữa công trình còn nhiều lộn xộn đó.
Để đến được cánh đồng quạt gió Đắk Lắk, bạn bắt đầu xuất phát từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Di chuyển theo hướng Km82 đến huyện Ea H’leo, sau đó bạn bạn chạy tiếp đến xã Dlieyang. Nếu không biết đường vào xã, bạn có thể hỏi thêm người dân địa phương.
Nhớ để gọn xe trước khi đi check-in để đảm bảo trật tự ở cánh đồng quạt gió. Ảnh: @to.trinh95
Ảnh: Pose
Trên đường đi bạn bắt gặp trường THCS Y-Jut, chạy thẳng vào con đường bên cạnh trường khoảng 3-4km là sẽ thấy cánh đồng quạt gió.
Vì còn đang trong quá trình xây dựng nên khi đến đây bạn chỉ mới thấy vài trụ turbine quạt gió được đưa vào hoạt động. Bạn cứ để xe gọn gàng và khóa cổ lại rồi vào tham quan và chụp ảnh thỏa thích.
Dừng chân nơi cánh đồng quạt gió Đắk Lắk, không chỉ là khung hình chụp ảnh lãng mạn, độc đáo, nơi đây còn mang đến cho bạn cảm giác thư thái. Từng bước thả hồn trong bầu trời bao la xanh mát, dưới những trụ gió sừng sững, cảm giác thư giãn, bình yên đến lạ. Còn chần chừ gì mà không cùng cạ cứng của mình đến và check-in ngay điểm dừng chân thú vị của mảnh đất Tây Nguyên này.
Thanh Huyền - dulichvietnam.com.vn