Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Lâm Đồng

Có những sớm Đà Lạt đẹp long lanh như thiên đường

Thứ hai, 25/11/2019, 08:46 GMT+7
Đà Lạt - Paris thu nhỏ của Việt Nam - có những sớm đầu đông thơ mộng đến nỗi làm cho bao lữ khách mải mê, say đắm đến quên cả lối về.
test

Có những sớm Đà Lạt đẹp long lanh đến thế

Đà Lạt được mệnh danh là Paris thu nhỏ, là thành phố trong sương mù, thành phố tình yêu, thung lũng ngàn hoa, thành phố của rừng thông... Với khí hậu mát mẻ, quanh năm ôn hòa, không gian thơ mộng và lãng mạn và nhiều địa danh thú vị, Đà Lạt đang là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài  nước đến tham quan hoặc nghỉ dưỡng.
 

Đà Lạt được mệnh danh là Paris thu nhỏ. Ảnh: dalattrongtoi

Với độ cao trên 1.500 m, tiết trời mát lạnh và chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng gần 300 km, Đà Lạt sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những du khách muốn thoát khỏi cái oi bức, nóng nực của mùa hè. 
 

Toàn cảnh thành phố Đà Lạt trong sương sớm khi nhìn từ trên cao. Ảnh: traihevietnam


Hơn thế nữa, người châu  Âu khi đến đây đã ví Đà Lạt như một Pari thu nhỏ, với kiến trúc châu Âu hiện hữu trên những tòa biệt thự xinh xắn, những lối đi đầy hoa và cỏ dại, với rừng thông bạt ngàn bao bọc quanh thành phố. 

Đến với Đà Lạt du khách sẽ cảm nhận có một nét kiến trúc rất nên thơ, lộng lẫy mà kín đáo qua ngôi biệt thự ẩn mình trong cây lá hoặc rực rỡ bởi được phủ lên cả một rừng hoa.
 

Đà Lạt có nét kiến trúc của Châu Âu với những biệt thự nhỏ xinh xắn nằm nép mình sau những hàng cây thông. Ảnh: wiki

Đà Lạt hấp dẫn bởi vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng với thảm thực vật giàu có: những thung lũng hoa rực rỡ với đủ màu sắc, hàng trăm nghìn loài hoa nở quanh năm, hoa dã quỳ vàng đượm, hoa hồng thơm ngát, hoa oải hương tím ngát, hoa mimosa kiều diễm.
 

Đứng từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh Đà Lạt được thu vào trong tầm mắt. Ảnh: kenhthoitiet

Đến với Đà Lạt, nhìn đâu đâu các bạn cũng thấy hoa, từ những khu vườn của người bản địa cho đến quảng trường, công viên, đường đi… Đà Lạt rất phù hợp với những du khách có tâm hồn lãng mạn yêu thiên nhiên.
 

Những tia nắng đầu tiên đâm xuyên mây. Ảnh: dalatedensee

Có người từng nói rằng, đến với Đà Lạt mà chưa từng chiêm ngưỡng thành phố Paris thu nhỏ này là chưa cảm nhận hết cái hồn của Đà Lạt thơ mộng rồi. Đà Lạt trong sương sớm tinh khôi, thanh khiết, bình yên như khung cảnh trong các bức họa đồng quê miền Nam nước Pháp. Tuy nhiên, chỉ ngắm thôi chưa đủ, phải cảm nhận bằng tất cả các giác quan mới có thể nắm bắt trọn vẹn tất cả những gì diễm tình nhất.
 

Núi non nhấp nhô sau những làn sương mỏng mảnh. ẢNh: zadn


Không phải bỗng dưng người ta lại gọi Đà Lạt là “thành phố trong sương mù”, cũng không phải ngẫu nhiên mà du khách vội vã kéo nhau tới đây để rồi nhanh chóng chuẩn bị hành trang để “đi săn mây cưỡi gió”. Đà Lạt buổi sớm đẹp và bình yên vô cùng, cái vẻ đẹp mơ màng, lãng đàng mà chỉ riêng Đà Lạt mới có, không lẫn vào đâu được.

Mặt hồ phủ đầy sương giăng. Ảnh: flickr

Chiêm ngưỡng Đà Lạt từ góc nhìn trên cao xuống, lặng ngắm thành phố nhỏ đang say giấc, bỗng cựa mình đón bình minh, những tia nắng mai ấm áp xua tan đi làn sương mỏng mảnh lạnh lẽo làm cả thành phố bừng sáng lên, ấm áp. 
 

Người lái đò chở nặng thuyền sương. Ảnh: baomoi

Ghé thăm Đà Lạt, khám phá những sáng mờ sương, bạn sẽ đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sương lấp lánh trên từng nhành cây, ngọn cỏ, sương vương vấn trên những phiến hoa mỏng manh, sương tô lên nét đẹp trong treo và dịu dàng của thiên nhiên Đà Lạt.

Giữa màn sương mỏng manh ấy, văng vẳng những tiếng chuông chùa, xa xa thấp thoáng những ngôi chùa mái đỏ rêu phong ẩn hiện sau tầng lá. Khoảnh khắc ấy ta bắt gặp những tia nắng sớm phá tan mây, xua tan gió, mang âm vang tươi tắn cho ngày mới tràn trề. Vừa được chiêm ngưỡng bằng mắt, vừa được nghe bằng tai và cảm nhận làn gió đang mơn man làn da bạn, và hít hà những tinh túy của đất trời khiến cho tất cả các giác quan của bạn được thỏa mãn. Thiên đường là đây chứ đâu xa xôi?
 

Thiên đường ở đây chứ đâu có xa xôi gì!. Ảnh: Flickr

Nắng lên cao, xuyên qua từng kẽ lá, từng tia nắng chan hòa sưởi ấm cho không gian xua tan hết băng giá của ngày đầu đông. Từng mảng sương dày đặc vấn vít trên mặt hồ giờ cũng tan biến hết. Đất trời trở nên ấm áp, bình yên và thơ mộng hơn bao giờ hết. Giây phút đó ta trót lỡ say lòng Đà Lạt mất rồi!
 

Bình minh trên đồi chè bát ngát. Ảnh: zadn

Đà Lạt không chỉ là điểm đến dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, hội bạn thân, những người đam mê du lịch, mà còn là một chốn dừng chân của những kẻ đang bế tắc, chán đời. Đến với Đà Lạt, để tìm về một chốn bình yên, để xoa dịu nỗi buồn, để tâm trạng đang nổi bão cũng hóa thành thư thái.
 

Đà Lạt không chỉ là điểm đến yêu thích của các cặp đôi mà còn là nơi cho những người đang cô đơn dừng chân. Ảnh: 24h.com
Ngoài ngắm cảnh thành phố sương mù trong sáng sớm thì khi ghé đến Đà Lạt bạn có thể khám phá những thắng cảnh thơ mộng hoặc hùng vĩ mà tạo hóa đã “phù phép” cho Đà Lạt đó là một hồ Tuyền Lâm thơ mộng, hồ Xuân Hương lãng mạn, lên đỉnh Lang Biang nghe câu chuyện tình yêu, ghé thăm kiến trúc độc đáo của nhà thờ Con Gà, thăm Thiền Viện Trúc Lâm, tham quan nhà ga Đà Lạt, tận hưởng vẻ hoang sơ của thác Datanla, thăm “ngôi nhà điên” ngôi nhà độc đáo nhất Đà Lạt, vườn hoa thành phố với trăm hoa đua nở, nấc thang lên thiên đường Sunny Farm, Dinh Bảo Đại, Dinh 1, cây thông cô đơn ở Suối Vàng… 

 
Cuộc sống quá đỗi bình yên của những con người Đà Lạt. Ảnh: vietnamembassy-japan.org

Ngoài ra, ẩm thực Đà Lạt cũng là một trong những lý do để níu chân lữ khách. Đến với Đà Lạt, bạn đừng bỏ qua những đặc sản như: bánh căn, bánh ướt lòng gà, lẩu gà lá é, lẩu bò Ba Toa, bánh bèo số 4 bà Hường, chè Thái Bà Triệu, khám phá ẩm thực ở chợ đêm Đà Lạt với món nem nướng, bánh mỳ xíu mại...
 

Những đồi thông thơ mộng nghiêng mình đón nắng sớm. Ảnh: Hoang Viet

Cách để đến Đà Lạt

Phương tiện đi lại khi tới Đà Lạt:
- Máy bay: Hiện có chuyến bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM tới sân bay Liên Khương (Đà Lạt) của Vietnam Airlines
+ Chiều sân bay Nội Bài (Hà Nội) – Liên Khương (Đà Lạt) và ngược lại, thời gian bay: 1h40 phút
+ Chiều sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) – Liên Khương (Đà Lạt) và ngược lại
+ Từ sân bay Liên Khương, bạn có thể bắt xe bus liên vận của sân bay về Đà Lạt (dừng ở khách sạn Hàng không trên phố Pasteur gần Hồ Xuân Hương) hoặc đi taxi.
- Từ Sài Gòn đi Đà Lạt bằng xe khách.
 

Chỉ có ở Đà Lạt mới có những khung cảnh nhuốm đầy chất thơ như vậy. Ảnh: zadn


Phương tiện đi lại ở Đà Lạt:

- Địa hình ở Đà Lạt thuộc dạng địa hình đồi núi vì vậy nếu muốn thực hiện hành trình đi lại trong thành phố hay các địa điểm du lịch xung quanh thì xe máy là sự lựa chọn tốt nhất. Vừa cảm nhận được tiết trời vừa ngắm cảnh.

- Tuy nhiên, xe đạp cũng là sự lựa chọn của nhiều bạn muốn dạo xung quanh trung tâm thành phố trong thời tiết xe lạnh, mang lại cảm giác lãng mạn và thú vị. Nhưng  nếu bạn không phải là người hay vận động thì đừng nên đi xa trung tâm thành phố quá.
 

Ở Đà Lạt còn có một đặc sản khác là hoa. Ảnh: adayroi

 

Một số điều thú vị chỉ “có một không hai” ở Đà Lạt

-  Thành phố duy nhất không có xích lô.
-  Thành phố duy nhất không có cửa hàng bán quạt và máy lạnh.
-  Thành phố duy nhất rất ít đèn giao thông (thời Pháp thuộc hoàn toàn không có).
-  Thành phố duy nhất không có cảnh sát giao thông ở các cột đèn (thời Pháp thuộc hoàn toàn không có cảnh sát giao thông)
 

Đà Lạt là một thành phố đặc biệt, là khi đến rồi ta không còn muốn quay về nữa, là khi xa lòng bỗng nhớ bồi hồi. Ảnh: chudu24

Ngày ngày tháng tháng trôi đi, Đà Lạt vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn bình yên long lanh trong sương sớm, vẫn ấm áp mỗi khi tâm hồn cần vỗ về. Chỉ có chăng lòng người đã đổi khác. Chẳng còn có thể dễ dàng ghé đến rồi vội vàng rời đi mà lưu luyến không muốn xa rời. Để rồi khi xa, lòng giăng đầy nỗi nhớ chỉ muốn quay về, ngồi sau xe ai đó, lượn trên những con dốc, tìm được một điểm cao lý tưởng, rồi lưu lại khoảnh khắc Đà Lạt chuyển mình. Chỉ thế thôi, là đủ cho một ngày yên bình.

 

Mai Lộc - dulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc