Banner Movi

48 giờ ở Hà Nội ngày cuối thu thì làm gì?

Thứ tư, 01/11/2023, 08:15 GMT+7
Hà Nội những ngày cuối thu đẹp xao xuyến lòng người, không chỉ bởi tiết trời hanh hanh, nắng vàng nhè nhẹ mà còn bởi những món ăn ngon đang chờ đón. Nếu vẫn chưa biết 48 giờ ở Hà Nội dịp cuối thu này nên đi đâu, làm gì, hãy cân nhắc những gợi ý dưới đây. 
quảng cáo

Hà Nội mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ, những ngày thu vẫn là một điều gì đó thu hút du khách nhất. Thủ đô đang vào độ cuối thu để chuẩn bị đón chào một mùa đông lại đến. Nếu muốn trải nghiệm những nét đặc trưng nhất trong 48 giờ ở Hà Nội, còn chần chờ gì nữa mà không lên lịch ngay. 


1. Lịch trình 48 giờ ở Hà Nội – Ngày 1


1.1. Buổi sáng  


1.1.1. Ăn sáng với phở Lý Quốc Sư

Trong buổi ngày đầu tiên, khách du lịch Hà Nội mùa thu có thể thưởng thức phở - một món ăn nhất định phải thử khi tới Thủ đô. Hà Nội có rất nhiều quán phở ngon nổi tiếng như phở Bát Đàn, phở Thìn, phở Khôi Hói... Bạn có thể ăn sáng tại phở Lý Quốc Sư trên con phố cùng tên. 

 

Buổi sáng khi vi vu 48 giờ ở Hà Nội đừng quên thưởng thức phởBuổi sáng khi vi vu 48 giờ Hà Nội đừng quên thưởng thức phở. Ảnh: review

Nước phở ở đây đậm đà, ngon ngọt tự nhiên, sợi phở mềm nhưng không bị nát. Một tô khá đầy đặn cho bạn bữa sáng no nê. Buổi sáng, quán tương đối đông, có thể phải xếp hàng chờ có bàn. 


1.1.2. Nhâm nhi cà phê tại cà phê Đinh 

Sau khi đã lót dạ với món phở Hà thành, bạn đừng quên nhâm nhi tách cà phê thơm lừng tại cà phê Đinh khi du lịch Hà Nội mùa thu nhé. Quán nằm trên tầng 2 của một tòa biệt thự Pháp cổ Pháp, có view cực xịn khi hướng thẳng ra Hồ Gươm xinh đẹp. Có thể nói, ai yêu mến văn hóa ẩm thực Thăng Long cũng đều biết tới quán cà phê Đinh này. 

 

Nhâm nhi cà phê Đinh trong kế hoạch 48 giờ ở Hà NộiNhâm nhi cà phê Đinh trong kế hoạch 48 giờ ở Hà Nội. Ảnh: diane.thefoodie 

Dưới tầng một là quầy ba lô, va li... Muốn lên tầng hai, du khách phải len qua lối đi hẹp dẫn đến cầu thang nhỏ, có phần cũ kỳ theo năm tháng. Quán nhỏ nhắn, trang trí đơn sơ với vài chiếc ghế và bàn gỗ như thời bao cấp. Từ trên ban công, trong lúc thưởng thức cà phê, bạn có thể đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại và hít thở bầu không khí trong lành. 


1.1.3. Dạo một vòng quanh Hồ Gươm 

Được xem là trái tim Thủ đô, nếu có 48 giờ ở Hà Nội, nhất định bạn nên thử lượn lờ một vòng quanh Hồ Gươm để ghé thăm các di tích cũng như thưởng thức món ăn vặt ngon. 

 

Hồ Gươm là trái tim của Thủ đô không thể thiếu khi du lịch 48 giờ ở Hà NộiHồ Gươm những ngày cuối thu đẹp mơ màng. Ảnh: Hà Nội của tôi

Xung quanh Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) có Tháp Rùa, Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn, Tháp Hòa Phong... cùng những hàng cây cổ thụ đua nhau khoe sắc và 36 phố phường cổ xưa lúc nào cũng tấp nập, đông vui. Lang thang quanh hồ, không chỉ được thăm quan, ngắm cảnh mà còn cho bạn đủ background sống ảo đậm chất Hà Nội nữa đấy. 


1.2. Buổi trưa


1.2.1. Ăn trưa với bún chả Hàng Quạt 

Buổi trưa, khách du lịch nên thưởng thức bún chả - một đặc sản nức tiếng của Hà Nội. Quán bún chả ở ngõ 74 Hàng Quạt đã tồn tại 23 năm, chỉ mở cửa từ 10 - 14 giờ mỗi ngày và lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. 

 

Bún chả là món ăn nhất định phải thưởng thức khi du lịch 48 giờ ở Hà NộiBún chả là món ăn nhất định phải thưởng thức khi du lịch Hà Nội. Ảnh: eatwithcheesie

Con ngõ dẫn vào quán nhỏ, bên cạnh là các quầy bán cà phê, chả nem, trà đá... Ngay từ khi bước vào, bạn đã thấy mùi thịt nướng thơm nức mũi phảng phất xung quanh. Chả được tẩm ướp rất khéo, tròn vị, khi nướng xong hơi sém một chút, ăn cực cuốn. Một suất bún chả ở đây là 55.000 đồng. 


1.2.2. Ghé phố Phan Đình Phùng 

Phan Đình Phùng có thể coi là con phố đẹp nhất vào mùa thu của Hà Nội. Nếu muốn hưởng phong vị cuối thu đúng nghĩa của Hà thành thì chắc chắn không thể bỏ qua con phố này. Dài chừng 1,5km, Phan Đình Phùng lúc nào cũng mát mẻ bởi có hàng sấu cổ thụ hai bên đường. 

 

Đừng quên ghé Phan Đình Phùng check in mùa thu đúng điệu nếu có dịp ghé thăm 48 giờ ở Hà NộiĐừng quên ghé Phan Đình Phùng check in mùa thu đúng điệu. Ảnh: wingli

Dọc Phan Đình Phùng còn là những di tích lịch sử cổ kính, còn nguyên vẹn theo năm tháng. Những cô bán hoa dong trên chiếc xe đạp, những gánh hàng sấu chín ngâm, những tốp chị em thướt tha áo dài chụp ảnh... Phan Đình Phùng đẹp mơ màng. Dưới cái nắng hanh cuối thu len lỏi qua tán cây, chỉ cần đi dạo quanh phố cũng đủ khiến tâm hồn bạn được thư thái. 


1.2.3. Đón hoàng hôn ở Hồ Tây 

Vào buổi chiều trong 48 giờ ở Hà Nội, du khách đừng quên đón hoàng hôn ở Hồ Tây nhé. Hồ Tây Hà Nội là một hồ nước ngọt tự nhiên, được xem là điểm săn hoàng hôn đẹp nhất nhì Thủ đô. 

 

Hoàng hôn Hồ Tây làm thổn thức các trái tim lãng mạn khi du lịch 48 giờ ở Hà NộiHoàng hôn Hồ Tây làm thổn thức các trái tim lãng mạn. Ảnh: dteepi

Vòng quanh Hồ Tây, góc nào đón chiều tà cũng hết nước chấm. Bạn có thể dừng chân tại con phố Nguyễn Đình Thi hay đường Thanh Niên, đoạn đôi rồng khổng lồ... để chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn. Hồ Tây Hà Nội lúc này đẹp một cách lãng mạn, trữ tình, khiến ai cũng muốn đưa máy lên lưu giữa những khoảnh khắc ấn tượng sau chuyến vi vu Hà Nội. 


1.3. Buổi tối  


1.3.1. Ăn tối với chả rươi 

Từ con rươi, người ta có thể chế biến thành nhiều món đa dạng nào là chả rươi, rươi hấp, xào, mắm rươi... nhưng có lẽ với người Hà Nội, chả rươi vẫn là món được ưa chuộng nhất. Mặc dù rươi không phải sản vật của thành phố này nhưng nhờ đôi bàn tay tài hoa, sự sành ăn mà người đầu bếp lại biến chả rươi trở thành thứ đặc sản nổi danh của Hà Nội.

 

Bún chả rươi thơm ngon cho chuyến đi 48 giờ ở Hà Nội của bạn thêm trọn vẹnBún chả rươi thơm ngon cho chuyến đi 48 giờ ở Hà Nội của bạn thêm trọn vẹn. Ảnh: khanhuyen2

Rươi được trộn đều với thịt băm, thêm thì là, trứng, vỏ quýt băm nhỏ rồi đem tẩm ướp với mắm, đổ vào chảo rán với lửa nhỏ cho đến khi chín vàng. Ngay khi bén dầu, chả rươi đã lan tỏa hương thơm khắp ngõ phố. 

Chả rươi thường được ăn kem cùng rau sống, chấm thêm vào bát nước mắm pha chua ngọt, sau đó có thể ăn kèm bún cho no bụng. Chả rươi ăn ngon nhất khi còn nóng nên thường khách gọi đến đâu mới làm đến đó. Chả rươi thường có giá từ 25.000 đồng/chiếc, bún chả rươi từ 45.000 đồng/suất. Ăn tối bạn có thể ghé chả rươi Hưng Thịnh, chả rươi Hòe Nhai, chả rươi Hằng Béo... để thưởng thức món này. 
 

1.3.2. Vui chơi tại Tạ Hiện 

Sau khi đã nạp năng lượng sau bữa tối, bạn đang tìm một địa chỉ vui chơi tới bến, một địa chỉ không ngủ, nhộn nhịp ở Hà Nội thì có thể ghé phố Tạ Hiện. Được mệnh danh là phố Tây của Hà thành, Tạ Hiện chắc chắn sẽ không khiến 48 giờ ở Hà Nội của bạn phí phạm. 

 

Nếu có 48 giờ ở Hà Nội chắc hẳn không thể bỏ qua Tạ HiệnNếu có 48 giờ ở Hà Nội chắc hẳn không thể bỏ qua Tạ Hiện. Ảnh: maria_engerup

Khác hẳn với dáng vẻ trầm mặc ban ngày, khi thành phố lên đèn, Tạ Hiện Hà Nội được khoác lớp áo mới, rực rỡ ánh đèn và rôm rả tiếng nói cười. Trên dọc con phố có rất nhiều quán bar, hàng ăn mở tới sáng sớm cho bạn những phút giây “quậy tới bến” khi du lịch.

Tới Tạ Hiện Hà Nội, bạn có thể thưởng thức các món ăn vặt ngon miệng, nghe nhạc, đung đưa trong tiếng nhạc, uống bia hay trò chuyện với khách du lịch đến từ mọi nơi trên thế giới. 

>>Xem thêm: Hà Nội mùa thu êm đềm

2. Du lịch Hà Nội ngày 2


2.1. Buổi sáng 


2.1.1. Xem thượng cờ Lăng Bác

Trong chuyến ghé thăm Hà Nội cuối thu chẳng thể nào bỏ qua Lăng Bác nằm ngay giữa Quảng trường Ba Đình lộng gió. Đây là nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.

 

Khách du lịch 48 giờ ở Hà Nội có thể xem nghi lễ thượng cờ ở Lăng Bác vào buổi sáng sớmThượng cờ ở Lăng Bác là nghi lễ thiêng liêng, đầy tự hào. Ảnh: Báo Nhân dân

Nghi lễ thượng cờ diễn ra đều đặn vào 6h mùa hè và 6h30 phút mùa đông. Từ lâu, nghi lễ thiêng liêng này đã trở thành khoảnh khắc đầy xúc động thu hút nhiều người dân và du khách đón xem. Trong tiếng Quốc ca vang dội, lá cờ sẽ được kéo từ từ cho đến điểm cao nhất trên cột cờ 29m, tung bay phấp phới trong nắng thu, cảm xúc tự hào trào dâng trong lồng ngực. 


2.1.2. Thuê xe đạp dạo quanh Hồ Tây 

Diện tích quanh Hồ Tây khoảng 15km, rất thích hợp để bạn dạo quanh vận động, ngắm nhìn hồ. Dọc con phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài có rất nhiều cửa hàng cho thuê xe đạp với giá 40.000 – 50.000 đồng trong 2 giờ. Vừa đạp xe hóng gió, vừa chiêm ngưỡng cảnh Hồ Tây lộng gió, chùa Trấn Quốc bình yên trong mùa thu, cảm giác thật tuyệt vời làm sao. 

 

Với 48 giờ ở Hà Nội, du khách có thể thuê xe đạp vi vu Hồ TâyVới 48 giờ ở Hà Nội, du khách có thể thuê xe đạp vi vu Hồ Tây. Ảnh: riri.phuongtrinh

Nếu không thích đạp xe, khách du lịch Hà Nội có thể chọn chèo SUP hoặc thuyền kayak, giá thuê là 200.000 đồng đến 250.000 đồng trong hai tiếng. Đây sẽ là trải nghiệm cực đã cho những vị khách nào yêu thích thể thao. 
 

2.2. Buổi trưa


2.2.1. Ăn trưa với bánh tôm Hồ Tây 

Sau khi dạo quanh Hồ Tây trong chuyến đi 48 giờ ở Hà Nội, bạn có thể thưởng thức bánh tôm được bày bán rất nhiều ở khu vực này. Bánh được rán giòn vàng ruộm, chính giữa đặt một con tôm to thơm lừng, cắn đến đâu giòn tan đến đấy. Đặc biệt, phần nước chấm chua chua ngọt ngọt được pha rất khéo càng giúp bánh tôm Hồ Tây thêm trọn vị. 

 

Bánh tôm Hồ Tây – món ngon không thể khước từ khi vi vu 48 giờ ở Hà NộiBánh tôm Hồ Tây – món ngon không thể khước từ. Ảnh: Mia

Có rất nhiều nhà hàng khu vực Hồ Tây như Nhâm Thìn, Thanh Mai, , Phương Dung có bày bán bánh tôm cùng nhiều món khác như ốc hấp lá chanh, ốc hấp thuốc Bắc cho thực khách bữa trưa no căng với mức giá khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
 

2.2.2. Nhâm nhi cà phê tại Thái Yên Cà phê

Vào buổi chiều của ngày cuối cùng nếu chưa biết đi đâu, hãy thử ghé Thái Yên Cà phê tại số 184 phố Quán Thánh nhé. Đây là quán cà phê nổi tiếng, được giới sành cà phê ở Hà Nội rất yêu thích. 

 

Cà phê Yên đơn giản cho bạn thưởng thức những ly cà phê thơm ngon nếu có 48 giờ ở Hà NộiCà phê Yên đơn giản, tinh tế cho bạn thưởng thức những ly cà phê thơm ngon. Ảnh: thaolee_

Không thiết kế sang chảnh, cầu kỳ, nơi này chỉ đơn thuần là một địa chỉ để bạn có thể hít hà hương thơm của cà phê, trò chuyện cùng bạn bè trong buổi sáng cuối thu. Không gian Cafe Yên nằm ở trong ngõ, tông màu xám dịu mát, điểm xuyến thêm vài chậu cây xanh, mang đến cảm giác thân thiệnnhư trong chính ngôi nhà của mình vậy. 

 

Tách cà phê trứng thích hợp cho một buổi chiều cuối thu 48 giờ ở Hà NộiTách cà phê trứng thích hợp cho một buổi chiều cuối thu. Ảnh: zizohanoi

 

2.3. Buổi chiều 

Buổi chiều của chuyến ngao du, những ai yêu thích lịch sử hay các di tích lâu đời có thể ghé thăm Nhà tù Hỏa Lò nằm ngay trên phố Hỏa Lò, trung tâm Thủ đô. Đây là một minh chứng hùng hồn về sự hi sinh, tinh thần bất diệt của ông cha ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Vé vào thăm quan chỉ 30.000 đồng/người. 

 

Nhà tù Hỏa Lò cũng là một điểm đến nổi tiếng đáng ghé thăm nếu có 48 giờ ở Hà NộiNhà tù Hỏa Lò cũng là một điểm đến nổi tiếng đáng ghé thăm nếu có 48 giờ ở Hà Nội. Ảnh: duyzuy_

Để hiểu rõ nhất về sự man rợ, khốc liệt của nhà tù này, du khách có thể chọn nghe thuyết minh bằng bộ đàm. Vừa lắng nghe tiếng thuyết minh, vừa tận mắt nhìn từng vật, từng mô hình, cảm giác chân thật khó tả. 

Trên đây là lịch trình gợi ý nếu bạn có 48 giờ ở Hà Nội. Theo dõi Du lịch Việt Nam để cập nhật thêm nhiều điểm đến mới cùng kinh nghiệm vi vu hữu ích cho chuyến đi tiếp theo của mình nhé. 

Yến Yến

Theo Báo Thể Thao Việt Nam

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)