Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Về Thiên Cầm, tận hưởng những ngày hè trên cát biển xôn xao

Thứ hai, 08/07/2019, 13:51 GMT+7
Một đặc điểm của biển Thiên Cầm mà ai cũng dễ dàng nhận ra chính là bãi biển xanh thoai thoải, cát trắng, nắng vàng, cùng hệ thống dịch vụ được đầu tư khá đồng bộ Đến đây, không gì bằng thong thả đi bộ dọc theo bờ biển với những ánh nắng rơi lốm đốm xuống cát trắng, một vài du khách lười biếng nằm dựa lưng trên ghế nhìn ra biển xa xăm.
 

Cũng như những chuyến đi biển trước đây, dù chưa nhìn thấy biển, nhưng tôi vẫn cảm nhận không khí biển xung quanh, giống như khi chúng ta đạp xe trên những con đường trưa tĩnh lặng ở Nha Trang, nhìn hoa điệp vàng rớt xuống những chiếc xích lô đang nghỉ trưa trước cổng ra vào một khách sạn. Hay khi mới đến Vũng Tàu từ Sài Gòn một buổi chiều, thấy một bên biển một bên núi đá với những cây hoa sứ trắng nao lòng. Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi yêu không khí phố biển ấy còn hơn yêu biển.
 
Và lần này, bãi  biển mà tôi chọn đến lần này chính là biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Một đặc điểm của bãi biển này mà ai cũng dễ dàng nhận ra chính là bãi biển xanh thoai thoải, cát trắng, nắng vàng, cùng hệ thống dịch vụ được đầu tư khá đồng bộ Không gì bằng thong thả đi bộ dọc theo bờ biển với những ánh nắng rơi lốm đốm xuống cát trắng, một vài du khách lười biếng nằm dựa lưng trên ghế nhìn ra biển xa xăm.
 
Biển Thiên Cầm
Thiên Cầm đón chào du khách bằng những buổi sáng bình minh yên bình và thơ mộng
 
Ở đây, từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng, nhiều du khách đã tản bộ dọc bờ biển, tận hưởng không khí trong lành hoặc hòa mình vào dòng nước mát lạnh sớm ban mai.
 
Biển Thiên Cầm
Khi mặt trời vừa ló dạng, nhiều du khách đã tản bộ dọc bờ biển, tận hưởng không khí trong lành
 
Mà cũng dễ hiểu thôi, vào những ngày hè, trời trong, mây trắng, nắng vàng như thế này, quả là những ngày lý tưởng để đi tắm biển. Phía xa, có mấy nàng thiếu nữ mặc áo đầm hai dây ngắn trên gối, mang "dép lào" thoải mái dắt nhau chạy ào ra biển.
 
Biển Thiên Cầm
 Vào những ngày hè, trời trong, mây trắng, nắng vàng như thế này, quả là những ngày lý tưởng để đi tắm biển.
 
Một nhóm du khách khác lại không tắm biển mà chỉ thong dong đi bộ, ngắm nhìn những chiếc thuyền tuyệt đẹp và những con chim biển bay ngay sát trên đầu. Có một vài người tíu ta tít tít :”Chụp hình! Chụp hình! Phải chụp hình khoe được tắm biển Thiên Cầm mới được!”
 
Biển Thiên Cầm
Nhiều người không thích tắm biển mà chỉ thong dong đi bộ, ngắm nhìn những chiếc thuyền tuyệt đẹp.

Biển Thiên Cầm
 Và cùng nhau chụp hình kỷ niệm
 
Có lẽ, một trong những điều thú vị nhất đối với du khách đến đây vẫn là được chọn mua những loại hải sản tươi ngon nhất tại chợ Cồn Gò (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) ngay khi tàu thuyền cập bến sau một đêm vươn khơi...
 
Biển Thiên Cầm
 một trong những điều thú vị nhất đối với du khách đến đây vẫn là được chọn mua những loại hải sản tươi ngon nhất tại chợ Cồn Gò
 
Biển Thiên Cầm thu hút khá đông khách du lịch từ nhiều nơi đổ về mỗi dịp hè... Dường như đối với họ, biển Thiên Cầm là thiên đường để tránh nóng vì bãi biển dài , đẹp với dòng nước xanh và bờ cát trắng. Đây cũng là nơi để lưu giữ những khoảnh khắc bên gia đình hay để bọn trẻ con có được những kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời đáng nhớ. 
 
Biển Thiên Cầm
Kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ của những đứa trẻ trên biển Thiên Cầm 
 
Lê Vân
Theo Báo Thể thao Việt Nam