Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Về Quảng Ngãi đắm mình trong những hồ bơi tự nhiên ở Trà Bói

Thứ bảy, 11/05/2019, 12:38 GMT+7
Trong những ngày hè oi ả, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 400C, thay vì ra những bãi biển không một bóng cây, chen chúc, rất nhiều người tìm về với núi rừng, với những dòng suối tự nhiên. Nếu có dịp ghé thăm Quảng Ngãi, các bạn nhớ tới huyện miền núi Trà Bồng để tìm đến suối nước Trà Bói (xã Trà Giang), một dòng suối có nhiều “hồ bơi” tự nhiên xanh trong, mát lành. 
 
Về Quảng Ngãi đắm mình trong những hồ bơi tự nhiên ở Trà Bói
 
Từ thành phố Quảng Ngãi, du khách theo hướng tỉnh lộ 622 ngược về hướng núi khoảng 30km sẽ đến ngã ba Trà Phú. Men theo con đường hai bên rợp bóng rừng về xã Trà Giang, đến khi hết đường thì dừng lại. Bỏ xe bên bìa rừng, theo lối mòn nhỏ cuốc bộ chừng nửa giờ sẽ nghe tiếng róc rách hòa trong tiếng gió trời.
 
Về Quảng Ngãi đắm mình trong những hồ bơi tự nhiên ở Trà Bói
 
Đoạn suối Trà Bói đẹp nhất kéo dài hơn 1 km với những dòng thác, bờ đá, hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp. Bắt nguồn từ giữa đại ngàn nên khi về đến đây dòng nước suối Trà Bói luôn mát lạnh, trong vắt ngay cả vào những buổi trưa nóng bức nhất.
 
Về Quảng Ngãi đắm mình trong những hồ bơi tự nhiên ở Trà Bói
 
Mặc dù ở khu vực miền núi, việc di chuyển cũng tương đối khó khăn, nhưng trước vẻ đẹp và sức cuốn hút của những “hồ bơi” nhân tạo cùng khung cảnh hoang sơ ở Trà Bói, những năm gần đây có nhiều người dân ở thành phố Quảng Ngãi, ở các tỉnh lân cận như Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đã tìm về đây để vui chơi, cắm trại nghỉ ngơi. Theo người dân địa phương vào những dịp cuối tuần thì có nhiều đoàn khách đã tìm tới đây, đặc biệt là các bạn trẻ.
 
Về Quảng Ngãi đắm mình trong những hồ bơi tự nhiên ở Trà Bói
 
Sau khi thỏa thích bơi lội dưới dòng suối mát lành, du khách có thể nhâm nhi một vài món nướng tự chuẩn bị cùng với bia được ướp lạnh ngay tại suối. Còn đối với những du khách ở xa thì có thể ghé quán chuyên phục vụ các sản vật từ rừng như thịt mang, heo rừng, chuột lách, hoặc thưởng thức các món ốc đá, cá niên, tôm càng được bắt lên từ chính dòng suối Trà Bói. Theo người dân địa phương thì cũng nhờ thiên nhiên ban tặng mà những sản vật từ suối Trà Bói luôn mang một hương vị đặc trưng riêng mà bất cứ ai đã thưởng thức qua cũng đều nhớ mãi.
 
Về Quảng Ngãi đắm mình trong những hồ bơi tự nhiên ở Trà Bói
Huyền Lê
Theo Báo Du lịch