Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Lào

Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!

Thứ tư, 12/06/2019, 12:12 GMT+7
Tôi thấy mọi người bảo, chưa từng có ý định đi Lào. Có thể họ cho rằng Lào chán, không có chỗ để chơi, kém hấp dẫn,… Nhưng tất cả chỉ dựa trên cái nhìn khách quan của bạn vì thật sự muốn cảm nhận nước bạn Lào như thế nào thì ít nhất phải có một hành trình đến đây.  
Tôi và cô bạn của, 2 cô gái đến từ miền Bắc vừa có một chuyến đi 5 ngày 5 đêm khám phá đất nước Lào. Chuyến đi giúp chúng tôi nhận ra rằng xứ sở triệu voi không chán như bạn nghĩ cũng không mất an toàn như nhiều người lo lắng. Nếu những ai đang còn có ý nghĩ đó và lưỡng lự kế hoạch đến Lào có thể theo dõi review cũng như những hình ảnh mà Nga chia sẻ dưới đây nhé!
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Để biết Lào thế nào hãy mọt lần đặt chân đến đây
 

1. Phương tiện di chuyển đến Lào 

 
Lào, đất nước rất rất gần với Việt Nam chúng ta và cũng có nhiều cửa khẩu lưu thông giữa 2 nước. Để sang Lào có 2 cách đó là đi ô tô hoặc máy bay. Nếu đi bằng ô tô từ Hà Nội – Viêng Chăn khoảng 500k, đi từ 7h tối hôm nay đến tầm 3h chiều ngày mai là tới. Từ Hà Nội – Luang Prabang là 850k, đi từ 7h tối hôm nay đến 8h tối ngày mai. Chiều về tương tự như vậy. Còn nếu bạn chọn đi máy bay, giá vé khá đắt, khoảng 5 triệu khứ hồi dù bay đến Viên Chăn hay Luang Prabang.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Sang Lào bạn nên chọn đi bằng xe ôt tô và về bằng máy bay 
 
Ban đầu chúng tớ định đi Hà Nội đến Viêng Chăn rồi bay về từ Luang Prabang, nhưng rất tiếc vé máy bay từ Luang Prabang về sold out nhanh quá, nên đành phải lật ngược lộ trình. Rất khuyến khích mọi người chiều đi đi xe và chiều về đi máy bay, vì đi ô tô một chiều cũng khá mệt rồi. Và nên chọn lộ trình Hà Nội sang Viêng Chăn trước, vì đường sang Viên Chăn dễ đi còn đường đi sang Luang Prabang thì khá xa và nhiều đèo, uốn lượn nhiều nên dễ say.
 

2. Phương tiện di chuyển tại Lào

 
Ở Lào, chúng tớ chọn di chuyển bằng tuktuk hoặc xe máy. Tuktuk thì phải biết trả giá nhé, bên đó hay đòi thách lắm, tầm 3km là khoảng 12 -15k kip/người. Mà cũng tuỳ tình hình, chứ hình như rẻ nhất mấy chú lái xe cũng phải đòi 10k kip/người/chuyến ý. Xe máy được bọn tớ chọn nhiều hơn, dù giá thuê cũng không rẻ hơn ở Việt Nam nhưng được cái tiện, và tính ra có khi còn rẻ hơn đi tuk tuk. Xe ga ở Luang Prabang là 120k kip/ngày, ở Vang Viêng là 80k kip/ngày và ở Viên chăn là 70k kip/ngày.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Tuktuk là phương tiện thông dụng của Lào
 
Về việc di chuyển giữa các điểm, chúng tớ nhờ khách sạn đặt luôn. Ở bên đó có 2 loại xe, là minivan và VIP bus. Theo bảng niêm yết thì minivan đi nhanh hơn và giá lại rẻ hơn. Đây là điều tớ thắc mắc mãi, mà phải trải nghiệm cả 2 loại xe này mới nhận ra được. Đó là minivan chật hơn, vì nhỏ nên di chuyển nhanh, đi như bắn tốc độ. Còn VIP Bus như limousine ở Việt Nam luôn, ngồi thoải mái, nhưng dài, nên di chuyển chậm hơn. Xe minivan giá 120k kip/người còn VIP bus giá 60k kip/người.
 

3. Ở đâu trên đất nước Lào?
 

Chúng tớ cũng book phòng qua booking.com thôi, ở đâu tiện với cả xinh và sạch thì book.
 
- Ở Luang Prabang: Bọn tớ chọn Dear Villa House (14$/đêm), ngay bờ sông, gần chợ đêm, rất tiện đi lại. Anh chủ trông giống người Trung Quốc, nhưng hỏi thì bảo không phải, rất thân thiện và nhiệt tình.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Không gian ở Dear Villa House nhé 
 
- Vang Vieng: Vieng Tara Villa (1200k vnđ/đêm). Ở đây chúng tớ chơi lớn đặt villa ở vì mê cái cánh đồng lúa trong Villa này. Villa xinh lắm, đều là gỗ hết. Đến đây nếu cần support gì hãy hỏi anh nhân viên nhé, siêu dễ thương mà còn nhiệt tình giúp đỡ. Ở đây là villa nên cách hơi xa trung tâm, cần đi qua một cái cầu treo mà mỗi lần đi qua đều mất phí kể cả đi bộ. Nếu bạn nào không cần sống ảo như chúng tớ thì có thể thuê ở gần trung tâm, đoạn ven sông, hơi khó định vị nhưng cứ search map gần với khách sạn Amari to vật vã là được.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Mê cái cánh đồng lúa trong Villa này lắm các bạn ạ! 
 
- Viêng chăn: Bọn mình “tá túc” ở Mini S Hotel (~500k vnđ/đêm). Chỗ này trông xinh dã man, theo phong cách tối giản minimalism, với tông chủ đạo là trắng và xanh. Anh chủ cũng đẹp trai, có quán café dưới tầng 1 luôn. Mỗi tội hơi xa trung tâm tí, và có vẻ ở Viêng Chăn không là nơi du lịch nên không có thuê xe máy ở ngay khách sạn. Recommend các bạn nên thuê gần khu chợ đêm, đoạn gần Chao Anouvong Park thì tiện hơn.
 

4. Đi đâu, làm gì ở Lào?

 
Lào bạn chưa đến nên chưa biết đấy thôi! Các điểm du lịch thường được biết đến ở Lào là Luang Prabang (phố cổ như Hội An, được UNESCO công nhận là di sản thế giới), thị trấn Vang Vieng (thị trấn nhỏ bên bờ sông Mekong) và thủ đô Viêng Chăn. Tiện là 3 điểm này nằm trên một trục đường, nên bạn hoàn toàn có thể chọn bắt đầu từ Luang Prabang hay Viên chăn đều được.
 

Luang Prabang

 
Nơi đây đẹp dịu dàng, dù đã thương mại hoá rồi nhưng vẫn có nét đặc trưng của vùng đất cố đô. Nếu bạn thích Hội An, thì chắc chắn bạn sẽ đam mê Luông như mình nè.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Luang Prabang mang đặc trưng của vùng đất cố đô 

Ghé thăm vùng đất này, bạn nên dậy sớm để đi xem lễ khất thực xin ăn của các nhà sư, thường diễn ra khoảng 5h30 sáng ven các đường lớn trong phố. Các nhà sư sẽ đi theo một hàng dài, đi đầu trông có vẻ là sư lớn tuổi nhất, về cuối sẽ là các sư nhỏ tuổi. Mọi người hay mua xôi (15k kip/hộp), ngồi ở ven đường, đợi các sư đi qua và bốc từng nắm bỏ vào nồi mà các nhà sư đeo trên người. Cái này là đặc sản của Luông, nên cố dậy sớm đi xem nhé.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Bạn sẽ được xem lễ khất thực xin ăn của các nhà sư khi tới vùng đất này 
 
- Thác Kuang Si: Thác nằm cách trung tâm khoảng 30km, rất xanh và mát. Nên mang đồ đi tắm ở đây, đừng như chúng tớ, ngại mà đến đây nhìn là thèm thuồng chết đi được. Vé vào 20k kip/người.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Thác Kuang Si rất xanh và mát 

- Các ngôi chùa: Đến Luang Prabang đừng bao giờ quên nhắc đến chùa. Nổi tiếng nhất là chùa Xieng Thong, rất to và cầu kỳ. Chưa kể đến những ngôi chùa nằm rải rác khắp nơi, kiến trúc đều rất đẹp. Vé vào chùa 20k kip/người.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Chùa Xieng Thong – ngôi chùa lớn nhất ở Luang Prabang 

Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Những bức vẽ trên tường của ngôi chùa 

Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Chùa ở khắp nơi, kiến trúc đẹp lắm ! 

- Ngắm hoàng hôn trên núi Phousi: Núi này nằm ngay khu chợ đêm, chiều từ tầm 4h là từng đoàn nườm nượp lên kiếm chỗ đẹp để ngắm hoàng hôn xuống. Công nhận đẹp thật, hoàng hôn xuống núi, dưới là một con sông, cảnh tượng thật hùng vĩ. Giá vé là 20k kip/người.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Hoàng hôn trên núi Phousi 
 

Vang Vieng

 
Là một thị trấn nhỏ ven sông Mekong, bình yên và thơ mộng. Tớ có ý niệm sẽ đến Lào nhờ 1 bài báo đọc trên mạng từ rất lâu rồi, nói về thị trấn này. Người dân ở đây có vẻ như điều kiện còn thiếu thốn nhiều, nhưng khá tận hưởng cuộc sống bên cạnh dòng sông Mekong. Họ bắt cá tôm, đi thuyền, chơi đùa trên sông, không kể là người lớn hay trẻ nhỏ, đều rất vui và thoả mãn. Có thể, bạn sẽ mến ngay từ lần đầu gặp gỡ không chừng.
 
- Top view 350m: Là đỉnh núi Nam Xay, nơi có thể ngắm toàn cảnh thị trấn, con sông và những dãy núi nơi đây. Nói thật là hơi giống hang Múa Ninh Bình, nhưng không đẹp bằng đâu. Leo lên thì đường vẫn còn là đường núi, khá mệt đó. Nhưng đã đến Vang Vieng thì nên cố thử một lần, view đẹp và nhiều góc sống ảo lắm.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Đỉnh núi Nam Xay 
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Đã leo lên đến đỉnh – nơi có chơi xe mà mọi người quan ngại 

- Jang Cave: Chúng tớ không vào bên trong nên không biết thế nào, nhưng có cây cầu ảo lắm, trông như Golden Gate ở Mỹ đó. Ở đây mình “săn” được tấm ảnh đẹp nhất chuyến đi luôn ấy.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Ở đây có cây cầu sống ảo đẹp lắm nhé! 
 
- Sông Nậm Song: Nếu là người thích lãng đừng quên dành thời gian để ngắm hoàng hôn trên sông Nậm Song, rất đẹp, chẳng khác gì những điểm nổi tiếng khác đâu nhé.
 
- Tham gia các hoạt động giải trí: Tại Vang Vieng cũng có một số các dịch vụ giải trí như đi xe ATV, kayak, zipline, tubling. Tất cả được các nhà tour chào bán khắp nơi, giá cũng hợp lý. Sẽ có full day tour và half day tour. Bọn tớ chọn half day tour, 8h30 pick up và 12h30 về đến nhà, 4 tiếng cho 1 chuyến đi kayak, 1 lượt zipline qua các chặng tổng là 1450m và đến thăm Jang Cave. Giá 25$/người. Còn dịch vụ đi khinh khí cầu ngắm hoàng hôn hoặc bình minh, giá 90$/người, thử cũng thấy hay lắm ý.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Chèo thuyền Kayak 

Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Đi khinh khí cầu ngắm hoàng hôn hoặc bình minh cũng rất thú vị 
 
Ngoài ra ở Vang Vieng chủ yếu là thời gian để mng lặng lại thư giãn cuộc sống, lang thang quanh các con phố, ra bờ sông làm lon bia Lào, ăn vài món đặc trưng nơi đây, chém gió rồi chill một tí phê pha.
 

Viêng Chăn

 
Chắc đây là nơi ít thứ để nói nhất, vì không phải là một địa điểm du lịch như 2 điểm trên. Có một khu gần sông và chợ đêm là nhộn nhịp nhất, tập trung nhiều Tây và chốn ăn chơi. Ngoài khu này thì cũng là dân bản địa sinh sống, như các thành phố bình thường.
 
- Buddha Park: Cách thành phố khoảng hơn 20km, ở đây có cả tượng phật nằm to lắm cùng nhiều các tượng phật nhỏ, chắc chắn chứa nhiều ý nghĩa mà mình không được ai nói cho hiểu cả, đi xem cho biết vậy. Vé vào 15k kip/người. Thấy bảo có xe bus đến đây, từ bus station trung tâm. Nhưng có vẻ không quen thì cũng khó bắt, vậy nên tốt nhất bạn hãy chọn thuê xe máy.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Ở Buddha Park có pho tượng phật rất to 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
… và nhiều các tượng phật nhỏ khác 
 
- Pha Thuat Luang: Đây là biểu tượng của nước Lào. Chùa này thấy bảo lớn nhất nhì Lào, xây dựng uy nghi. Nhưng do không đi theo đoàn, không có hướng dẫn viên giải tích nên chỉ vào xem rồi chúng tớ đi về. Khu này rộng lắm, nhưng không có chỗ gửi xe, bạn có thể bỏ bừa xe ở đâu đó nhé, không sao đâu.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Pha Thuat Luang là biểu tượng của nước Lào 
 
- Patuxai: Patuxai – quảng trường Viêng Chăn, nhìn uy nghi lắm, chụp ảnh sống ảo cũng đẹp lắm nha.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Đây là bức ảnh chụp ở Patuxai – quảng trường Viên Chăn  


5. Ăn gì ở Lào?

 
Ẩm thực Lào không cầu kỳ, không đặc sắc như các nước trong khu vực Đông Nam Á khác nhưng cũng không phải nói là tệ, nếu không tin bạn cứ thử. Còn chúng tớ chủ yếu ăn những món mình hợp miệng và tiện ăn, hoặc thấy ăn ở Khaolao ngon thì cứ ăn thôi.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Bữa sáng ở Lào
 
- Ở Luang Prabang có một khu ăn riêng bên trong chợ đêm, hãy đi đến hàng cuối cùng bên tay phải, có cặp vợ chồng nhà đó bán cả đồ ăn và sinh tố. Tớ gọi Khao Soi Pork và Laap, không cay, ăn rất rất ngon luôn. Nếu thêm tí cay nữa thì chắc chuẩn vị hơn. 
 
- Ở Vang Vieng thì hãy ra những quán nổi ven sông Nậm Song để uống bia và ăn mấy món kiểu Papaya salad (cay đó nha), thịt nướng, cá nướng…tất cả đều khá ngon và hấp dẫn.
 
- Lúc sang Viêng chăn thì bọn tớ thèm thịt, nên quyết định đi ăn sang chảnh một bữa ở MK restaurant. Vịt chắc mà thơm lắm huhu cũng không đắt nữa đến giờ về rồi vẫn thèm. Mọi người có thể ra Khop chay due restaurant, thấy nhiều người cũng khen. Rồi ra Bor Pen Nyang Bar ngồi hóng gió như Tạ Hiện mình đó.
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
 Đặc sản của nước Lào 
 
Note thêm là bánh mì Lào rất ngon nhé. Dù có là bánh mì làm ở lò bên đường hay các quán bánh lớn thì bánh mì vẫn rất thơm và mềm ngậy. Thêm nữa là fruit shake bên Lào có ở khắp nơi, rất rẻ, uống sướng lắm, ngày nào tớ cũng phải làm 1-2 cốc luôn các bạn ạ. 
 

6. Tổng kết chuyến đi

 
Theo lịch trình của tớ, cả chuyến 5N5Đ hết khoảng 10 triệu. Nếu bạn không có hứng với kayak, zipline và khinh khí cầu thì chỉ hết tầm 7 triệu thôi. Và nếu không ở Villa và đi máy bay chiều về như chúng tớ thì chắc tầm 4-5 triệu. Con số không hề đắt chút nào cho hành trình khám phá đất nước Lào đúng không nào? 
 
Du lịch Lào - Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng!
Lào thật sự đẹp và rất đáng để đến, Nga sẽ nhớ Lào lắm đây!
 
Đấy, tất tần tật chuyến đi của bọn mình là thế đấy. Thực sự trước lúc đi tớ hoang mang lắm, vì search mãi mà vẫn thiếu thông tin, nên đã dặn mình nếu đi về sẽ viết một bài thật chi tiết cho các bạn đi sau có kinh nghiệm. Tuy nhiên chắc chắn không thể không có thiếu sót, nhưng nếu bạn có ý định đi Lào, thì mình nghĩ với kinh nghiệm này bạn cũng đã có được một hành trình khá trọn vẹn rồi đấy. Còn chần chừ gì mà không lên đường thăm nước bạn Lào nhỉ?
 
 
Ảnh + Review: Đỗ Ngọc Thanh Nga
Biên Tập: Nhi Tuyết
Theo báo Thế thao Việt Nam