Một vách đá kỳ lạ nằm trên ngọn núi phía đông nam Trung Quốc thường tạo ra những tảng đá tròn lớn như quả trứng nặng tới 300 kg.
Từ lâu, Trung Quốc không chỉ nổi tiếng với những thắng cảnh đẹp hay nhiều món ăn ngon mà đây còn là nơi thường xuyên xảy ra những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn.
Mới đây, quốc gia này lại khiến người ta phải sững sờ khi tạp chí The Sun tiết lộ có một vách đá kỳ lạ biết “đẻ” trứng nằm ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Vách đá này có chiều dài 20 m, rộng 6 m, tọa lạc trên một ngọn núi, cạnh ngôi làng dân tộc thiểu số lâu đời.
Những quả trứng được “đẻ” ra từ đây thường có đường kính khoảng từ 30-60 cm và nặng tới 300 kg. Trứng đá có màu xanh đậm và hình dạng giống trứng khủng long nhưng nhẵn, mịn hoàn hảo. Cứ sau 30 năm, chúng sẽ lớn dần và rơi xuống từ vách đá. Sau đó, những "quả trứng" mới tiếp tục hình thành và phát triển.
Mới đầu, người dân địa phương hết sức kinh ngạc với hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng sau đó họ tin rằng quả trứng đá này có thể mang lại may mắn và giúp các cặp vợ chồng mới cưới sinh con trai. Đây cũng là lý do hiện tại chỉ còn 70 quả trứng được bảo tồn, số còn lại đã bị mất hoặc bị đánh cắp để đem về thờ cúng.
Tuy nhiên, theo lý giải của các nhà địa chất thì đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên được sinh ra do các hiện tượng trầm tích và lớp đá xói mòn theo thời gian.
Qua các cuộc thử nghiệm, các chuyên gia cho biết trứng đá chính là những khối u được hình thành bởi các phân tử canxi cacbonat dưới biển sâu khoảng 500 triệu năm trước trong thời kỳ Cambri. Do quá trình đá bùn tạo núi nhanh hơn nên dường như vách đá đang sinh ra những quả trứng.
>> Tham khảo: Tour du lịch Trung Quốc |
Dù xét về mặt tâm linh hay khoa học thì hiện tượng vách đá đẻ trứng này cũng đã giúp Trung Quốc gây được sự chú ý và lượng khách từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp đổ về đây chính là nguồn cung ứng dịch vụ du lịch hoàn hảo cho địa phương này.
Ngoài vách đá biết đẻ trứng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc còn có một vách đá khác cũng kỳ lạ và hấp dẫn không kém nằm ở tỉnh Sơn Tây. Vách đá này là nơi toạ lạc của một ngôi chùa treo. Nhìn từ xa, ngôi chùa như đang dựa lưng vào núi nên người ta cứ ngỡ đây chỉ là một mô hình thu nhỏ. Nhưng thực ra, ngôi chùa này đã được dây dựng vào vào năm 491 và thu hút lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới về đây khám phá.
Lê Vân - Dulichvietnam.com.vn
Theo Báo Thể thao Việt Nam