Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Đài Loan

Thơ mộng Nhật Nguyệt Đàm

Thứ sáu, 14/06/2019, 13:52 GMT+7
Với vẻ đẹp sông nước nên thơ, lãng mạn, Nhật Nguyệt Đàm (Hồ Nhật Nguyệt) nơi hẹn ước của mặt trăng và mặt trời, xứng đáng với tên gọi đệ nhất danh thắng trên hòn đảo xinh đẹp Đài Loan...

Thơ mộng Nhật Nguyệt Đàm
Nhật Nguyệt Đàm mang vẻ đẹp nên thơ và lãng mạn
 
Nhật Nguyệt Đàm - gợi nhắc về hình dáng của hồ. Nếu đứng ở giữa hồ, nhìn về phía Tây, sẽ thấy hồ có hình dáng như một vầng trăng khuyết, còn nhìn về phía Đông, hồ lại có hình dạng tròn tựa như mặt trời. Nhật Nguyệt đàm, thuộc địa phận xã Yuchi, huyện Nantou của miền Trung Đài Loan, là hồ nước tự nhiên lớn nhất vùng lãnh thổ này, với diện tích 7,73km2, nằm ở độ cao gần 800m so với mực nước biển, nơi sâu nhất là 27m.
 
Đến Đài Trung hầu như du khách không thể không ghé thăm hồ Nhật Nguyệt, bởi đây được coi là danh lam  thắng cảnh nổi tiếng của hòn đảo Đài Loan với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cùng kiến trúc Trung Hoa cổ điển bên trong khuôn viên hồ và những câu chuyện của mỗi di tích xung quanh hồ.
 
Tháp Từ Ân, là ngôi tháp được Tưởng Giới Thạch xây dựng để tưởng nhớ công ơn của mẹ ông. Tháp Từ Ân có 9 tầng, cao 46m. So với mực nước biển, đỉnh tháp có cao độ 1.000m... Đứng từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp của hồ. Núi non bao bọc xung quanh hồ, có ngọn cao hơn 2.000m như Thuỷ Xã Đại Sơn (2.059m).

Nơi đây với cảnh sông nước hữu tình, thấp thoáng không gian kiến trúc của Trung Hoa cổ điển đã tạo nên vẻ đẹp yên bình, tĩnh tại cho Nhật Nguyệt và khiến lòng người thanh thản mỗi khi đến với nơi đây. Bốn bề hồ được bao bọc bởi núi non điệp trùng, đem lại cảnh đẹp vừa hùng vĩ và vừa mơ màng cho Nhật Nguyệt Đàm. Sau những phút giây thả hồn vào cảnh sắc nơi đây và đắm chìm trong vẻ đẹp rất đỗi thanh bình này, du khách có thể đi xung quanh hồ để tham quan các địa điểm thú vị khác như miếu Văn Võ nơi thờ Quan Công và đức Khổng Tử. Ngôi đền uy nghi tráng lệ được trang trí rất đẹp, trần nhà được điêu khắc tinh xảo và sơn phủ vàng lóng lánh.
 
Thơ mộng Nhật Nguyệt Đàm

Giữa hồ có đảo La Lỗ có thờ tượng hươu trắng. Người dân Đài Loan kể lại rằng vùng đất này trước kia chỉ có dân tộc Thao sinh sống. Một ngày nọ, khi người dân đang săn bắt thú rừng thì phát hiện một điều kỳ lạ đó là giữa một đàn hươu vàng chỉ có duy nhất một con hươu màu trắng. Những người thợ săn mải miết đuổi theo đàn hươu đến một vùng đất lạ. Họ phát hiện đàn hươu chui vào hang. Sau khi người dân đục hang thì phát hiện ra hồ Nhật Nguyệt và đàn hươu biến mất chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Do đó, người Thao cho rằng đây là linh vật dẫn đường chỉ lối cho họ đến vùng nước bình yên này để an cư lạc nghiệp. Vì vậy, đề bày tỏ lòng thành kính biết ơn, người dân thờ tượng con hươu trắng ở đảo La Lỗ giữa hồ Nhật Nguyệt.
 
Một hoạt động thú vị để khám phá vẻ đẹp của hồ Nhật Nguyệt đó chính là đạp xe quanh hồ. Đường đạp xe của hồ được CNN Travel đánh giá là 1 trong 10 đường đạp xe đẹp nhất thế giới, rất đáng để trải nghiệm. Khu kế bên hồ Nhật Nguyệt là Làng Văn hóa Cửu tộc. Đây là nơi hội tụ đầy đủ tư liệu về văn hóa cũng như hoạt động sinh hoạt truyền thống của 14 dân tộc bản địa tại Đài Loan từ thời cổ xưa. Dọc theo ngôi làng trên con đường mòn là những ngôi nhà xây vách đá hoặc làm từ gỗ vẫn còn được bảo tồn và giữ nguyên theo đúng kiến trúc truyền thống ngày xưa.
 
Cảnh sắc thơ mộng với mây núi bao phủ cùng không gian trong lành khiến cho hồ Nhật Nguyệt trở thành điểm đến níu chân du khách mỗi khi du lịch đến Đài Loan.
Y.T
Theo Báo Du lịch