Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Phần Lan

Thách thức mọi giác quan tại công viên kỳ dị nhất thế giới 

Thứ ba, 03/09/2019, 20:09 GMT+7

Bạn có đủ can đảm bước vào công viên kỳ dị Parikkala với những bức tượng hình người được lắp hàm răng thật và thậm chí còn phát ra âm thanh khó hiểu.

test


Công viên điêu khắc Parikkala tại Phần Lan là một trong những nơi gây xáo trộn các giác quan, khiến du khách trải qua đủ cung bậc cảm xúc: tò mò, lo lắng và thậm chí sợ hãi. Điểm du lịch độc đáo này là thành quả trí tưởng tượng đặc biệt của Veijo Rönkkonen (1944-2010), một công nhân nhà máy giấy địa phương, người đã dành 50 năm cuộc đời để đúc gần 500 bức tượng trong vườn nhà. Các nhân vật được tạo ra phản ánh tính cách riêng biệt của tác giả, dù người đàn ông này chưa từng học qua một lớp nghệ thuật bài bản nào. 

 
công viên kỳ dị
 
công viên kỳ dị


Sinh ra tại vùng nông thôn Parikkala chỉ cách biên giới Nga bốn phút lái xe, Veijo Rönkkonen bắt đầu làm việc tại nhà máy giấy từ năm 16 tuổi. Với khoản tiền lương đầu tiên nhận được, ông dùng để mua một cây giống táo và một túi xi măng. Đó chính là những nguyên liệu sơ khai của khu vườn điêu khắc, về sau trở thành công viên hút khách cả trong và ngoài nước. 

 
công viên kỳ dị
 
công viên kỳ dị


Tại trung tâm của công viên, có hơn 250 bức tượng đang giữ thăng bằng với các tư thế yoga khác nhau, do bản thân Rönkkönen cũng là người tập yoga. Tượng có thể là nam, nữ, chuyển giới hoặc không xác định. Ngoài yoga, Veijo còn tập trung vào các chủ đề lớn khác, bao gồm quốc tịch hoặc nghề nghiệp của nhân vật, hình ảnh trẻ em đang chơi đùa và tập thể dục dụng cụ. 

 
công viên kỳ dị
 
công viên kỳ dị


Tác giả chú trọng việc lột tả tính cách nhân vật, song ít quan tâm đến việc phát triển một số đặc điểm cơ bản của con người như biểu cảm của khuôn mặt. Do đó, đôi mắt và ánh nhìn ẩn giấu đằng sau mỗi bức tượng có thể diễn tả vẻ hung hăng, sự bồn chồn hoặc thậm chí vô hồn như người chết, tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người. Nhiều du khách còn tưởng tượng ánh nhìn phát ra từ hốc mắt trống rỗng dường như vẫn đuổi theo họ suốt toàn bộ chuyến tham quan.

 
công viên kỳ dị


Không chỉ vậy, một số bức tượng còn được lắp hàm răng người thật, và những chiếc loa bên trong đó phát ra âm thanh khó hiểu khiến người xem phải sởn da gà. Theo thời gian, nhiều nhân vật được phủ kín bởi rêu xanh, hoặc có hoa mọc ra từ phần bụng. Hiệu ứng này rất bí ẩn và hấp dẫn, như thể các tác phẩm điêu khắc có thể sống dậy, rũ bỏ lớp cỏ dại bên ngoài bất cứ lúc nào. 

 
công viên kỳ dị


Bộ sưu tập đồ sộ và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đã giúp nghệ sĩ điêu khắc Veji được vinh danh vào tuổi xế chiều. Năm 2007, ông đã nhận giải thưởng Suomi từ Bộ trưởng Văn hóa vì những thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật.

 
công viên kỳ dị


Công viên điêu khắc Parikkala ngày nay là một địa điểm nổi tiếng thu hút 20.000-30.000 du khách mỗi năm. Nó nằm ở đường Koitsanlahti, dọc theo Quốc lộ số 6, thuộc vùng Nam Karelia của Phần Lan, cách thành phố Imatra khoảng 50 km về phía bắc.

Công viên mở cửa suốt ngày, do đó bạn có thể đến vào ban đêm nếu đủ can đảm. Xe ôtô là phương tiện thích hợp nhất bạn có thể lựa chọn. Nếu muốn đi tàu hỏa, bạn hãy bắt chuyến Helsinki - Joensuu và xuống giữa chừng ở Parikkala, sau đó gọi taxi để đi từ ga tàu đến công viên do không có phương tiện giao thông công cộng. 

Lúc sinh thời, tác giả xem công viên Parikkala như một món quà dành cho người dân, do đó ông chưa từng nghĩ đến chuyện tính phí vào cửa. Tuy nhiên, nơi này không nhận được tài trợ công để bảo trì, vì vậy các nhà quản lý hiện tại khuyến khích du khách trả phí vào cửa tự nguyện (2,5 euro).

Thùy Linhdulichvietnam.com.vn

Theo Báo Thể Thao Việt Nam

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc