Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Indonesia

Review chuyến du lịch Bali 8 ngày 7 đêm thả ga cho hai người

Chủ nhật, 23/02/2020, 08:00 GMT+7

Các cặp đôi khó lòng bỏ qua Bali trong bản đồ du lịch của mình. Dưới đây là hành trình du lịch Bali 8 ngày 7 đêm cùng kinh nghiệm đi tự túc vô cùng dễ dàng của cô nàng Thu Huỳnh cùng người bạn đồng hành của mình.

test

Du lịch Bali mùa nào cũng đẹp. Ngay cả trong mùa mưa bạn vẫn có thể thỏa thích khám phá hòn đảo nổi tiếng của Indonesia.
 

Khâu chuẩn bị

Tụi mình đã chuẩn bị khá kỹ từ 5 tháng trước, đọc các bài review về Bali để đặt khách sạn, lên lịch trình du lịch Bali 8 ngày 7 đêm, tìm hiểu kỹ các địa điểm muốn đến để có sự chuẩn bị tốt nhất, và tìm tài xế. Mình mua sẵn sim 4G loại có thể dùng cho những người du lịch Indonesia với giá 360.000 đồng/sim.
 

Du lịch Bali mùa nào cũng đẹp, tùy thuộc bạn lên kế hoạch như thế nào


Du lịch Bali đẹp nhất từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa mưa bão vào tháng 11 đến tháng 4. Với những bạn muốn tiết kiệm và tránh đông đúc thì cũng không phải quá lo vì mình đi vào tháng 2 là tháng nhiều mưa nhưng thật ra chỉ có một, hai ngày mưa vào sáng sớm hoặc chỉ một buổi, còn lại nắng chói chang.

Do mình đi sau Tết nên vé khá rẻ - 4,35 triệu đồng/người khứ hồi bao gồm 20kg hành lý, Vietjet đi thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bali mất khoảng 4 tiếng.

Mình đặt 7 khách sạn cho 7 đêm vì các điểm ở Bali khá xa nhau, mỗi nơi cách nhau 1 đến 2 giờ đi xe nên việc chọn khách sạn bám sát lộ trình để tiết kiệm thời gian.

Mình đổi tiền USD ở Việt Nam, đến Bali đổi USD sang tiền Indo IDR. Như vậy sẽ được giá tốt hơn là đổi thẳng từ tiền Việt sang IDR. Không nên đổi ở sân bay ở vì tỷ giá thấp, cũng không nên đổi ở những nơi tỷ giá quá cao vì sẽ không đảm bảo. Nếu thuê tài xế chở đi thì nhờ tài xế chở mình đến nơi đổi tiền có giá tốt, ví dụ như Kuta và Semiyak.

Với chuyến đi này thì mình thuê tài xế chở theo ngày, giá sẽ từ 550.000-700.000 IDR/ngày. Việc này khá phổ biến ở Bali nếu muốn đi tự túc, vì tài xế kiêm luôn cả hướng dẫn viên và nhiếp ảnh gia. Hành lý cứ để hết trên xe của tài xế và chỉ đi chơi thôi. Nếu muốn tự đi có thể thuê xe máy để đi, nhưng lưu ý là đường ở Bali ngược phía với bên Việt Nam.

Hai thứ không thể thiếu khi du lịch Bali là kem chống nắng và xịt chống muỗi. Nhớ mang theo mì gói vì nhiều nơi buổi tối khá vắng vẻ, ít hàng quán ăn. Lưu ý ổ điện ở đây là ổ điện tròn.

Với các tín đồ của “tự sướng”, các bạn nên vào Instagram để xem những chỗ mọi người đã từng check-in và lựa đồ cho phù hợp, cũng như tham khảo góc chụp hình. Nên chọn những đồ tông màu nổi để lên hình cho rực rỡ. Bạn có thể yên tâm rằng mỗi nơi đó đều có nhà vệ sinh thay đồ, phục vụ cho việc “sống ảo” tới bến.
 

Lộ trình du lịch Bali 8 ngày 7 đêm
 

Ngày 1: Đến Ubud

Nhóm mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 8h, đến nơi và làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi khoảng 14h. Mình về thẳng khách sạn Bubble Ubud để nghỉ ngơi, từ sân bay đến khách sạn mất khoảng 2 tiếng và chi phí là 300.000 IDR.
 

Khách sạn Bubble Ubud chỉ có 8 phòng và rất hot nên phải đặt sớm


Khách sạn mình đặt có giá 2,65 triệu đồng. Các bạn nên đặt luôn bữa tối nếu ở đây vì khách sạn nằm khá xa đường chính và không có hàng quán ăn gần đấy. Đường xuống chỗ ở lại nhiều bậc thang nên mình đã thuê dịch vụ mang hành lý 200.000 IDR, đốt lửa trại 170.000 IDR. Nơi đây mọi thứ đều tính tiền chứ không được miễn phí như những khách sạn khác. Nếu muốn ăn sáng thì đặt luôn vào buổi chiều khi check-in ở đó.

Chi phí ngày thứ nhất: 1.277.000 IDR/2 người (đã bao gồm ăn tối)
 

Ngày 2: Nusa Penida (phía tây đảo)

Hành trình ngày thứ hai bắt đầu lúc 6h30, xuất phát từ Ubud đến cảng Sarnu (khoảng 8h) để đến đảo Nusa Penida (mất khoảng 1 tiếng đi tàu).

Bạn nên đặt tour trước để tài xế lo giúp mọi thứ từ việc lấy vé, mang hành lý, đến nơi thì có nhân viên mang giúp hành lý lên tàu. Bạn nên mặc đồ ngắn để tiện đi lại, đến mỗi điểm đều có nhà vệ sinh để thay đồ (5.000 IDR/lượt).
 

Sống lưng khủng long huyền thoại Kelingking


Ngày đầu ở Tây đảo, mình đi 4 điểm: Angel Billabong, Broken Beach, Kelingking và Crystal Bay. Mình mua tour bao gồm vé đi tàu, tài xế chở ở đảo, ăn trưa là 700.000 IDR/người.
 

Crystal Bay. Có thể lần sau bạn đến sẽ không còn chụp được cảnh này nữa vì hàng dừa sắp bị chặt để xây dựng resort

 

Angel Billabong

 

Broken Beach gần Angel’s Bilabong


Khách sạn mình ở là Malibu Huts gần bờ Đông của đảo với giá 560.000 IDR. Khách sạn có tầm nhìn ra biển khá lãng mạn, bên cạnh có nhà hàng và quán bar ngắm biển.
 

Khách sạn Malibu Huts


Chi phí ngày thứ hai: 1.840.000 IDR/ 2 người
 

Ngày 3: Nusa Penida (Phía đông đảo)

Đây là ngày mệt nhất nhưng cũng là ngày vui nhất của tụi mình ở Bali. Chi phí khoảng 500.000 IDR/người bao gồm tài xế, ăn trưa và vé về.

Đầu tiên tụi mình ra bãi biển Diamond Beach. Nên đi vào sáng sớm với những ai có nhu cầu chụp ảnh đẹp, bởi lúc này ít người. Chú ý đường càng xuống dưới biển càng khó đi, dễ bị trượt chân.
 

Bãi biển Diamond Beach


Mình chỉ đi xuống để chơi swing (trò “đu dây” được nối ở hai đầu trên thân cây dừa) và không tắm biển. Swing có phí 200.000 IDR và tổ chim là 100.000 IDR. Chỉ cần đưa điện thoại cho nhân viên ở đây là sẽ có những tấm hình xuất sắc. Mình tip 50.000 IDR vì nhân viên rất nhiệt tình.
 

Tổ chim ở Diamond Beach

 

Swing ở Diamond Beach


Sau Diamond Beach là Tree House. Nói là “gần” nhưng thực ra cách khá xa và nhiều bậc cầu thang. Với những bạn đã quẩy hết mình ở Diamond Beach thì sẽ cảm thấy hơi mệt, nhất là dưới cái ánh nắng chói chang của Bali. Bù lại, nơi đó rất đáng giá cho những nỗ lực của bạn, bởi ở đó rất đẹp, để “tự sướng” thoải mái thì mất khoảng 50.000 IDR/người.
 

Tree House


Thác Peguyangan là nơi mang đến cảm giác chinh phục mãnh liệt nhất. Bởi vì đường đi khá nguy hiểm, có những đoạn cầu thang sắt đựng đứng thẳng, sát vách núi, chỉ đặt được nửa bàn chân, thêm việc đã mất sức ở Diamond và Tree House nên khá vất vả.
 

Thác Peguyangan ở Nusa đường đi khó và nguy hiểm, chỉ lác đác chưa đến 10 người xuống đây. Những ai có sức khoẻ tốt nên đi ở đây, rất xứng đáng với công sức mình bỏ ra.


Trước khi xuống sẽ quấn Sarong 15.000 IDR/người, băng qua hai ngôi đền là thấy ba hồ nước nhỏ nằm sát vách đá. Đến nơi, mọi vất vả dường như tan biến trước khung cảnh tựa chốn thần tiên nơi đây.

Kết thúc hai ngày trên đảo, tụi mình ra bến tàu trở lại đất liền lúc 17h (đây cũng là chuyến cuối cùng). Sau khi về đất liền, bọn mình đi thẳng đến Arli Villa ở Kuta.

Chi phí ngày thứ ba: 2.185.000 IDR/2 người (bao gồm 300.000 IDR tiền tip cho tài xế nhiệt tình)
 

Ngày 4: Suluban Beach và Tukad Cepung

Tụi mình dành nguyên buổi sáng ở Arli Villa ở Kuta và trải nghiệm “bữa sáng bồng bềnh” (Floating Breakfast). Khu Villa rất đẹp và đầy đủ tiện nghi với 2 phòng ngủ tối đa ở 4 người. Đặt trên Airbnb với giá 140 USD. Nên đặt trước với chủ nhà để có phao (200.000 IDR) và Floating Breakfast (400.000 IDR/2 người).
 

Arli Villa xinh xắn

 

Floating Breakfast


10h sáng tụi mình check out và đến bãi biển Suluban. Biển đẹp và không đông người, nhưng sóng khá lớn nên thông thường mọi người đến đây lướt sóng.
 

Bãi biển Suluban ở Uluwatu


Ăn trưa xong tại một nhà hàng Việt tình cờ thấy trên đường, tụi mình di chuyển lên Ubud để đến thác Tukad Cepung. Vé xuống thác 15.000 IDR/người.
 

Nên đi thác Tukad Cepung buổi sáng, sẽ có ánh nắng đẹp hơn


Do trời mưa nên tụi mình bỏ qua chợ Ubud Art và check-in khách sạn. Chỉ ngủ mấy tiếng để 4h sáng hôm sau đi rồi nên mình thuê khách sạn Gusti Putu Oka, phòng sạch sẽ, nhân viên thân thiện, giá 200.000 IDR.

Chi phí ngày thứ tư: 1.500.000 IDR/2 người (bao gồm cả tiền xe)

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC KHUYẾN MÃI
 

 

Ngày 5: Cổng trời, Đền cá, Zen Hideaway 3

4h30 sáng mình di chuyển từ Ubud đến đền thiêng Pura Lempuyang Luhur. Đi 2 tiếng đến cổng trời, lúc 6h45 mình bốc số 52 và đợi thêm 1 tiếng rưỡi để được chụp tấm hình (tạo dáng trong 30 giây). Nơi này nên đi sớm thì sẽ được chụp ảnh nhanh. Đi trễ có khi đợi 3, 4 tiếng mới được chụp hình. Thuê sarong 30.000 IDR/ người. Có người chụp hình cho, tiền tip tùy tâm (mình tip 30.000 IDR cho nhân viên).
 

Cổng trời huyền thoại ở đền thiêng Pura Lempuyang Luhur. Do đông nên phải chụp rất nhanh. Mỗi người được chụp 3 tư thế. Trong ảnh là chụp có hiệu ứng, chứ ở đó không có cái hồ nào.


Đền cá béo Tirta gangga có giá vào cổng là 40.000 IDR/người. Nên mua thêm mồi cá (5.000 IDR/3 gói mồi) để có những tấm hình cá vây quanh.
 

Đền cá béo Tirta gangga rất gần Lempuyang nên thường mọi người sẽ đi cùng một hành trình trong ngày. Nên mua thêm mồi để có cá vây quanh


Tụi mình trở về Ubud để check-in khu nghỉ dưỡng “đánh đu” Zen hideaway 3 (mất gần 3 tiếng di chuyển). Đây là nơi mình muốn ở nhất khi đến Bali.
 

Vì đam mê chơi Swing nên mình đã book phòng trên Airbnb giá 211 USD (tối đa 5 người). Muốn chơi khi nào cũng được, chỉ cần nhắn tin WhatsApp là nhân viên cho mình chơi tới chán. Sát bên cạnh là Bali Swing.


Căn Zen 3 đặc biệt là có tấm lưới. Mình thích ở đây vì được chơi Swing đối diện với suối đẹp mắt nên tụi mình quyết định dành trọn một ngày ở đây. Căn này ở được tối đa 5 người, khi đến còn được nhân viên bổ cho 2 trái dừa để uống. Có cả ăn tối và miễn phí ăn sáng. Mình đặt trên Airbnb với giá 211 USD (Đăng nhập lần đầu ở Airbnb sẽ được giảm 1 triệu đồng).

Chi phí ngày thứ 5: 810.000 IDR/2 người
 

Ngày 6: Mưa cả ngày

Ngày thứ sáu khá xui vì mưa nguyên cả ngày nên tụi mình huỷ lịch trình và về khách sạn.

Vì dự định là chỉ đi hai nơi rồi về khách sạn nên mình đặt gần khu vực phía bắc Ubud để dễ đi lại. Chỗ mình thuê là Aris homestay and Warung Made ở Munduk. Giá thuê là 288.000 IDR. Phòng tương đối ổn nhưng hơi chán vì chả có gì chơi ở đó. Bù lại, cô chú chủ nhà rất thân thiện vui vẻ, còn mời tụi mình uống cà phê nữa. Ở đó có luôn quán ăn nên không cần lo lắng, ăn sáng được miễn phí.

Chi phí ngày 6: 430.000 IDR
 

Ngày 7: Đi 7 điểm còn lại

Tụi mình xuất phát lúc 7h và đi cung đường ngược lại nên những nơi đến đều vắng và dễ chụp hình. Do đi bù ngày hôm qua nên mình đi tận 7 điểm chỉ trong một ngày.

Wanagiri có tổ chim, xích đu, bàn tay lớn nhìn ra hồ. Khu này khá nhỏ, vào chụp hình nhanh chưa đến 30 phút là bọn mình đi luôn. Chi phí: 100.000 IDR/người.
 

Wanagiri khi có sương mù nhìn rất ảo diệu, song lại bị ngược sáng khi chụp ảnh.
 
 
Nhưng không phải lo vì có nhân viên hỗ trợ hắt sáng.


Thác Banyumala có cả swing nhưng mình không chơi, nên xuống dưới thác mới mua vé vào, chỉ có 30.000 IDR/người.

Check-in tại cổng Handara với phí 30.000 IDR/ người. Có người đứng đó giúp chụp ảnh quay (Tip thêm 20.000 IDR).
 

Đến Handara sớm thì sẽ nhanh chóng có được bức ảnh như ý. Bình thường chỗ này rất đông và phải xếp hàng chờ đến lượt


Ulun Danu có tháp ở hồ rất đẹp, vé vào 75.000 IDR/người. Có thể chèo thuyền giữa hồ 75.000 IDR, thuê thêm người chèo 25.000 IDR.
 

Ulun Danu có tháp ở hồ rất đẹp.
 
Có thể tự chèo thuyền hoặc thuê người chèo. Thuê người có thể phải chờ lâu một chút.


Thác Leke Leke có đường xuống dễ đi hơn Bayumala vì đường dốc thoải (tầm 300m đường đất) và vé 50.000 IDR/người. Thác này cũng nên đi sáng sớm sẽ ít người và chụp ảnh đẹp hơn.
 

Nên đến thác Leke Leke lúc sáng sớm cho đỡ đông. Vì là đường đất nên hạn chế đi đi giày trắng.
 
 
Thác rất đẹp và có thể nhờ tài xế chụp hộ.


Starbucks Reserve Dewata là quán Starbucks lớn nhất Đông Nam A, trông khá sang chảnh và đẹp.

La Plancha là một nơi khá lý tưởng để ngắm mặt trời lặn, không cần đặt vé trước, đến nơi có nhân viên xếp chỗ rồi gọi đồ ăn nước uống, giá cả cũng ổn. Nên đến sớm để có được chỗ đẹp. Mình đến trễ nên ngồi gần ngoài biển không có dù che.
 

La Plancha đẹp nhưng đồ ăn thì bình thường


Khách sạn Lloyd’s Inn Bali ở Semiyak đẹp, sạch sẽ, dịch vụ tốt, cách La Plancha 750m, xung quanh có chỗ đổi tiền và cửa hàng lưu niệm, nhà hàng quán bar rất nhộn nhịp. Giá 945.000 IDR.

Chi phí ngày thứ bảy: 1.360.000 IDR/2 người
 

Ngày 8: Ngày cuối ở Bali

Ăn sáng buffet miễn phí tại Lloyd’s Inn. Sau đó, 10h sáng tài xế sang chở mình đi mua quà ở Agung Bali. Ở đó có đóng hộp để mang lên máy bay.

11h ra sân bay để về Việt Nam, kết thúc chuyến đi tốt đẹp. Gymbal (thiết bị chống rung máy ảnh) không hề bị tịch thu dù để trong túi xách tay như nhiều người phản ánh.

Để có chuyến đi thành công, việc di chuyển và lựa chọn tài xế là hết sức quan trọng, vì họ là người đồng hành cùng mình suốt chuyến đi nên các bạn tìm hiểu cho thật kỹ nhé. Trong chuyến đi này, mình đã gặp được hai chú tài xế dễ thương là Suryanto trên đảo và Jay ở Bali.

Khi đặt tài xế, cần hỏi kỹ để đảm bảo là họ sẽ đi cùng mình trong cả hành trình, chứ không phải nhận rồi chuyển cho người khác. Đó là trải nghiệm tồi tệ mà mình đã gặp phải trong hành trình du lịch Bali. Do đổi tài xế (sang Jay), tổng tiền xe 4 ngày cuối là 2.150.000 IDR. Còn lại tất cả đều rất tuyệt vời.

Cả chuyến đi của bọn mình có chi phí khoảng 50 triệu đồng/2 người. Trong đó, vé máy bay là 8,7 triệu đồng, khách sạn 14,3 triệu đồng, xe là 8,8 triệu đồng, và chi phí ăn chơi là 16,36 triệu đồng/2 người.

 

Ảnh+Review: Thu Huỳnh

Biên tập: Phong Sa

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc