Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Một lần đến Kon Tum, bạn sẽ "chết lịm" trước hương sắc mây trời nơi này

Chủ nhật, 27/01/2019, 17:48 GMT+7
Thời gian gần đây, Kon Tum vùng đất cao nguyên thu hút sự quan tâm, háo hức của cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ. Vẻ đẹp Kon Tum bấy lâu nay có lẽ chưa được “khai quật” nên ít người chưa cảm nhận, tận hưởng trước hương sắc mây trời nơi này. Vậy tại sao trước thời khắc bước sang năm 2019, bạn không xách ba lô lên và du hí mảnh đất vừa lạ vừa quen này.

Trước đây, đa số mọi người nhắc tới Kon Tum liên tưởng tới những ngôi nhà sàn, những chú voi và những điệu múa nhảy của đồng bào dân tộc, có lẽ chúng ta chưa khai thác tất tần tật nét đẹp của mảnh đất này nên dường như chẳng có dự định đến thăm.

Tuy nhiên, có lẽ vì chẳng biết đi nơi nào để khám phá, bởi những nơi nổi tiếng đã đặt chân tới, nên nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch "bất đắc dĩ" du hí mảnh đất này để đi tìm hương vị lạ. Thật không tiếc nuối chút nào, mảnh đất trên cao nguyên gió lộng ấy đã thôi miên bao lữ khách với hàng loạt những địa danh đẹp đến “chết lịm”. Một trong số đó là:

Thiên đường sinh thái Măng Đen 


Được ví như nàng thơ của Kon Tum, thiên đường sinh thái Măng Đen mang “thương hiệu” mảnh đất Kon Tum, làm nên tên tuổi của địa danh này. Xuân 2019 đang đến, hoa anh đào khoe sắc làm cho Măng Đen thêm phần hồng sắc, lãng mạn không gian. Bên cạnh đó điểm tô cho Măng Đen với một hồ nước trong veo, những con đường quanh co bên những rặng thông xanh ngút ngàn chẳng khác gì không gian lãng mạn chốn Hàn Quốc.

Măng Đen người con gái đẹp của núi rừng
Măng Đen người con gái đẹp của núi rừng 
Không gian Măng Đen xanh mát, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng hạng sang
Không gian Măng Đen xanh mát, tựa như thiên đường nghỉ dưỡng hạng sang 
Con đường dẫn tới Măng Đen chẳng khác gì khung cảnh lãng mạn chốn Hàn Quốc
Con đường dẫn tới Măng Đen chẳng khác gì khung cảnh lãng mạn chốn Hàn Quốc


>> Xem thêm: Tour du lịch miền Trung giá hấp dẫn


Thác Pa Sỹ tuyệt cảnh giữa đại ngàn Tây Nguyên 


Vùng đất Tây Nguyên Kon Tum lại được tạo hóa ưu ái mến tặng cho muôn vàn cảnh sắc đẹp, làm cho đôi chân của kẻ lữ hành không thể dừng lại. Nơi đó, chúng ta được hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên, bạn phải choáng ngợp bởi cảnh sắc đẹp không thể nào chê của thác Pa Sỹ.

Từ trung tâm thành phố Kon Tum di chuyển tới thác Pa Sỹ mất khoảng chừng 20 phút. Dòng thác Pa Sỹ chảy mạnh ở độ dốc 1.500m, hòa với vẻ đẹp của núi rừng tô điểm cảnh sắc vùng đất Kon Tum

Vẻ đẹp thác Pa Sỹ nhìn trên cao xuống
Vẻ đẹp thác Pa Sỹ nhìn trên cao xuống 
Thác Pa Sỹ chẳng khác gì tấm lụa vắt ngang mảnh đất Kon Tum
Thác Pa Sỹ chẳng khác gì tấm lụa vắt ngang mảnh đất Kon Tum

Đứng dưới thác ngắm nhìn những làn hơi nước bắn tung tóe trắng xóa cả một góc trời dưới cái nắng len lỏi làm bạn dường như có cảm giác lạc vào chốn thần tiên. Những lúc mệt nhọc, áp lực của công việc, cuộc sống, ngại ngần gì không xách ba lô lên và đến để nạp năng lượng phấn chấn tinh thần tại vẻ đẹp thác Pa Sỹ này. 

Nhà thờ gỗ Kon Tum toát lên vẻ đẹp đầy tinh tế


Nằm giữa núi rừng Tây Nguyên, nhà thờ gỗ Kon Tum được xem là báu vật của người dân nơi đây. Sở dĩ nhà thờ có tên gọi như vậy bởi công trình được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ cà chít. 

Nhà thờ gỗ Kon Tum điểm đến của những tín đồ ưa thích sự bình yên
Nhà thờ gỗ Kon Tum điểm đến của những tín đồ ưa thích sự bình yên

Nhà thờ gỗ Kon Tum là sự kết hợp giữa nét kiến trúc của Roman và nhà sàn gỗ của người Ba Na. Chính vì vậy trong không gian của nhà thờ thoáng Tây Âu thời kỳ Phục Hưng đẹp ngỡ ngàng. 

Lối kiến trúc bên trong nhà thờ gỗ Kon Tum
Lối kiến trúc bên trong nhà thờ gỗ Kon Tum

Đến thăm nhà thờ, bạn cảm nhận sự bình yên, một tâm hồn thật thư thái, dễ chịu giữa bộn bề của cuộc sống thường nhật. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhà thờ gỗ Kon Tum vẫn hiện diện hiên ngang tựa như tinh thần bất khuất của con người Tây Nguyên.

Trải nghiệm cầu treo Kon Klor


Đã đến với vùng đất Kon Tum, du khách đừng bỏ lỡ trải nghiệm cảm giác đi bộ trên cầu treo Kon Klor. Cầu treo Kon Klor được xem là niềm tự hào của mảnh đất và con người nơi này. Cây cầu nối liền hai bờ sông Đắk Bla huyền thoại lại với nhau. Điểm đặc biệt của công trình này là cây cầu được làm từ tre và sắt to có chiều dài lên tới tận 292m. 

Cầu treo Kon Klor được xem là niềm tự hào của mảnh đất Kon Tum
Cầu treo Kon Klor được xem là niềm tự hào của mảnh đất Kon Tum

Tản bộ trên cây cầu, ngắm nhìn một vùng trời xanh ngát, xa xa là cánh đồng lúa xanh, mía ngọt, không khí thật thoáng đãng, nhẹ nhàng dang rộng đôi tay, hít lấy hít để cái cảm giác nhẹ tênh thì còn gì sánh bằng. 

Trải nghiệm đi bộ cầu treo Kon Klor
Trải nghiệm đi bộ cầu treo Kon Klor

Nhà rông Kon Klor


Thuận đường khi tham quan cây cầu treo Kon Klor, du khách đừng bỏ lỡ việc thăm nhà rông Kon Klor. Đến đây, bạn sẽ choáng ngợp bởi công trình nhà rông được xây dựng bằng những chất liệu hoàn toàn bằng tự nhiên nào là tre, nứa, gỗ. Nhà rông còn gây ngạc nhiên, ấn tượng cho hàng loạt du khách bởi những họa tiết được trang trí điêu luyện, tỉ mỉ và công phu. 

Du khách đừng bỏ lỡ việc thăm nhà rông Kon Klor khi tới mảnh đất Kon Tum
Du khách đừng bỏ lỡ việc thăm nhà rông Kon Klor khi tới mảnh đất Kon Tum

Không chỉ được tham quan công trình nhà rông, bạn còn được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây. Về đêm, bên bếp lửa bập bùng, mọi người hòa vào nhau, giao lưu văn hóa, uống rượu cần quả là một trải nghiệm khó quên trong chuyến hành trình về với mảnh đất Tây Nguyên. 

Giao lưu, nhảy múa cùng với đồng bào dân tộc là một trải nghiệm khó quên
Giao lưu, nhảy múa cùng với đồng bào dân tộc là một trải nghiệm khó quên

Năm 2019 đang tới cận kề, sau khoảng thời gian bộn bề công việc trong suốt một năm, tại sao không xách ba lô lên và đến chinh phục mảnh đất Kon Tum. Bạn sẽ thu nhiều “chiến lợi phẩm” trong chuyến hành trình về với mảnh đất Tây Nguyên đầy gió lộng này.
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch