Khi du lịch Áo, người Đức muốn tới tham quan nhà của Morzat, người Nhật muốn tới nơi Hitler được sinh ra, còn người Anh chỉ thích tới làng Fucking.
Áo (tên chính thức: Cộng hòa Áo) là quốc gia không giáp biển với hơn 8,7 triệu người dân tại Trung Âu tiếp giáp với Cộng hòa Séc và Đức về phía bắc, Hungary và Slovakia về phía đông, Slovenia và Ý về phía nam, và Thụy Sĩ và Liechtenstein về phía tây.
Khi du lịch Áo, người ta thường ghé thăm thành phố Vienna - quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart hay thành phố Innsbruck tuyệt đẹp vào mùa đông – nơi ngập tràn tuyết phủ trắng rặng núi Alps hùng vĩ để rồi quên mất rằng đất nước xinh đẹp này còn có nhiều điểm đến thú vị khác. Và làng Fucking - ngôi làng khiến nhiều người đỏ mặt khi gọi tên là một trong số đó.
>> Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Áo
Làng Fucking - cái tên đọc theo tiếng Anh có nghĩa thô tục nên khiến nhiều người cảm thấy đỏ mặt khi gọi tên. Tuy nhiên, người dân địa phương giải thích rằng “Fucking” ở đây có nghĩa là nơi sống của dòng họ Focko.
Hiển nhiên, bao đời người dân nơi đây không hề bận tâm gì đến địa danh này bởi họ không dùng tiếng Anh trong đời sống hàng ngày và mãi cho đến chiến tranh thế giới thứ 2, binh lính Anh và Mỹ đóng quân gần Salzburg bất ngờ chú ý tên ngôi làng. Họ bắt đầu rủ nhau tới làng Fucking để chụp ảnh cùng biển báo trong làng. Lúc đó, người dân địa phương mới ngã ngửa vì ý nghĩa thô tục của từ “Fucking”.
Theo sử sách ghi chép lại, làng Fucking được thành lập vào thế kỷ thứ VI bởi một nhà quý tộc Bavarian tên là Focko. Sự có mặt của ngôi làng này được ghi nhận lần đầu tiên với tên gọi là Vucchingen vào năm 1070.
Tuy nhiên, trên văn bản lưu trữ và các tài liệu khác cho thấy tên gọi của ngôi làng đã nhiều lần thay đổi như Fukching (năm 1303), Fugkhing (năm 1532), và từ thế kỷ XVIII đến nay là Fucking.
Mang cái tên kỳ dị, làng Fucking trở nên hút khách. Nhưng khách du lịch đến đây thường vì cái tên “Fucking” hơn là thăm thú phong cảnh mặc dù điểm du lịch này đẹp như một bức tranh sơn thanh thuỷ tú.
Một hướng dẫn viên du lịch địa phương vui vẻ cho biết, người Đức muốn tới tham quan nhà của Mozart ở Salzburg, người Mỹ muốn xem nơi bộ phim Sound of Music được quay (nằm ở Đức, gần biên giới Áo). Người Nhật muốn tới thăm nơi sinh của Hitler ở Braunau. Nhưng người Anh, tất cả những gì họ muốn là ghé thăm ngôi làng Fucking này.
Ngoài ra, ngôi làng Fucking còn gặp một rắc rối khác, đó là việc biển hiệu liên tục bị đánh cắp để làm quà lưu niệm. Và người ta luôn mất khoảng 300 Euros để thay mỗi biển hiệu bị đánh cắp.
Đã vài lần chính quyền địa phương tính chuyện đổi tên làng này, nhưng không được người dân tán thành. Đây là một ngôi làng của người Áo và mang cái tên bằng tiếng Áo với ý nghĩa riêng của nó, mặc cho người nước ngoài muốn nghĩ thế nào bởi với số dân hơn 100 người sống giữa cảnh thiên nhiên, có rừng, có ao hồ, người dân làng Fucking luôn hài lòng về cuộc sống yên bình và tự hào về quê hương mình.
Làng Fucking cách thành phố Salzburg, Áo khoảng 30 km, và thị trấn Burghausen, Đức 12 km. Xuất phát từ Đức, nơi gần nhất để đi thăm ngôi làng này là thị trấn Tittmoning, cách khoảng 8 km. Nếu muốn sử dụng phương tiện công cộng để tới đây, bạn nên kiểm tra các chuyến xe vì xe bus thường không chạy vào cuối tuần.
Nếu đi bằng tàu hỏa, ga đường sắt gần làng nhất là tại Ostermiething, cách khoảng 4 km. Các ga gần nhất ở biên giới nước Đức là Burghausen (15 km), Tittmoning-Wiesmühl (16 km).
Từ Salzburg, bạn có thể bắt tàu S11 đến Ostermiething hoặc S1 đến Bürmoos và sau đó chuyển tàu đến Ostermiething. Hai nơi này cách nhau khoảng 45-60 phút lái xe.
Fucking là ngôi làng nhỏ, du khách nên đi bộ để tham quan là hợp lý nhất.
>> Xem thêm: Ngỡ như lạc vào xứ OZ thần tiên tại hồ nước cầu vồng rực rỡ ở Mỹ
Lê Vân
Theo Báo Thể thao Việt Nam