Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Tây Ban Nha

Hé lộ kho báu vô giá từ Cung điện bí ẩn ngay lòng thủ đô Madrid

Chủ nhật, 02/02/2020, 15:00 GMT+7

Những thứ bên trong cung điện bí ẩn tại Madrid không chỉ khiến nhiều du khách như chúng ta bất ngờ, mà các nhà sử học hay cả nghệ thuật gia cũng phải trầm trồ xuýt xoa.

test

Nằm ngay lòng thủ đô Tây Ban Nha, một công công trình Pháp cổ lộng lẫy nguy nga như cung điện vừa mở tung cánh cổng dát vàng vốn che đậy nhiều bí ẩn lấp ló suốt hàng trăm năm nay. Những thứ bên trong không chỉ khiến nhiều du khách như chúng ta bất ngờ, mà các nhà sử học hay cả nghệ thuật gia cũng phải trầm trồ xuýt xoa.

Chỉ cách có hai dãy nhà từ quảng trường Plaza de España và phố Gran Vía, dinh thự Pháp cổ mang tên Liria Palace (Cung điện Liria) đầy bí ẩn đã chính thức mở cửa bán vé tham quan vào ngày 19/9 vừa qua.

 
Bên ngoài cung điện bí ẩn giữa lòng Madrid. Ảnh: thedailybeast.com

Bước qua cánh cửa dát vàng vào sảnh trong, vô vàn các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ phục hưng lộng lẫy như đua nhau thu hút sự chú ý của du khách. Từ các họa tiết nhung lụa sang trọng phủ trên tường cho tới những bức tranh bản gốc của Goya, Velázqueze, Titian, ngay cả ấn bản đầu tiên của tiểu thuyết Don Quixote (Đôn Kihôtê) cũng nằm trong bộ sưu tập. Tuy nhiên món đồ giá trị nhất trong kho tàng có lẽ là nhật ký viết tay của Christopher Columbus, người đầu tiên khám phá ra Châu Mỹ.

Về lịch sử, Cung Điện bí ẩn Liria khởi công xây dựng vào năm 1767 và mất tới 8 năm để hoàn thành. Công trình diễm lệ mang đậm phong cách tân cổ điển Paris này là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của kiến trúc sư người Pháp Louis Guilbert. Tuy vậy, người “khoác” lên nó những tiểu tiết sang trọng lại là Ventura Rodríguez, một kiến trúc sư đầu bảng đất nước đấu bò thời bấy giờ.

 
 
Cung điện được ví như phiên bản thu nhỏ của Hoàng Cung Versailles - Pháp. Ảnh: thedailybeast.com

Sau khi hoàn thiện, Cung điện Liria là mái nhà từng nuôi dưỡng bao thế hệ của gia đình được cho là danh giá nhất, hùng mạnh nhất Tây Ban Nha. Mãi cho đến năm 2014, sau sự qua đời của nữ Công Tước đời thứ 18 vùng Alba, bà Cayetana Fitz-James Stuart (1955-2014), Cung điện Liria mới dần trở thành điểm tham quan “phải đến” của bao du khách khi đặt chân tới thủ đô Madrid.

Vào năm 1787, trong chuyến tham quan của mình, nhà văn người Anh lừng lẫy William Beckford đã hết lời khen ngợi Cung điện Liria. Ông cho rằng đây là công trình vô song và vi diệu nhất Madrid thời bấy giờ.

Liria có vẻ ngoài được ví như phiên bản thu nhỏ của Hoàng Cung Versailles - Pháp, với kiến trúc hình chữ nhật đối xứng đẹp mắt. Mặt tiền màu vàng bơ nhẹ nhàng cùng các cổng vòm trắng cao vút, nhưng chen giữa lại là hàng loạt cột trụ vuốt tròn thanh mảnh. Phía trên là các ban công được xây hoàn toàn từ đá ghép, tạo nên không gian tự do, thơ mộng ngoài trời cho toàn bộ 200 phòng ngủ.

 
Để được ghé thăm cung điện du khách sẽ phải book lịch trước đến hai năm và chỉ 15 lá đơn may mắn được chấp nhận mỗi tuần. Ảnh: thedailybeast.com

Nếu bên ngoài đã vô cùng ấn tượng thì nội thất bên trong cung điện bí ẩn ở Madrid này còn hoành tráng hơn rất nhiều. Dưới chân là lớp thảm nhung đỏ trải dài từ phía cửa, phủ lên mặt sàn gỗ thơm bóng loáng; phía trên cao ngay chính giữa sảnh là bộ đèn chùm khổng lồ lấp lánh được chế tác tinh xảo. Bàn ghế, giường tủ đều được dát vàng và chúng càng nổi bật hơn trước sự tô điểm duyên dáng từ những tác phẩm hội họa, những pho tượng tạc từ các nghệ nhân nổi tiếng thế giới. Nhìn chung, các vật liệu cao cấp nhất, các chi tiết tinh xảo nhất, quý phái nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra thì Cung điện Liria đều có.

Nếu đã đặt chân tới thủ đô Madrid thì đây chắc chắn là điểm hẹn không thể bỏ lỡ, bởi hiện tại vé vào cửa chỉ vỏn vẹn 14 euro. Trong khi chỉ khoảng vài năm trước thôi thì du lịch nơi đây là cả cơn ác mộng.

Du khách dạo phố có thể ngắm nhìn thoải mái vẻ đẹp bên ngoài nhưng nếu muốn tham quan bên trong, sẽ phải book lịch trước đến hai năm và chỉ 15 lá đơn may mắn được chấp nhận mỗi tuần.

Vũ Tín 

Theo Báo Thể Thao Việt Nam 

quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc