Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Check in "tiểu Nhật Bản" tại Chùa Lầu Tịnh Biên

Thứ tư, 24/04/2019, 09:21 GMT+7
An Giang có nhiều ngôi chùa cổ kính mang đậm nét đẹp kiến trúc, văn hóa dân gian, còn được ví như một "vùng đất thiêng" của Việt Nam. Mới đây, giới trẻ An Giang lại được dịp truy lùng ngôi chùa được mệnh danh là “tiểu Nhật Bản” trong lòng thành phố  - Chùa Lầu Tịnh Biên. Cùng khám phá vẻ đẹp của ngôi chùa này nhé. 

Ở An Giang có rất nhiều ngôi chùa cổ kính và thanh tịnh như Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Tây An Cổ Tự, Chùa Vạn Linh - Núi Cấm. Nhưng tại đây có một ngôi Chùa Lầu đặc biệt nổi trội về kiến trúc và khác hoàn toàn so với các ngôi chùa khác tại đây.
 
Chùa Lầu

Chùa Lầu hay còn có tên gọi khác là Phước Lâm Tự, tọa lạc ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là một ngôi chùa không hẳn là mới tinh đối với team Tịnh Biên, nhưng ở An Giang thì nó chính là địa điểm được nhiều người biết đến.
 
Chùa Lầu

Lần đầu tiên đặt chân đến Chùa Lầu, chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự choáng ngợp của kiến trúc nơi đây. Sở dĩ có tên “Chùa Lầu” là vì nó được xây dựng theo kiến trúc tầng lầu xếp chồng lên nhau, thêm vào đó là tông màu đỏ của ngôi Chùa Lầu khiến bạn như đang tham quan ngôi chùa nào đó ở Nhật Bản.
 
Chùa Lầu

Bạn sẽ bắt gặp một công viên thu nhỏ với nhiều loại cỏ cây, hoa lá rực rỡ khoe sắc khi vừa đặt chân vào khuôn viên bên ngoài của ngôi Chùa Lầu. Để tạo điểm xanh cho Chùa, người ta trồng và chăm sóc rất nhiều loại cây đẹp như hoa giấy, mào gà, vạn thọ, hoa cúc, thậm chí còn có cả hồ sen, để khách tham quan khi tới đây không chỉ có thể viếng chùa mà còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên.
 
Chùa Lầu

Ngôi Chùa Lầu này không có quá nhiều người viếng thăm nên khi đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh tuyệt đối, xung quanh lại là hoa lá, cây cỏ đậm chất thiên nhiên, tạo một không khí vô cùng trong lành và thoáng đãng.
 
Chùa Lầu

Chùa Lầu với kiến trúc độc đáo, tông màu đỏ chủ đạo, có thể bắt gặp mọi đường nét, chi tiết của ngôi chùa đều toát lên được vẻ rực rỡ và bắt mắt vô cùng. Từng bức tường, từng góc cột, thành cầu thang, hay đâu đó trên mái ngói cao cũng đều hiện diện màu đỏ, khiến cho ngôi chùa trông chẳng khác nào một góc Nhật Bản thu nhỏ của An Giang. 
 
Chùa Lầu

Vì màu sắc cực kỳ bắt mắt nên đứng từ bên ngoài thôi cũng đủ để các bạn check-in ngàn tấm xinh lung linh. 
 
Chùa Lầu

Bạn sẽ có rất nhiều  ảnh với góc độ chùa làm background đằng sau, cứ đứng vào pose nhẹ vài dáng là thành model chuyên nghiệp như chơi!
 
Chùa Lầu

Ngoài toàn cảnh ngôi Chùa Lầu, một số góc khác bạn có thể sống ảo “sang chảnh” ngay chính lối đi lên cầu thang, những bức tường hay thành lan can ngập tràn sắc đỏ, hay cả những vườn hoa rực rỡ xung quanh,... cũng chẳng bao giờ khiến bạn phải thất vọng!
 
Chùa Lầu

Và một điểm check-in vô cùng đặc biệt đó là chiếc cầu treo tại Chùa Lầu. Nếu như trước đây nhắc đến Cầu Treo, bạn sẽ nghĩ ngay đến những chiếc cầu gập ghềnh, mong manh vắt qua những con sông, ao hồ ở miền Tây thì khi đến chùa Lầu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cây cầu treo hoàn toàn mới và cực kỳ độc đáo. 
 
Chùa Lầu

Chiếc cầu treo này không bắt qua một con sông hay ao hồ nào cả, mà là lơ lửng trên không trung.
 
Chùa Lầu

Nếu đã ghé qua Chùa Lầu rồi thì nhớ dành thêm chút thời gian check-in luôn một loạt địa điểm siêu "hot" nổi danh đất Tịnh Biên như: Chùa Bánh Xèo (Thiền Viện Đông Lai), rừng tràm Trà Sư, cây thốt nốt hình trái tim, những cánh đồng lúa vàng và hàng thốt nốt ở biên giới gần núi Phú Cường, vách đá dựng, chợ biên giới Tịnh Biên,…Biết đâu được về nhà lại có nguyên album review cực chất luôn thì sao!
 
Chùa Lầu

Có thể nói rằng Chùa Lầu đang dần trở thành một địa điểm tham quan lý tưởng đối với các bạn trẻ An Giang nói riêng và cả du khách thập phương nói chung. Còn chần chừ gì nữa, nhanh chóng rủ thêm nhiều bạn bè đến check-in nơi ngày ngay thôi. 
Nguồn ảnh: Hằng Hồ
Hoàng Hưng