Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Úc

Bạn đã ghé qua Uluru, ngọn núi biết đổi màu ở Úc chưa ?

Thứ ba, 27/11/2018, 06:19 GMT+7
Ngọn núi Uluru kỳ diệu này là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, được Unesco công nhận. Nếu bạn đang ấp ủ dự định sang Úc mùa đông năm nay thì ngọn núi Uluru là thắng cảnh bạn nhất định phải viếng thăm. 
Được nhà thám hiểm William Gosse đặt tên theo Ngài Henry Ayers (Thủ tướng của Nam Úc từ 1863 – 1973) từ năm 1873, Ayers Rock hay ngọn núi Uluru mang lại cho du khách cảm giác phiêu lưu khi bắt gặp những tâm hồn đồng điệu.

Núi Uluru hùng vĩ 

Xem thêm: Tour du lịch Úc giá rẻ


Nói ngắn gọn, ngọn núi Uluru được hình thành hơn 600 triệu năm trước. Xưa kia, khối đá này nằm dưới đáy biển, và trải qua bao “thương hải tang điền”, khối đá giờ đã thành một ngọn núi nằm cách mặt đất 348m. Một điều ngạc nhiên nữa là khoảng 2,5km của khối đá khổng lồ đang nằm dưới lòng đất.

Ngọn núi Uluru nằm ở phía tây của sa mạc Simpson, cách Alice Springs khoảng 335km về phía tây nam và 463km đường bộ. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất trên hành tinh, nhưng không phải lớn nhất, vì danh hiệu này thuộc về Đỉnh Augustus ở Tây Úc. 

Feld of Light huyền bí về đêm

Vậy tại sao gọi đây là núi đổi màu. Đó là tác phẩm Field of Light của nghệ sĩ người Anh, Bruce Munro. Những ý tưởng về Field of Light được nung nấu vào năm 1992, khi Munro tổ chức một chuyến du lịch cuối cùng qua miền trung Australia với vợ, trước khi trở về Anh. Ông đã cắm trại ở ngọn núi Uluru

Với Munro, sa mạc đỏ đem đến một nguồn năng lượng lạ thường, những ý tưởng dường như tỏa ra từ chính những hạt cát và được ông phác họa vào trong cuốn sổ tay. 

Một góc khác của Field of Light 

Xem thêm: Vé máy bay Úc giá rẻ

Năm 2015, Munro được mời quay trở lại Uluru để thiết lập Field of Light ngay tại nơi đem đến nguồn cảm hứng cho ông. Triển lãm ban đầu được trưng bày từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2018, nhưng sau đó được gia hạn đến hết tháng 12 năm 2020. Cả ngọn núi lấp lánh đổi màu theo cả cánh đồng ánh sáng. Đây là dự án Field of Light đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời, vô cùng thân thiện với môi trường.  

Nhà tài trợ chính của tác phẩm này là Voyages Indigenous Tourism Australia, một công ty con thuộc sở hữu của Tổng công ty đất bản địa (ILC) quản lý du lịch và khu nghỉ dưỡng thay mặt cho ngọn núi Uluru. Lợi nhuận từ tất cả các hoạt động kinh doanh được tái đầu tư vào bản địa và khu nghỉ dưỡng.

Thổ dân Uluru múa trước núi thiêng

Ngọn núi Urulu này còn mang lại những ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với những người dân bản địa. Họ vô cùng tự hào về nơi này. Núi thiêng Uluru vốn là cấm địa của người Anangu. Năm 1985, sau hàng thập kỉ chiến tranh, Uluru và các vùng lân cận đã được chính phủ liên bang Úc quyết định trả lại cho tộc người này. Mỗi năm nơi đây đón nhận hàng ngàn khách du lịch tham quan.

Nếu muốn du lịch đến ngọn núi Uluru chiêm ngưỡng thắng cảnh có một không hai này, thì tại bất kỳ thành phố lớn nào ở Úc, cũng đều có chuyến bay tới thành phố Alice Spring thuộc miền bắc nước này. Sau đó, bạn cần đi thêm 400km để tới Uluru.

Nhìn từ xa, bề ngoài của “hòn đá khổng lồ” Uluru tròn và bóng nhẵn màu nâu cam đặc trưng, toàn vẹn một khối, không có lấy một cọng cỏ hay bóng cây nào. Với chiều cao 348m, dài 3km, chu vi chân núi khoảng 8,5km, núi thiêng Uluru khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé vô cùng!

Du khách nghỉ chân tại một "mái vòm tự nhiên"

Xem thêm: Khách sạn Úc giá rẻ 

Bốn mặt vách dốc đứng, trên đỉnh bằng phẳng như một hòn đảo mới nứt ra, khiến ngọn núi Urulu giống như một con thú khổng lồ đang nằm nghỉ trên mặt đất. Chính vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ và bất phàm này đã khiến không chỉ người dân bản địa, mà cả khách du lịch cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Vậy đến ngọn núi Uluru phải ăn chơi thế nào mới đúng điệu. Trước tiên, khu vực xung quanh Uluru là thiên đường cho những người đi bộ. Đường đi bộ Liru là chặng đi bộ dài thứ hai ở vùng này và khoảng cách từ Cultural Centre tới chân Uluru chỉ khoảng 4km (1,5 giờ đồng hồ) với thảm động thực vật bản địa phong phú dọc đường đi. Khi thả bước trên tuyến đường đi bộ, bạn sẽ có cơ hội ngắm Hẻm Kantju xinh đẹp đồng thời tha hồ tạo dáng chụp ảnh trước những cảnh quan đậm chất Úc không lẫn và đâu được. Biết đâu bạn tình cờ thấy vài chú Kangooro nhảy qua. 

Một căn lều tiện nghi trong Aye Rock Resort 

Còn nếu thích bạn có thể cắm trại tại khu vực cao nguyên này. Khu cắm trại Ayers Rock Resort có đủ đồ dùng, đồ cắm trại và nơi ăn nghỉ cho những du khách muốn trở về với thiên nhiên. Khu dựng lều, khu hỗ trợ và các carbin có điều hòa nhiệt độ đều có trong tổ hợp nghỉ dưỡng này. Đây là địa điểm dừng chân lý tưởng để từ đó bạn có thể khám phá Công viên quốc gia Uluru-Kata Tjuta. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch