Dường như những cung đường Sài Gòn rợp sắc hoa không chỉ giúp tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố mà còn làm cho người đi đường cảm thấy phần nào được xoa dịu giữa cái tiết trời nắng nóng oi bức trong những ngày qua.
Là những con đường lớn của Sài Gòn, chắc hẳn chẳng ai xa lạ với đường Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, khu đô thị Thủ Thiêm, hay đường Nguyễn Văn Linh… Tuy nhiên, vào những ngày này điều khiến cho người đi đường nhiều khi phải "đứng hình" ngắm nhìn chính là những cánh hoa thi nhau khoe sắc vàng, hồng, đỏ... nổi bật giữa những con phố.
Vào những ngày nắng nóng, chỉ cần thấy những cánh hoa thi nhau khoe sắc cũng đủ khiến người Sài Gòn như được thư giãn và vui vẻ hẳn.
Những loài hoa ấy dường như trở thành một biểu tượng không thể thiếu của đất Sài thành nhộn nhịp
Nào là hoa huỳnh liên (còn gọi là hoa chuông vàng hay hoàng yến), nào là hoa giấy, kèn hồng,… nở rợp hai bên đường. Những loài hoa này ban đầu được trồng ở vỉa hè các đường lớn chỉ với mục đích trang trí cho cảnh quan, rồi dần dần được nhân rộng ra, và dường như giờ đây chúng đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của thành phố đáng mến này.
Nào là hoa huỳnh liên (còn gọi là hoa chuông vàng hay hoàng yến), hoa giấy, kèn hồng,… nở rợp hai bên đường
Nếu như những tuyến đường Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu được phủ một sắc hồng nhẹ nhàng mà tươi tắn của loài hoa kèn hồng, thì dọc hai bên đường tàu thuộc khu vực quận Phú Nhuận, Quận 3, những bông hoa huỳnh liên nở vàng rực cả một góc trời.
Hàng cây hoa kèn hồng đang dần nở rộ khắp các tuyến đường lớn của Sài Gòn
Người dân Sài Gòn ai nấy cũng đều cảm thấy háo hức khi mùa hoa kèn hồng về
Khu vực đường Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi, hoa huỳnh liên được cư dân trồng rất nhiều để tạo bóng mát và trang trí phía trước nhà của họ. Nhưng với sự dày đặc và ra bông thường xuyên kéo dài từ 9-10 tháng, nên cứ tới màu hoa nở giới nhiếp ảnh và các bạn trẻ thường tìm đến đây để chụp hình.
Mùa hoa huỳnh liên nở thu hút giới trẻ đến chụp hình
Hoa nở thì đẹp nhưng hoa rụng nhiều trước nhà cũng làm cho gia chủ nhọc công quét dọn
Ngoài ra, hoa giấy cũng là một trong những loài hoa được trồng phổ biến ở Sài Gòn. Tuy nó không được đẹp như những loài hoa khác nhưng chúng nở ra nhiều màu vô cùng hài hòa với nhau. Rồi khi có cơn gió mạnh thổi qua thì nhữngnhững cánh hoa giấy bay lất phất tạo nên khung cảnh hữu tình.
Hoa nở tạo mật cho những chú ong
Hoa giấy tuy không quá đẹp nhưng lại nhiều màu sắc kết hợp hài hòa với nhau.
Có lẽ với nhiều người Sài Gòn, chỉ cần đi ngang những tuyến đường có những hàng hoa nở ven đường là họ cảm thấy tự nhiên sống chậm lại, và chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn. Giá như phố phường Sài Gòn, chỗ nào cũng đầy hoa thì dù nắng nóng, khói bụi cũng chẳng thành vấn đề gì nhỉ?
Giá như phố phường Sài Gòn, chỗ nào cũng đầy hoa thì dù nắng nóng, khói bụi cũng chẳng thành vấn đề gì!