Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

5 bãi biển nhất định phải đến khi đi du lịch Phú Yên

Chủ nhật, 19/05/2019, 09:39 GMT+7
Với đường bờ biển dài, du lịch Phú Yên có hàng chục bờ biển lớn nhỏ, bao quanh khắp các huyện, thành phố. Bãi lớn, bãi nhỏ, bãi dài, bãi ngắn dù khác nhau nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm là hầu hết nơi nào cũng hoang sơ, yên tĩnh với những con sóng bạc đầu miên man quanh năm vỗ bờ, chạy dọc theo bờ cát trắng tít tắp đến tận chân trời. Dưới đây là những bãi biển tuyệt vời trong rất nhiều bãi biển vẫn còn mang nhiều nét hoang sơ tuyệt đẹp ở Phú Yên.

Biển Phú Thường


Cung biển Phú Thường được ngăn cách bởi làng chài Nhơn Hội, Phú Thường với một rừng phi lao và một bãi cát lõm hình cánh cung dài thăm thẳm, được giới hạn từ chân gành đá mả Cao Biền ở phía bắc đến gành đá hòn Yến ở phía nam. Không giống như những nơi khác, biển ở đây còn nguyên sơ, chưa có dấu hiệu bị tác động chỉnh trang bởi bàn tay con người. Bờ nằm xa khu dân cư nên từ bãi cát đến mực nước tuyệt đối sạch.
 
Bãi biển sạch với cát vàng trải dài từ đất liền ra đến mặt sóng và còn rất hoang sơ
Bãi biển sạch với cát vàng trải dài từ đất liền ra đến mặt sóng và còn rất hoang sơ

Điểm nổi trội nhất của bãi Phú Thường là nước cạn, trong xanh, không có sóng to mà sóng chỉ tựa như những con dã tràng cuộn theo từng doi cát nên tạo thành một bãi tắm khá lý tưởng. Tùy vào thời điểm trong ngày, trong tháng mà thủy triều lên xuống khác nhau. Ở đây, mỗi sáng có vài ba chiếc thúng của ngư dân ra vào nên cảnh càng nên thơ và giàu sức sống.
 
Nước cạn, trong xanh, không có sóng to mà sóng chỉ tựa như những con dã tràng cuộn theo từng doi cát
Nước cạn, trong xanh, không có sóng to mà sóng chỉ tựa như những con dã tràng

Đi về phía nam bãi Phú Thường, du khách có thể leo lên những gành đá cao để thỏa sức ngắm biển và dễ dàng quan sát hòn Yến với góc nhìn từ biển vào trông như một cánh buồm khổng lồ giữa biển Đông. Đến đây, du khách còn được tham quan, tìm hiểu về lăng Ông Nam Hải cổ kính, nơi giữ nét hồn tâm linh của một xóm chài. 
 

Biển Vịnh Hòa
 

Nơi đây đúng như tên gọi là một vùng vịnh rất đẹp và hiền hòa, sóng biển quanh năm êm dịu. Những rặng dừa và phi lao chạy dài theo bãi biển đến tận chân trời, nhờ vậy mà bãi biển ở đây mang đến cảm giác mát mẻ cho khách du lịch.
 
Hàng cây dương, cây dừa trải dài trên bờ biển
Hàng cây dương, cây dừa trải dài trên bờ biển

Bãi biển Vịnh Hòa với bãi cát trắng mịn và nước biển xanh trong in cả nền trời. Cái nắng miền Trung càng làm tăng vẻ đẹp của những con sóng xanh rờn, lấp lánh vỗ vào bờ. Xa xa là những dãy núi được hòa quyện với biển, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp hoàn hảo. 
 
Bãi biển Vịnh Hòa được rất nhiều khách du lịch chọn để tổ chức những hoạt động teambuilding
Bãi biển Vịnh Hòa được rất nhiều khách du lịch chọn để tổ chức những hoạt động teambuilding

Biển Bãi Môn
 

Biển bãi Môn Phú Yên nằm giữa lòng hai ngọn núi, từ xa nhìn lại trông như một cánh cung khổng lồ. Cảnh sắc trên biển bãi Môn khiến bao người phải trầm trồ ngợi khen, bãi cát dài trắng mịn uốn lượn theo đường bờ biển, làn nước trong vắt soi bóng bầu trời… tất cả hợp lại tạo nên nét đẹp quyến rũ vô cùng. Đặc biệt, nơi đây không có nhiều người sinh sống mà chỉ có tàu bè neo đậu cho nên cảnh sắc vẫn còn nguyên nét hoang sơ thuở ban đầu.
 
Biển Bãi Môn đẹp đến nao lòng người
Biển Bãi Môn đẹp đến nao lòng người

Được tạo hóa ưu ái ban cho cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu dễ chịu, không khí lại trong lành, đến với bãi Môn, bạn không chỉ có cơ hội được thả hồn hòa mình vào đất trời, ngụp lặn dưới làn nước biển trong xanh mát lạnh mà còn có được cho riêng mình những bức hình kỷ niệm khó quên.
 
Biển Bãi Môn nét đẹp hoang sơ, quyến rũ
Biển Bãi Môn nét đẹp hoang sơ, quyến rũ

Cù lao Mái Nhà
 

Cù lao Mái nhà được ví như hòn đảo Robinson thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Mặc dù nằm cách đất liền không xa, nhưng chắc chắn đây là điểm tham quan lý thú để khám phá cảnh đẹp hoang sơ ít người biết đến. Đến với cù lao Mái Nhà, du khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú và đặc biệt rất ít bóng người, những dãy núi cây cối phủ đầy như lớp rêu phong của thời gian.
 
Cù lao Mái Nhà được ví von như “hoang đảo Robinson”
Cù lao Mái Nhà được ví von như “hoang đảo Robinson”

Bạn có thể thỏa thích tắm biển, vùng vẫy trong vòng tay của biển cả mà chẳng cần phải lo sợ đông đúc du khách từ thập phương đổ về như những bãi biển du lịch nổi tiếng. Hoặc bạn cũng có thể nằm dài trên cát trắng cảm nhận sự mịn màng của bãi cát, tận hưởng những vạt nắng vàng ươm như rót mật trong những ngày hè.
 
Nước biển trong vắt
Nước biển trong vắt

Cù lao Mái Nhà cũng chính là nơi bạn có thể ngắm vẻ đẹp diệu kỳ của bình minh và hoàng hôn. Dẫu tưởng chừng như là những cảnh sắc quen thuộc hàng ngày, nhưng nếu có dịp thưởng thức cảnh sắc ấy ở nơi hoang đảo như thế này cũng sẽ là trải nghiệm độc đáo, khác biệt và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn. Nó vừa gợi nên vẻ đẹp bình dị thân thương vừa lại huyền ảo, lung linh, ẩn chứa những điều bí ẩn, đẹp đến mê hồn khiến bạn chẳng nỡ rời mắt.
 
Ngỡ như chốn tiên cảnh giữa trần thế
Ngỡ như chốn tiên cảnh giữa trần thế

Biển Hòn Chùa 
 

Khi đặt chân đến hòn Chùa, bạn sẽ thấy rằng cảnh vật ở đây còn khá hoang sơ. Trên đảo chủ yếu là cây cối thuộc loại lùm bụi rậm và nhiều loại cỏ gai, không khí rất trong lành. Bãi tắm ở hòn Chùa đặc biệt chạy dài, nước xanh trong, cát trắng phau, bạn có thể vô tư ngâm mình trong làn nước mát và chơi đùa nghịch cát thoả thích.
 
 Vẻ đẹp hoang sơ của Hòn Chùa
 Vẻ đẹp hoang sơ của Hòn Chùa

Với cấu tạo đặc biệt của các tảng đá lớn nhỏ nằm chồng lên nhau, cũng như những vách đá thẳng đứng do sự xâm thực của sóng biển và cây cối rậm rạp, nên nhìn từ xa Hòn Chùa giống như một tấm thảm thực vật xanh mát trải dài trên mặt biển. Quanh hòn Chùa là những rạn san hô phong phú, đa dạng về chủng loại với 100 ha. Những rạn san hô này có nhiều màu sắc sặc sỡ và cũng là nơi ẩn náu của nhiều loại tôm, cá, mực, cua… Chỉ cần một chiếc kính lặn và một chiếc áo phao, bạn đã ngắm được “lâu đài” san hô dưới đáy đại dương.
 
Cây trên đảo là các lùm bụi rậm hay các loại cỏ gai
Cây trên đảo là các lùm bụi rậm hay các loại cỏ gai

Du lịch Phú Yên bạn đừng quên bỏ qua những bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất ở Phú Yên này nhé!
 
Hồng Ánh
Theo Báo Du lịch