Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Chinh phục đỉnh núi thiêng huyền thoại Ngọc Linh - niềm mơ ước của dân trekking

Thứ ba, 25/06/2019, 08:46 GMT+7
Với vẻ đẹp hùng vĩ, đồ sộ luôn kích thích sự tò mò phiêu lưu khám phá, chinh phục đỉnh Ngọc Linh là niềm ao ước của bất cứ tay trekking nào.

Đã từ lâu, khối núi Ngọc Linh được coi là một khối núi cao nhất của miền Trung bao trùm gồm 4 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai và Quảng Ngãi. Vì nằm trong dải dãy Trường Sơn nên địa danh này cũng được coi là một phần đất thuộc Hoàng Liên Sơn. Nếu nói dãy núi Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam thì đỉnh Ngọc Linh được coi như là một ngọn núi liêng thiêng huyền thoại. 
 

Núi Ngọc Linh cao 2605m (theo mốc, còn GPS mình đo chỉ khoảng 2597), huyện Tu Mơ Rông, Kontum, đường đi với các tán lá rừng cây từng lớp bao phủ suốt dọc đường đi tạo ra khá nhiều sự bất ngờ mới lạ khiến người ta cảm thấy thích thú. Càng di chuyển lên đỉnh núi không khí càng lạnh, những đám mây phủ kín quanh các tán lá tạo cảm giác thích thú.
 
 
Điểm xuất phát leo núi Ngọc Linh nằm ở xã Ngọc Linh và cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 121km. Nếu có ý định trekking núi Ngọc Linh, bạn nên chủ động chuẩn bị đồ đạc phù hợp và sức khoẻ cho bản thân, mang sạc pin điện thoại dự phòng vì lý do hết pin điện thoại & không ghi lại tracklog, sử dụng được bản đồ nên mình đã mất phương hướng dẫn đến việc đi lạc càng ngày càng xa. 
 
 
Ở Ngọc Linh vì là rừng đặc dụng, và nơi đây cũng nổi tiếng với loại sâm tốt nhất thế giới, do đó việc vào rừng cần có giấy phép của sở NN&PTNT cộng với việc phải ký cam kết nhiều thứ: không đốt rừng, xả rác… Đây là nguyên nhân chính không quá nhiều nhóm có thể chinh phục Ngọc Linh và đường đi còn khá hoang sơ.
 
 
Anh Le Coli, tay trekking chuyên nghiệp chia sẻ, mối duyên nợ của anh núi Ngọc Linh từ dịp 30/04/2015. Khi đoàn trekking của anh đã di chuyển được tới chân núi Ngọc Linh, tiến hành làm thủ tục với chính quyền địa phương thì đc thông báo là do ngay dịp lễ 30/4 nên không được phép leo núi, phải chờ tới ngày 2/5. Anh đành di chuyển về lại Kon Tum, ủ mưu quyết ngày tái chinh phục.
 

Bẵng đi tận 4 năm, anh mới khởi động lại kế hoạch trekking Ngọc Linh. Rút kinh nghiệm lần trước, anh đích thân di chuyển lên Ngọc Linh vào liên hệ với uỷ ban xã Ngọc Linh, được hướng dẫn liên hệ với ủy ban tỉnh Kon Tum. Anh phải quay lại 100 km để qua ủy ban tỉnh liên hệ, xong lại được ủy ban tỉnh hương dẫn là phải làm việc với Sở Du Lịch tỉnh Kon Tum.
 

Sau nỗ lực, cuối cùng Sở Du lịch đã đồng ý cấp phép. Nhờ sự quyết tâm của các thành viên trong đoàn trekking nên thời tiết 2 ngày trên Ngọc Linh vô cùng thuận lợi. Team lúc nào cũng hoàn thành trước tiến độ thời gian ở các điểm dừng nghỉ.
 
 
Đường đi vào xã Ngọc Linh khá đẹp với bạt ngàn ruộng bậc thang, đèo dốc không khác gì Tây Bắc, đường trek đa phần là rừng rậm rêu phong và dây leo xen kẽ các cây cổ thụ. Đi Ngọc Linh đường lên núi không quá đẹp, nhưng đem lại các giá ma mị. 
 

Tay trekking muốn chinh phục đỉnh núi này phải vượt qua từ những con đường nhỏ ngoằn ngoèo khó đi cho đến các địa hình hiểm trở của những vách đá, những bờ vực vô cùng nguy hiểm tạo nhiều thử thách thú vị. Các con suối và những ngọn đồi núi nối tiếp nhau vô cùng kỳ vĩ và hấp dẫn, những vẻ đẹp trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau sẽ đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi đến được điểm chóp đỉnh Ngọc Linh cao 2.605m được mệnh danh là nóc nhà Tây Nguyên, đoàn anh Le Coli vô cùng xúc động vì bao nhiêu sức lực bỏ ra để leo núi đã được đền đáp xứng đáng.
 
Kim Chi
Ảnh: Le Coli