Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hồ Thang Heng tuyệt tình cốc nơi hạ giới

Thứ ba, 21/05/2019, 16:54 GMT+7
Mỗi lần nhắc tới Cao Bằng nhiều người liền nghĩ ngay tới địa danh thác Bản Giốc đẹp sừng sững giáp gianh với ranh giới của nước bạn Trung Quốc. Nhưng đằng sau địa danh được xem là điểm nhấn của Cao Bằng thì nơi đây còn có một điểm đến đẹp mê hồn được mệnh danh là tuyệt tình cốc nơi hạ giới, không nơi nào khác, đó chính là hồ Thang Heng.

Hồ Thang Heng là một trong những địa điểm du lịch sinh thái nổi bật, hút hồn mọi du khách trong và ngoài nước tới tham quan và khám phá. Thực sự không hổ danh sở hữu phong cảnh thơ mộng, hữu tình, gắn liền với những câu chuyện kỳ thú và bí ẩn. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên và đến chinh phục địa danh nổi tiếng ở phía đông bắc Việt Nam này.

Hồ Thang Heng địa điểm du lịch ở Cao Bằng hút hồn du khách trong và ngoài nước
Hồ Thang Heng địa điểm du lịch ở Cao Bằng hút hồn du khách trong và ngoài nước

Muốn di chuyển tới hồ Thang Heng không hề khó như bạn nghĩ. Xuất phát từ trung tâm thành phố Cao Bằng về hướng đông bắc gần 30km. Lúc này, bạn vượt qua con đèo mang tên Mã Phục thuộc địa phận xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Tiếp tục chuyến hành trình theo tỉnh lộ 205 đi khoảng 1km, lúc này xuất hiện lối rẽ trái đi thẳng lên địa danh hồ Thang Heng. 

Con đường di chuyển tới hồ Thang Heng
Con đường di chuyển tới hồ Thang Heng


Sở hữu một địa thế không chê vào đâu được, nằm giữa những dãy núi cao được bao bọc xung quanh, thấp thoáng những mỏm đá ngầm, đứng trên đỉnh núi phóng tầm nhìn xuống dưới lòng hồ, bạn thấy Thang Heng chẳng khác gì tuyệt tình cốc mà dân tình đã mến tặng cho địa danh này.

Một màu xanh bao trùm cả không gian làm cho không khí ở hồ Thang Heng yên bình đến lạ. Trước khung cảnh quá đỗi bình yên này tại sao bạn không xách ba lô lên và đến chinh phục ngay bây giờ, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến hành trình.

Du thời khắc nào trong ngày, hồ Thang Heng vẫn mang một sắc thái mà không thể chê vào đâu được, đẹp mọi lúc. Mỗi buổi sớm tinh mơ, trên sườn núi những đám mây vắt ngang bồng bềnh, mặt hồ huyền ảo trong lớp sương mờ chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Cảnh sắc nơi đây càng long lanh hơn nữa khi những giọt sương ban mai còn e lệ thấp thoáng trên những ngọn cỏ xanh mướt. 

Nét huyền ảo hồ Thang Heng
Nét huyền ảo hồ Thang Heng

Mỗi buổi chiều tà, những tia nắng cuối cùng của một ngày tàn neo đậu trên mặt hồ, những con thuyền nhỏ cứ nhẹ nhàng lãng đãng trôi trên dòng nước hay xa xa ta lại bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà nhỏ mộc mạc đơn xơ miền sơn cước. Hình ảnh ấy khi bạn bắt chợt nhìn thấy xua tan đi bao sự mệt nhọc của cuộc sống thường nhật này. Chốn bình yên, vẻ đẹp nên thơ của địa danh này nghe mô tả thôi cũng đủ để bạn khao khát mong muốn một lần được đặt chân tới.

Giữa bốn bề non xanh nước biếc của núi rừng tại sao bạn không thử trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích và lý thú tại hồ Thang Heng. Trên mặt hồ xanh biếc ấy, bạn lênh đênh trên dòng nước, ngắm nhìn không gian thiên nhiên tươi đẹp, khám phá vẻ đẹp của hang Thang Heng.

Lênh đênh trên mặt hồ khám phá hang Thang Heng
Lênh đênh trên mặt hồ khám phá hang Thang Heng
 

Hay đơn giản, bạn có thể cùng hội cạ cứng hoặc người ấy tản bộ dạo chơi quanh hồ. Hoặc gần hồ có một bản làng dân tộc, bạn đến thăm tìm hiểu nét văn hoá bản địa, đồng thời đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng miền này. Thú vị và hấp dẫn hơn nữa khi bạn được hoá trang trong những bộ quần áo dân tộc, hoà mình vào không gian náo nhiệt của những điệu nhảy sli cực kỳ thú vị và hấp dẫn. 

Hoá thân trong những bộ đồ dân tộc lưu lại khoảnh khắc ở hồ Thang Heng
Hoá thân trong những bộ đồ dân tộc lưu lại khoảnh khắc ở hồ Thang Heng
Check-in tuyệt tình cốc nơi hạ giới - hồ Thang Heng
Check-in tuyệt tình cốc nơi hạ giới - hồ Thang Heng

Không chỉ được tham quan, khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp hồ Thang Heng, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện ly kỳ từ địa danh này. Ngày xưa ở Cao Bằng, có một chàng trai mang tên là Sung thông minh, tuấn tú. Vốn dĩ thông minh nên chàng đã thi đỗ làm quan. Nhà vua đã thưởng cho chàng bảy ngày vinh quy bái tổ. Về quê, chàng kết hôn với nàng Boóc xinh đẹp. 

Vì mải mê ở bên vợ mà chàng quên ngày trở về kinh. Đến đêm thứ bảy, chàng mới vội nhớ ra và chia tay vợ, bố mẹ lên đường về kinh. Vì đi quá vội vàng, hấp tấp nên chàng đã chạy được 36 bước chân thì đã đập đầu vào núi rồi chết. 36 bước chân của chàng hoá thành 36 cái hồ lớn nhỏ ngày nay với những tên gọi khác nhau của tiếng địa phương thuộc huyện Trà Lĩnh. Hồ Thang Heng chính là nơi chàng nằm xuống ngày ấy.

Mặc dù chặng đường di chuyển tới hồ Thang Heng không xa nhưng quãng đường không được thuận lợi, đường đèo khá ngoằn ngoèo và hiểm trở, do vậy bạn phải cẩn thận trong lúc đi. Trước khi phượt, bạn phải kiểm tra bộ máy của “chú ngựa sắt”, trang bị mũ bảo hiểm bảo đảm để chuyến đi tới hồ Thang Heng được thuận lợi và an toàn.

Hồ Thang Heng ngày nay đã trở nên nổi tiếng thu hút nhiều tín đồ mê phượt tới khám phá một lần trong đời. Nếu có dịp du lịch Cao Bằng, du khách đừng bỏ qua địa danh này nhé.
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch