Tận dụng khoảng thời gian cuối tuần để làm một chuyến đi từ Hà Nội đến Tà Xùa săn mây, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Dễ là vì quãng đường này không dài, nhưng khó là trong thời gian gấp rút, làm thế nào để có một chuyến đi ý nghĩa, vui vẻ mà vẫn tiết kiệm được tối đa chi phí. Dưới đây là một vài chia sẻ về chuyến đi từ hà Nội đến Tà Xùa với chi phí chỉ 1 triệu đồng. Các bạn cùng theo dõi nhé.
Chuẩn bị trước chuyến đi
Đây vốn dĩ là một chuyến đi không báo trước, chỉ là vào một ngày chúng mình tập trung lại, có hứng liền đi. Nhưng nếu bạn có ý định từ trước, nhất định phải theo dõi diễn biến thời tiết nhé.
Chỉ có đoạn đường từ Hà Nội đến Bắc Yên là đi bằng xe khách, còn đoạn đường từ Bắc Yên lên Tà Xùa phải đi bằng xe máy, nên bạn nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ để thuê xe, mang theo giáp bảo hộ, hành lí gọn nhẹ và thức ăn nhanh để ăn dọc đường.
Ngày thứ nhất: Hà Nội - Bắc Yên - Tà Xùa
Từ Hà Nội, nhóm mình xuất phát đi Bắc Yên bằng xe khách. Đoạn đường khoảng 200km đi trong vòng 4,5 tiếng từ 10h đến 14h30 phút, kể cả thời gian dừng lại ăn trưa. Vé xe giá chỉ 135.000 VNĐ/người.
Đón xe khách đi từ Hà Nội đến Bắc Yên với giá vé 135.000VNĐ/người
Địa chỉ thuê xe máy tại Bắc Yên
Từ Bắc Yên, nhóm tiếp tục thuê xe gắn máy để tự đi tham quanở Tà Xùa. Đoạn đường từ Bắc Yên đến Tà Xùa khoảng 15km. Phí thuê xe 2 ngày là 1.100.000VNĐ/4 chiếc cho cả nhóm.
Nhóm dừng chân ở homestay Tà Xùa Hills – một homestay luôn được review tốt với mức giá cũng khá ổn. Lưu ý là phải book phòng trước bởi nơi này nổi tiếng nên luôn trong tình trạng hết phòng. Chi phí cho 2 đêm nghỉ lại, ăn 2 bữa tối và 2 bữa sáng là 400.000VNĐ/người.
Tà Xùa Hills
Check-in tại Tà Xùa Hills
Đêm đầu tiên, cả nhóm ăn uống, sinh hoạt, giải trí cùng nhau và đi ngủ sớm, chuẩn bị sức khỏe để ngày hôm sau đi đoạn đường dài hơn.
Ăn tối tại homestay
Ngày thứ hai: lên sống lưng khủng long, săn mây, ngắm hoàng hôn
Buổi sáng, nhóm mình thức dậy sớm, sau khi ăn sáng, cà phê, nhóm mình tiếp tục lái xe máy đi Háng Đồng. Ở ngã ba trung tâm xã Tà Xùa, rẽ trái là đi Xím Vàng, rẽ phải là đi Háng Đồng. Nhóm mình đã đi Háng Đồng vì muốn tham quan sống lưng khủng long tuyệt đẹp và săn mây tại đây.
Bảng chỉ đường lên địa điểm có thể săn mây
Check-in kỉ niệm với cột mốc bên đường
Cảnh đẹp trên đường đi
Háng Đồng là một khu vực được xem là khó khăn nhất ở vùng đất này, đây là nơi ở của người dân tộc Mông đen. Trên đường đi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ hoặc người dân tộc Mông với các bộ trang phục truyền thống màu sắc nổi bật, sặc sỡ.
Nằm ở độ cao cách mặt nước biển đến gần 2.000m, nơi đây là địa điểm lí tưởng để săn mây. Để lên được đến đây, bạn phải đi qua một đoạn đường nhiều dốc cao, nhiều ổ gà, gồ ghề, khá nguy hiểm. Trong chuyến đi đầu tiên vào buổi sáng, do đường đi có đoạn bị sạt lở khá nghiêm trọng, nhóm mình đành phải quay lại, check-in tại đập thủy điện, vui chơi và ăn trưa tại thị trấn.
Check-in trước khi quay lại
Tình cờ đi qua đập thủy điện
Buổi chiều khi quay lại, nhóm đã đến sống lưng khủng long. Từ trung tâm Háng Đồng đi đến sống lưng khủng long khoảng 5 km, có bảng chỉ dẫn nên bạn yên tâm nhé. Sống lưng khủng long thực ra là con đường mòn nhỏ chênh vênh giữa hai bờ vực, giữa trời mây. Bạn có thể dừng xe bên triền đồi, rồi đi bộ đến nơi này để đảm bảo an toàn.
Bạn sẽ được dịp ngạc nhiên trước cảnh đẹp hùng vĩ của nơi này
Check-in giữa chênh vênh đất trời
Check-in tại sống lưng khủng long
Thời điểm nhóm mình đến, mây tuy không dày như ban sáng, nhưng vẫn bồng bềnh, trắng tinh, mịn màng. Thực ra săn mây chủ yếu phải đi vào buổi sáng sớm, nhưng vì chút trục trặc nhỏ về đường đi, nên nhóm mình phải đổi kế hoạch, quay lại sau bữa trưa và ở lại đây đến chiều muộn. Cũng nhờ thế mà săn được cảnh dòng sông mây trước hoàng hôn.
Nếu lên được đến đây nghĩa là bạn đã đến đúng điểm săn mây rồi đấy

Săn mây và ngắm hoàng hôn tại Tà Xùa
Sau khi chụp ảnh, ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, mây bắt đầu tan dần, nhóm lại lái xe quay về lại homestay và nghỉ ngơi tại đây.
Nghỉ ngơi, ăn tối tại homestay trong đêm thứ 2 tại Tà Xùa
Chi phí cho chuyến đi này bao gồm:
- Vé xe từ Hà Nội - Bắc Yên: 1.080.000VNĐ/8 người (135.000 VNĐ/người)
- Nước uống: 110.000VNĐ, bữa sáng cho cả nhóm 340.000VNĐ.
- Thuê xe máy: 1.100.000VNĐ/4 xe, xăng xe: 200.000VNĐ.
- Nước uống + bánh ngọt + xăng xe ngày thứ 2: 230.000VNĐ.
- Bữa trưa tại thị trấn: 550.000VNĐ/8 người.
- Chi phí nghỉ đêm, ăn uống tại homestay: 3.290.000VNĐ/8 người.
- Tiền vé xe về lại Hà Nội: 1.080.000VNĐ/8 người.
Tổng cộng chi phí cho chuyến lên Tà Xùa săn mây này là 8.050.000VNĐ/8 người, tính ra thì mỗi người chỉ 1 triệu đồng, là một chuyến đi rất phù hợp cho những người muốn tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ với túi tiền khiêm tốn, thích nghỉ ngơi khám phá trong thời gian cuối tuần ngắn ngủi trước khi về lại với guồng quay công việc thường ngày.
Khung cảnh ngày dài sắp tàn đẹp hiếm thấy
Cùng nhau ngắm cảnh đêm
Ngày thứ ba: Tà Xùa - Bắc Yên - Hà Nội
Lưu ý: Xe khách từ Bắc Yên về Hà Nội chỉ xuất phát vào 6h sáng và về đến Mỹ Đình vào lúc 10h sáng. Nên sáng ngày thứ 3, bạn hãy dậy sớm để lái xe từ Tà Xùa về lại Bắc Yên cho kịp đón chuyến xe duy nhất về Mỹ Đình nhé. Tuy di chuyển vào lúc sáng sớm có hơi vất vả vì sương mù và lạnh giá, nhưng bù lại, cảnh quan trên đường đi cũng rất đẹp.
Trên đường về
Để kể về chuyến đi này, nếu nói không mệt mỏi là không đúng. Lái xe cả ngày trên đoạn đường gồ ghề quả thật là một sự thách thức mà nếu sức khỏe và tay lái yếu, bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Để tham gia vào chuyến đi như thế này, bạn nhất định phải chuẩn bị thể lực thật tốt, quan trọng là xăng xe phải luôn đầy bình. Tà Xùa là một xã nhỏ vẫn còn nghèo, các dịch vụ du lịch ở đây hầu như không có hoặc nếu có cũng không đầy đủ. Nên bạn phải chuẩn bị từ nước uống đến thức ăn nhẹ mang theo để dùng dọc đường.
Dẫu vậy thì chuyến đi vẫn được xem là kết thúc mĩ mãn, cảm giác săn mây và ngắm cảnh hoàng hôn phủ xuống cả vùng trời đẹp ảo diệu, trong khi bạn chỉ việc ngắm cảnh, không phải nghĩ ngợi gì cả, đặc biệt thoải mái, đặc biệt khó quên. Đây chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp dành cho cả nhóm.