Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Du lịch biển Trà Cổ

Thứ ba, 06/01/2015, 09:05 GMT+7
Bãi biển Trà Cổ là bãi biển được mệnh danh là bãi biển “trữ tình nhất Việt Nam” với vẻ đẹp còn nguyên vẹn, hài hòa, bình dị.
Bãi biển Trà Cổ bắt đầu bằng nét bút chữ S trên bản đồ Việt Nam. Chẳng thế mà Tố Hữu đã có câu:” Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước” để chỉ điểm xuất phát của Trà Cổ tính theo chiều dài chữ S này.
 
Khu du lịch biển Trà Cổ là điểm nằm tại cựa Đông Bắc - địa đầu Tổ Quốc. Bãi biển Trà Cổ – là bãi tắm lý tưởng cát trắng sóng lăng trải dài suốt 17 km từ mũi Gót (phía Bắc) đến mũi Ngọc (phía Nam) đủ cho hàng vạn người đến tắm, cát ở đây mịn như thảm hòa trong nước biển xanh ngắt mang dáng dấp của biển miền Trung nhưng lại có những dãy núi soi mình mang dáng dấp biển miền Bắc. Dọc bờ biển là rừng dương dài hàng chục km, tạo nên một cảnh quan hết sức thơ mộng.
 
Nhiều du khách đi du lịch đến biển Trà Cổ đã có nhận xét rằng cát ở đây trắng mịn chẳng khác nào biển ở Nha Trang. Nếu như Nha Trang là cô gái tân thời thì Trà Cổ được ví như một nàng thiếu nữ thôn quê còn e ấp bởi tốc độ phát triển du lịch ở đây còn tương đối chậm.
 
Biển Trà Cổ 
Vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Trà Cổ
 
Biển Trà Cổ nằm cách trung tâm 9km và chưa có tác động nhiều của bàn tay con người nên Trà Cổ có nhiều bãi biển còn mang nhiều nét đẹp tự nhiên hoang sơ dài tới 17km từ mũi Gót ở phía bắc đến mũi Ngọc ở phía nam, đủ sức chứa hàng vạn khách du lịch đến nghỉ mát, tắm biển. 
 
Đến du lịch biển Trà Cổ bạn không những chỉ  được tắm biển mà còn có thể cùng bạn bè tham gia vào các trò chơi thể thao như: Đá bóng, bóng chuyền, các trò chơi hấp dẫn trên bãi biển. 
 
Du khách đến với Trà Cổ không chỉ được tắm biển mà còn có thể cùng bạn bè tham gia vào các trò chơi thể thao như: Đá bóng, bóng chuyền trên bãi biển. Đặc biệt, vào những buổi sáng tinh sương hay những buổi chiều mùa hè, du khách có thể thả bộ trên những con đường dạo ven biển để tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả bao la.
 
Bãi biển Trà Cổ
Du khách vui chơi trên bãi biển Trà Cổ

Tiếng chuông nhà thờ thánh thót ngân vang sẽ mang lại cho du khách cảm giác yên bình, thanh thản.ặc dù nằm trong vùng kinh tế thương mại sôi động của vùng cửa khẩu Móng Cái nhưng Trà Cổ vẫn mang một nét gì đó rất yên ả, không xô bồ. Buổi sáng sớm ra bãi biển, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những bè mảng đánh lưới trở về sau một đêm lao động vất vả trên biển đậu san sát nhau.

Những ngư dân Trà Cổ khệ nệ khiêng từng bó lưới nặng trĩu vẫn còn mắc những con cá, con tôm… còn tươi rói. Không chỉ có thế, cách biển Trà Cổ khoảng chừng 6km có một nơi đón bình minh và hoàng hôn cực kỳ lãng mạn, đó là Cồn Mang. Đến đây, du khách có thể thả hồn trên những hòn đá to xung quanh một khung cảnh hoàn toàn vắng vẻ để lắng nghe những con sóng bạc đầu ì oạp xô nhau vỗ vào đá, mang lại cho du khách cảm giác như được hòa mình cùng với thiên nhiên.
 
Dulichvietnam
Sưu tầm