Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Ý

Đến thăm Rome mùa hè để khám phá khách sạn lâu đài cạnh biển

Thứ sáu, 29/03/2019, 06:27 GMT+7
Nếu bạn đã chán cảnh phải chen chúc trong những khu phố chật chội của Rome vào mùa du lịch, chán cả sự ồn ào của những du khách thiếu ý thức, nhưng vẫn yêu Rome nồng nàn và muốn ghé đến. Vậy hãy thuê lâu đài. Giá cả không hề cao, cách Rome chỉ khoảng 40 phút và khung cảnh xung quanh đủ sức khiến bạn ngây ngất. 
Khách sạn này là một tòa lâu đài từ thế kỷ 14 nhìn ra bãi cát vàng cách bờ biển, cách thành Rome 50km. Địa thế xung quanh đủ đẹp để lọt vào mắt xanh của những triệu phú. Và khách sạn lâu đài này mang tên Castell di Santa Severa, nằm ở vùng Lazio, chỉ vừa mở cửa vào mùa hè năm ngoái.


Toàn cảnh tòa lâu đài nhìn từ trên cao

Xem thêm: Tour du lịch Ý giá rẻ

Rèm cửa mỏng manh tung bay trong gió, trước mắt tôi là khung cảnh tuyệt đẹp của biển Địa Trung Hải lấp lánh. Những tia nắng mặt trời phủ lên chiếc giường lớn màu trắng, còn tôi đứng ở cửa sổ cao, nhìn xuống một bờ đá và một đường chạy sát theo bãi biển. Tòa lâu đài đủ chuẩn để trở thành khách sạn năm sao. Tự nhiên đến thăm thành Rome, mà lại say nắng nơi đây. 


Ga Termini nơi tôi bắt tàu đến Santa Severa

Điều khiến tôi ngạc nhiên là tòa lâu đài Castell di Santa Severa lại hoạt động như một hostel cho dân du lịch bụi, giá cả cực kỳ phải chăng, nhưng phục vụ lại vô cùng chu đáo. Bạn có thể đáp tàu từ thành Rome, ga Termini đến ga nhỏ Santa Severa, đi bộ chừng 15 phút nữa là tới nơi.
 

Lối vào tòa lâu đài vô cùng thanh bình

Xem thêm: Khách sạn Ý giá rẻ

Khi bước vào bên trong tòa lâu đài Castell di Santa Severa, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra một điều thú vị nho nhỏ. Bên trong những bức tường thành là cả một ngôi làng thời trung cổ, với những ngôi nhà, xưởng thủ công, khoảng sân chung nằm ở giữa, hai nhà thờ và biển bao quanh ở cả ba phía.


Những cửa hiệu nhỏ bên trong những ngôi nhà cổ

Tòa lâu đài Castell di Santa Severa là tài sản của các gia đình quý tộc La Mã và nhà thờ Công giáo. Theo sử sách, đây từng là nơi nghỉ hè dành cho các giáo hoàng thời trung cổ. Tuy nhiên, nơi đây bị bỏ hoang từ cuối những năm 1600, mãi tới những năm 1943, thì bị quân đội Đức chiếm đóng.


Du khách đến tham quan Santa Severa 

Sau bốn năm sửa chữa và trùng tu, khu phức hợp đầu tiên đã mở ra như một điểm tham quan vào năm 2017, với ba bảo tàng, một tòa tháp từ thế kỷ 11, và rất nhiều sự kiện và triển lãm. Tòa lâu đài Castell di Santa Severa nhanh chóng trở thành điểm đến cho các gia đình. Ngoài ra nhiều trường học cũng chọn nơi đây để  tổ chức dã ngoại. Tòa lâu đài đã thu hút 50.000 du khách trong năm đầu tiên.


Đường vào khu nhà dành cho khách

Một vài thợ gốm truyền thống hợp tác cùng các nhà sản xuất đồ trang sức và đồ da đã mở các cửa hàng trong các tòa nhà cũ, với nhiều nghệ nhân đã đến ở tại đây. Các khu nhà ở dành cho du khách mãi tới năm 2018 mới hoàn thành, và khiến tòa lâu đài Castell di Santa Severa nổi bật lên. 


Bàn ăn ngoài trời nếu bạn không thích ăn trong bếp

Vậy là tôi phụ lòng thành Rome và đem lòng yêu tòa lâu đài Castell di Santa Severa. Những người quản lý khu Hostel sẽ chuẩn bị bữa sáng trong một căn bếp chung cao cấp và tiện nghi đến mức đáng ngạc nhiên. Bạn chỉ cần băng qua khoảng sân của nhà thờ Cơ đốc giáo đầu tiên là tới. Bên trong căn bếp có TV, ghế sofa dễ thương và máy bán cafe tự động, đồ ăn nhẹ và đồ uống, cũng như tủ lạnh và bếp nấu ăn. Đây còn là nơi để du khách làm quen và kết bạn cùng nhau. 


Bình hoa, đồ gốm cổ được trưng bày bên trong bảo tàng

Sau bữa trưa ngon và rẻ ở một trong hai quán rượu thân thiện ngay bên ngoài bức tường tòa lâu đài Castell di Santa Severa, tôi rất muốn đến bãi biển, nhưng trước tiên tôi phải tham quan bảo tàng. Chủ đề chính ở đây là biển và công cuộc tái thiết của những con tàu cũ. Ngoài ra nơi đây còn có một bộ sưu tập tranh đất nung cổ điển - trên bình hoa, gạch và sàn nhà.


Tác phẩm ấn tượng nhất miêu tả cảnh khai quật dưới đáy biển

Các phòng trưng bày đều được thực hiện tốt nhưng rất khó cho những du khách không biết tiếng Ý. Tòa lâu đài Castell di Santa Severa tuyên bố sẽ mở rộng để chào đón du khách trẻ từ khắp châu Âu, vì vậy nhiều thứ tiếng khác như Anh, Pháp, cũng đang được chuẩn bị thi công lắp đặt.
 

Du khách tắm biển ngay bên cạnh tòa lâu đài

Và cuối cùng tôi cũng đến được bãi biển. Bãi cát ngay phía bắc tòa lâu đài Castell di Santa Severa rất thú vị, rộng và trải dài, với một vài quán bar và nhà hàng cá Isola del Pescatore. Chúng tôi đi dạo dọc theo bãi biển, xem những ngư dân đánh bắt  cá. Nơi đây còn có một lớp học lướt sóng do chính dân bản địa chỉ dạy, còn gì tuyệt vời hơn vừa du lịch, vừa học hỏi trải nghiệm thêm những kỷ năng mới. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch