Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Câu chuyện về di tích "Bà Lớn Tướng" Lê Kim Định

Thứ sáu, 20/03/2015, 16:11 GMT+7
Bà Lê Kim Định là phu nhân của anh hùng Nguyễn Trung Trực, tên thường gọi là bà Điều, vợ cả nên dân địa phương gọi là Bà Lớn Tướng.
 
Bà Lớn tức là bà Lê Kim Định, tên thường gọi là bà Điều, người Rạch Giá. Trong những năm đầu Pháp thuộc, bà từng tổ chức chống Pháp trên đảo Phú Quốc trước khi Nguyễn Trung Trực đến đây. Sau khi chiếm Rạch Giá và Hòn Chông, Nguyễn Trung Trực đưa quân vượt biển ra Phú Quốc, đóng tại Hàm Ninh. Tại đây bà Lê Kim Định cùng mẹ và em gái cũng gia nhập nghĩa quân chiến đấu. Sau này bà trở thành phu nhân của Nguyễn Trung Trực, nên dân chúng còn gọi là Bà Lớn Tướng. Năm 1867, Pháp đưa quân tiến và Hàm Ninh, nghĩa quân phải rút về khu vực sông Cửa Cạn. Sau khi Nguyễn Trung Trực bị bắt, nghĩa quân yếu dần. Bà sống ẩn dật rồi mất tại đây.
 
Một truyền thuyết khác kể rằng vào năm 1868, trong lúc nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực bị quân Pháp bao vây, phu nhân của ông từ Ba Trại tổ chức vượt đường trốn ra. Bà đi bằng ghe theo dòng sông Cửa Cạn để ra biển, có ý vượt biển vào đất liền. Nhưng vào mùa cửa sông bị cát lấp, ghe của bà bị mắc kẹt tại đây. Bà đang có mang, vì đường sá vất vả, vận động quá sức, bà sanh non giữa một đêm mưa gió hãi hùng tại vàm Cửa Cạn. Biển động thét gào. Quân Pháp bao vây, bà không còn phương kế thoát thân, dân chúng các xóm đều bị quân Pháp bắt gom hết về thị trấn Dương Đông, không ai đến chăm sóc cho bà được. Sức bà cùng kiệt giữa đêm mưa. Bà bị băng huyết mà chết. Hài nhi non ngày lại thiếu sữa mẹ, cùng chết theo. Có mấy ngư dân gan góc, lần mò qua mắt quân Pháp, cốt tìm theo bảo vệ bà. Nhưng khi tìm gặp, thì hai mẹ con bà không còn sống được nữa. Họ lén mang thi hài hai mẹ con bà giấu vào một bọng cây. Sau đó tạm yên, dân chúng đem hài cốt hai mẹ con bà chôn cất tử tế. 
 
Lại có ý kiến khác kể rằng, sau khi bà mất Nguyễn Trung Trực phải bồng con đi xin sữa. Nhưng đang trong vòng vây của Pháp, ông không thể đến được làng dân. Đứa bé thiếu sữa khóc thét, cuối cùng ông phải lấy vải đỏ bọc thây đứa bé đặt vào bọng cây và để bên mình một nải chuối nhỏ bằng vàng với hy vọng có người thấy sẽ mang về nuôi. Ông đứng nhìn con lần cuối cùng rồi quay lại tiếp tục lãnh đạo trận đánh cho đến ngày cuối cùng.

Mộ Bà Lớn
 tọa lạc tại bãi Ông Lang, bên tả ngạn sông Cửa Cạn, thuộc xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mộ bà được đắp đơn sơ bằng đất, xung quanh bao bọc bằng gỗ trai, nằm bên tả ngạn sông Cửa Cạn. Năm 1968, nhân dân góp tiền xây lại ngôi mộ bằng đá và dựng nhà bia để thờ bà. Đến năm 1980, di tích lại trùng tu lần nữa. Lần này, ngôi mộ được ốp gạch men, nằm trong vòng thành rộng lớn. Bia mộ có dòng chữ trang trọng: "Bà Lớn Tướng Lê Kim Định". 
 
 
Theo lời kể của người dân nơi đây, bà rất thiêng, vào những đêm trăng sáng, người dân thường thấy bà đi thuyền từ căn cứ ra làng. Thuyền có che lọng xanh, lướt đi êm đềm trên mặt sông. Người gặp bà liền quỳ lạy, cầu khẩn gì cũng được. Quả nhiên, năm nào có thuyền bà xuất hiện thì nhân dân Phú Quốc làm ăn khấm khá và phát đạt. Người dân Phú Quốc tin rằng Bà là người đem lại cuộc sống an lành và sung túc cho họ. Giỗ Bà được tổ chức hằng năm vào ngày 19 tháng 8 âm lịch. Dân chúng về chiêm bái rất đông.

Còn nhiều câu chuyện thú vị khác xoay quanh di tích "Bà Lớn Tướng" này. Nhanh tới du lịch Phú Quốc để tìm hiểu thêm về di tích này nhé, chắc chắn bạn sẽ có được những khám phá hết sức thú vị đấy.
Dulichvietnam
Sưu tầm