Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Ấn Độ

Vén màn quá khứ của hòn đảo ‘ma’ giữa lòng Ấn Độ Dương

Thứ năm, 01/11/2018, 15:13 GMT+7
Những di tích còn sót lại của đảo Ross phần nào tiết lộ về quá khứ đen tối của nó. Những ngôi nhà có mái che, những khu chợ nhộn nhịp, những ô cửa màu sắc đã biến mất, thay vào đó là những bức tường trơ trọi không mái, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa u ám. Người ta gọi đây là hòn đảo “ma”.
Nằm ở vịnh Bengal, quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ là một nhóm riêng biệt gồm 572 hòn đảo nhiệt đới, trong đó chỉ có 38 hòn đảo hiện đang có cư dân sinh sống. Một trong những hòn đảo nhỏ bỏ hoang nằm trong quần đảo này chính là đảo Ross - một hòn đảo "ma".

Đảo Ross được biết đến với những bãi biển tuyệt đẹp, sinh vật biển phong phú, những rạn san hô đầy màu sắc và rừng nguyên sinh hoang sơ tuyệt đẹp. Nhưng đối lập với vẻ bình dị vốn có, nơi đây lại có một quá khứ cực kỳ đen tối. Đến nỗi mà, hòn đảo này còn có tên gọi là hòn đảo “ma”.

Đảo Ross tuyệt đẹp nhưng có một câu chuyện "đen tối" đàng sau nó
Đảo Ross tuyệt đẹp nhưng có một câu chuyện "đen tối" đàng sau nó
 

Đảo Ross - Hòn đảo "ma" nằm giữa lòng Ấn Độ Dương


Đảo Ross là một hòn đảo “ma” có vẻ đẹp hấp dẫn, tàn dư của một khu định cư người Anh thế kỷ 19. Bị quên lãng vào những năm 1940. Các tàn dư của hòn đảo này hiện nay được phủ lấp bởi cây cối, bởi thiên nhiên. Các bungalow xa hoa, nhà thờ lớn, phòng khiêu vũ, thậm chí là nghĩa trang trong các giai đoạn khác nhau, nay đã được bao phủ trong một khu rừng rậm kỳ bí.

Hòn đảo còn lại tàn dư của những công trình cổ, ẩn sau những lớp rễ cây
Hòn đảo còn lại tàn dư của những công trình cổ, ẩn sau những lớp rễ cây
 

Quá khứ kinh hoàng của hòn đảo “ma”

 

Một thuộc địa bị cô lập


Năm 1857, trước một cuộc nổi dậy đầy bất ngờ của Ấn Độ, Đế quốc Anh đã chọn những hòn đảo xa xôi này làm thuộc địa, mục đích là để giam giữ và tra tấn những người Ấn Độ nổi dậy chống lại đế chế. Hòn đảo "ma", đã được chọn là khu định cư đầu tiên do nơi đây có sự hiện diện của nước ngọt. Lần đầu tiên đến đây vào năm 1858, họ đã dẫn theo 200 tù nhân Ấn Độ. Lúc này, quần đảo này vẫn còn được bao phủ trong rừng nguyên sinh vô cùng rậm rạp, không có lối đi. Nhiệm vụ dọn dẹp khu rừng rậm đương nhiên, thuộc về các tù nhân, trong khi các sĩ quan vẫn ung dung đứng trên tàu. Khu rừng nguy hiểm đã khiến nhiều người bị thương, thậm chí thiệt mạng.
 
Hòn đảo "ma" thực chất đã từng là thuộc địa, cũng là nơi giam giữ tù nhân
Hòn đảo "ma" thực chất đã từng là thuộc địa, cũng là nơi giam giữ tù nhân
 

Quá trình phát triển của thuộc địa


Khi các thuộc địa ngục tù được mở rộng, các tù nhân đã được chuyển đến các nhà tù và doanh trại trên các hòn đảo lân cận. Đảo Ross trở thành trụ sở hành chính, cũng như một khu định cư dành riêng cho các sĩ quan cao cấp và gia đình của họ. Những căn biệt thự lớn với đầy đủ đồ nội thất cổ, những bãi cỏ cắt tỉa cẩn thận và sân tennis được xây dựng, cùng với một nhà thờ Presbyterian, nhà máy lọc nước, doanh trại quân đội và bệnh xá dần mọc lên.
 

Cuộc di cư cuối cùng


Một nhà máy điện chứa máy phát điện diesel thắp sáng hòn đảo nhỏ bé, nhìn từ xa, Ross hiện lên như một thiên đường lấp lánh cách ly với những đau khổ bóng tối bao trùm xung quanh.

Đến năm 1942, sau khi quân đội Anh bị buộc phải thả tất cả các tù nhân chính trị, thì các hòn đảo này dường như không còn hoạt động. Vào năm 1938, cuộc xâm lược của Nhật Bản sắp diễn ra, khiến số quân đội Anh còn lại buộc phải chạy trốn khỏi hòn đảo này. Ngay sau đó, vào năm 1947, Ấn Độ giành được độc lập. Tuy nhiên, sau đó hòn đảo này lại trở về với số phận của nó, cho đến khi Hải quân Ấn Độ tiếp quản vào năm 1979.
 
Đảo Ross trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố
Đảo Ross trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố
 

Kế hoạch săn bắn tồi tệ


Vào đầu những năm 1900, các sĩ quan Anh đã mang tới Quần đảo Andaman nhiều loài hươu khác nhau để phục vụ cho săn bắn tiêu khiển. Tuy nhiên, vì không có bất kỳ loài động vật ăn thịt tự nhiên nào, nên hươu sinh sôi nảy nở, trở thành loài gây hại, chúng nhai cây non, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của khu rừng. Ngày nay, chúng cùng với những chú thỏ trắng, là những cư dân duy nhất của hòn đảo "ma" giữa lòng Ấn Độ Dương này, tạo nên sự tò mò cho du khách.
 
Những chú hươu mà quân đội Anh đã thả lên hòn đảo
Những chú hươu mà quân đội Anh đã thả lên hòn đảo
 

Hòn đảo “ma” huyền hoặc ngày nay


Tòa nhà câu lạc bộ được xây dựng để phục vụ giải trí cho các quan chức ngày ấy ngập tràn tiếng đàn hát, thì nay, những chú chim là nguồn phát ra âm thanh duy nhất ở hòn đảo "ma".
 
Tòa nhà câu lạc bộ, nơi đã từng tràn ngập tiếng đàn hát
Tòa nhà câu lạc bộ, nơi đã từng tràn ngập tiếng đàn hát

Đã gần 8 thập kỷ kể từ khi thuộc địa ngục tù bị đóng cửa, kết thúc một chương đen tối trong biên niên sử quá khứ thuộc địa của Ấn Độ. Đảo Ross - hòn đảo "ma" giờ đây đã trở thành một nơi bị lãng quên ở Ấn Độ Dương, trở thành một chốn ma mị không có hình bóng của con người, và thiên nhiên làm bá chủ.
Lala Nguyễn
Theo Báo Du Lịch