Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Bỉ

Đến thành phố Brussels hôn nhau chào năm mới

Thứ bảy, 29/12/2018, 06:46 GMT+7
Thành phố Brussels của Bỉ lúc nào cũng đẹp. Mùa Noel an lành cũng vừa qua nhưng nơi đây vẫn chìm trong một bầu không khí lễ hội dịu dàng. Người ta đang ngóng chờ năm 2019. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, là Brussels lại đón một đem giao thừa với pháo bông và những nụ hôn 
Tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Cái lạnh của mùa đông Châu Âu khiến người ta chỉ muốn ‘cố thủ’ trong chăn. Nhưng đi du lịch thì phải dậy để khám phá chứ, nằm hoài sẽ ngủ quên. Thế là sau khi rửa mặt bằng nước ấm, tôi đã sẵn sàng cho những ngày cuối năm tại thành phố Brussels.


Đường phố Brussel một sớm cuối năm 

Xem thêm: Tour du lịch Châu Âu giá rẻ

thành phố Brussel quá nổi tiếng rồi, nhắc tới ai cũng biết. “Trái tim của châu Âu”, Brussels luôn đập những nhịp chậm rãi. Du khách nào ghé ngang vào mùa đông chắc hẳn sẽ thấy bình yên dịu dàng khó tả. Vài cây thông Noel chưa dọn đi như dư âm ngọt ngào cứ vấn vương rồi kéo dài mãi. 

Chỉ mất khoảng 5′ đi bộ từ ga trung tâm, tôi đã đến La Grand Place, nơi được xem như khu trung tâm văn hoá của thành phố Brussels. Tại đây có rất nhiều cửa hàng quán ăn, cafe hay viện bảo tàng, được UNESCO chứng nhận là di sản văn hoá thế giới. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc hội họp của người dân bản xứ trong nhiều thế kỷ. Nói cho vui thì khu La Grand Place cũng giống như  phố cổ ở Hà Nội và tên gọi các con đường ở đây cũng tương tự như Hà Nội 36 phố phường vậy.


Khu La Grand Place bình yên 

Muốn ăn gì, uống gì cứ việc tới khu La Grand Place. Nổi bật nhất khu này và là biểu tượng của thành phố Brussels chính là City Hall hay tiếng Pháp là Hôtel de Ville, dịch luôn tiếng Việt là tòa thị chính. Lấy cột mốc từ City Hall, bạn có thể khám phá các toà nhà khác trong khu vực này. 


Bên trong một quán cafe Brussel

Xem thêm: Vé máy bay Bỉ giá rẻ 

Nếu Hà Nội có ‘băm sáu’ phố phường đông đúc nhộn nhịp thì La Grand Place cũng có hẳn 35 khu phố. Đây chính xác là những di tích đại diện cho các nền văn hoá trong từng thời kỳ khác nhau của thành phố Brussels. Tên đọc tiếng Anh, tiếng Pháp nghe sang chứ dịch ra là y chang tiếng Việt nào là phố hàng bơ, phô mai, phố hàng than, phố cá trích.... Khác ở chỗ là tên dân dã nhưng kiến trúc vô cùng sang trọng. 


Manneken Pis vẫn khoác trang phục Santa Claus

Một biểu tượng khác mà bạn đừng quên tới checkin chính là bức tượng chú bé đứng tè - Manneken Pis. Bức tượng này khá bé chỉ chừng 22 inches, nhưng lại có khá nhiều giai thoại. Nổi tiếng nhất là chuyện Manneken Pis chống lại quân đội Berthouts vào năm 1142. Các binh sĩ đã đưa cậu bé vào một cái giỏ và treo lên một ngọn cây để động viên tinh thần chiến đấu. Cậu bé đã đứng tè vào quân đội của Berthouts và nhờ đó đã đánh đuổi chúng đi. Và cứ vào những dịp lễ trong năm, chú bé được thay quần áo cho hợp không khí lễ hội


Người dân tập trung tại Atomium đêm giao thừa

Xem thêm: Khách sạn Bỉ giá rẻ 

Còn muốn ngắm pháo bông ? Bạn có thể ghé qua Atomium. Được so sánh là một kỳ quan không kém cạnh gì với tháp Eiffel, “Atomium – Biểu tượng mới về kiến trúc độc đáo”, là điểm đến hàng đầu khi du khách đặt chân đến thành phố Brussels. Được xây dựng vào những năm 60 của thế kỉ 20, công trình này được thiết kế với mục đích phục vụ cho hội chợ quốc tế tại Brussels.


Pháo bông lung linh hết mức

Với vị thế nằm gần ngay sân vận động King Baudouin ở công viên Heysel, Atomium cao 102m với trọng lượng là 2400 tấn được chia thành 9 khối cầu tinh thể – biểu tượng nguyên tử cho cấu trúc tinh thể của nguyên tố sắt (Fe). Bạn có thể đi bộ trong từng quả cầu leo lên đỉnh quả cầu này rồi lại xuống đỉnh quả cầu khác vừa có thể ngắm cảnh quanh khu vực công trình vừa có cái nhìn tổng quan nhất về thành phố Brussels. Và tất nhiên, ngắm pháo bông  tại đây thì còn gì hợp lý hơn. 


Champane cho một năm mới bình an

Người Bỉ có quan niệm những điều tốt đẹp phải 3 lần mới đến. Vì vậy, trong đêm giao thừa người Bỉ nói chung và người dân thành phố Brussels sẽ trao đi 3 chiếc hôn nhẹ dành cho 3 người họ gặp trong đêm giao thừa. Đây chính là cách mà người Bỉ chúc mừng nhau và cầu mong hạnh phúc cho tất cả mọi người. Ngoài ra sẽ còn rất nhiều buổi tiệc trong đêm giao thừa với tên gọi “Happy Brussels”. Ngay tại La Grand Place bạn sẽ tìm thấy socola, beer và không khí lễ hội tràn ngập suốt đêm. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch