Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Anh

Có một ‘Hẻm xéo’ đời thật ở xứ Wales - dành cho người yêu sách

Thứ hai, 25/02/2019, 17:27 GMT+7
Nếu là một người hâm mộ series phim cũng như bộ truyện ‘Harry Potter’ huyền thoại thì không nên bỏ qua thị trấn trông như con ‘hẻm xéo’ này khi đến xứ Wales.


Hay-on-Wye - Thị trấn nhỏ, cổ kính như ‘Hẻm xéo’


Có thể nói “Harry Potter” là tuổi thơ của rất nhiều người trên thế giới. Bộ truyện với 7 phần đã gắn liền với bao ước mơ, đam mê của những đứa trẻ. Bộ truyện mở ra một thế giới phù thủy muôn màu sắc, khiến bao người mong muốn một lần đắm chìm trong thế giới đó. 
 
Hay-one-Wye cổ kính, giản dị như “Hẻm xéo” trong Harry Potter
Hay-one-Wye cổ kính, giản dị như “Hẻm xéo” trong Harry Potter

Khi bộ phim chuyển thể cùng tên ra đời, hình dung về thế giới phù thủy trong Harry Potter càng rõ ràng hơn. Vì thế, hiện nay trên thế giới có rất nhiều địa điểm gợi nhớ một góc, một địa danh nào đó trong phim. Và Hay-on-Wye là một trong số những địa điểm đó với vẻ ngoài gần như y hệt “Hẻm xéo”.
 

Hay-one-Wye cổ kính, giản dị như “Hẻm xéo” trong Harry Potter


Hay-on-Wye là thị trấn sách đáng yêu của xứ Wales
Hay-on-Wye là thị trấn sách đáng yêu của xứ Wales

Hay-on-Wye là thị trấn sách đáng yêu của xứ Wales. Trong thị trấn có đến hơn 40 tiệm sách cũ dành cho những người đam mê đọc sách. Và chính sự nhỏ nhắn, yên bình, gọn gàng nơi đây, khiến Hay-one-Wye trông như “Hẻm xéo” trong bộ truyện huyền thoại “Harry Potter”.
 

Hay-on-Wye - Nơi những người mê sách hội tụ


Tại Hay-on-Wye sách có mặt ở khắp nơi, chúng được trưng bày trong các tòa lâu đài, hay trên những chiếc kệ dọc đường phố và các hiệu sách nhỏ ở khắp mọi nơi. Điều khiến thị trấn nhỏ này trở nên đặt biệt, đó là những chiếc kệ sách được trưng bày ở ngoài trời và rất nhiều hiệu sách tại Hay-on-Wye chẳng có ai trông coi. 

Sách có mặt ở khắp nơi trong thị trấn nhỏ bé này
Sách có mặt ở khắp nơi trong thị trấn nhỏ bé này

Xem thêm: Chùm tour du lịch Anh đang khuyến mãi

Giá của những quyển sách bìa mềm khoảng 3.000 VNĐ và những quyển bìa cứng thì khoảng 30.000 VNĐ. Khách khi mua sách tự bỏ tiền vào các hòm thư đặt sẵn. Đến thị trấn này, bạn sẽ thấy như lạc vào một thiên đường sách với vô vàn đầu sách cực hay, cực hiếm, thậm chí những quyển sách cổ xưa cũng có thể tìm thấy tại đây.
 
Sách được trưng bày ở những chiếc kệ ngoài trời
Sách được trưng bày ở những chiếc kệ ngoài trời

Ý tưởng biến Hay-on-Wye thành thiên đường cho những ai mê sách được hình thành vào năm 1961, khi Richard Booth mở cửa hàng đồ cũ đầu tiên tại đây. Gian hàng của ông đã tích trữ được rất nhiều đầu sách cũ và bán khá chạy. Ngay sau đó, nhiều người khác cũng mở những hiệu sách của riêng họ, mỗi người chuyên về một lĩnh vực sách cụ thể. 

Với bề dày hơn 50 năm hình thành, tại Hay-on-Wye có gần như đầy đủ mọi lĩnh vực sách từ truyện tranh, văn học cổ điển, sách cho trẻ em… đến những cuốn sách lịch sử, khoa học… Hằng năm, thị trấn này thu hút rất nhiều người đam mê sách đến thăm. Theo ước tính, hiện nay, Hay-on-Wye có 500.000 lượt khách mỗi năm. Một con số khá lớn so với một thị trấn nhỏ. 
 
Không gian đọc sách khiến Hay-on-Wye như một thư viện khổng lồ
Không gian đọc sách khiến Hay-on-Wye như một thư viện khổng lồ

Ngày trước, người ta cho rằng Richard Booth sở hữu hầu hết những tiệm sách ở đây. Nhưng thực tế, hiện nay ông chỉ điều hành một hiệu sách thôi. Cửa hàng ban đầu của ông hiện được điều hành bởi bà Elizabeth Haycox. Ngoài sách, tại Hay-on-Wye bạn cũng dễ dàng tìm được những món đồ cỗ quý hiếm từ những thập niên trước.
 
Cửa hàng sách xinh xắn của Richard Booth
Các cửa hàng sách xinh xắn trên phố

Hằng năm, có một lễ hội đặc biệt được người dân nơi đây tổ chức vào tháng 5 để kỷ niệm sách. Lễ hội thu hút rất nhiều nhà văn, thi sĩ cũng như các bạn đọc trên khắp thế giới. Dân cư 1.500 người thường sẽ tăng lên gần nữa triệu vào những ngày này. Các buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức vào buổi tối và có rất nhiều quầy thực phẩm cùng nhiều món ăn ngon dành cho du khách.
 

Một số hiệu sách hay nên ghé qua khi đến Hay-on-Wye:


 Những đầu sách ngập tràn khắp mọi nơi
Những đầu sách ngập tràn khắp mọi nơi
 
Lâu đài sách Hay là một trong hai lâu đài của thị trấn, trong lâu đài ngập tràn các kệ sách và những hộp thanh toán ở gần đó, du khách có thể chọn quyển sách mình ưng ý rồi bỏ tiền vào hộp.
Lâu đài sách Hay là một trong hai lâu đài của thị trấn, trong lâu đài ngập tràn các kệ sách và những hộp thanh toán ở gần đó, du khách có thể chọn quyển sách mình ưng ý rồi bỏ tiền vào hộp.
 
Richard Booth’s Bookshop là cửa hàng sách cũ đầu tiên và lâu đời nhất ở đây. Tại đây ngoài việc có vô số sách còn có cả một quán cà phê và một rạp chiếu phim nhỏ chuyên về những bộ phim nổi tiếng.
Richard Booth’s Bookshop là cửa hàng sách cũ đầu tiên và lâu đời nhất ở đây. Tại đây ngoài việc có vô số sách còn có cả một quán cà phê và một rạp chiếu phim nhỏ chuyên về những bộ phim nổi tiếng.
 
Cranbourne Bookshop cũng là một cửa hiệu sách độc đáo vì đây cửa hàng sách cũ duy nhất trên toàn Vương quốc Anh dành riêng cho thơ ca. Với đầy những cuốn sách về chủ đề thơ ca trữ tình.
Cranbourne Bookshop cũng là một cửa hiệu sách độc đáo vì đây cửa hàng sách cũ duy nhất trên toàn Vương quốc Anh dành riêng cho thơ ca. Với đầy những cuốn sách về chủ đề thơ ca trữ tình.

Nếu là một người đam mê đọc sách thì Hay-on-Wye đúng là một thiên đường dành cho bạn. Sự cổ kính trang nghiêm và bình yên nơi đây giúp bạn thêm những giây phút giải trí, thư thái bên quyển sách mà mình yêu thích.
Bình Nguyên
Theo Báo Du Lịch