Banner Movi

Theo chân cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi, chinh phục thác nước cao nhất Tây Phi

Thứ năm, 01/08/2024, 08:00 GMT+7

Hôm nay, các bạn hãy cùng DLVN khám phá thác nước Wli ở Ghana cùng hành trình chinh phục thác nước cao nhất Tây Phi ly kì và đầy thử thách của Kayla Stewart - một cô gái trẻ người Mỹ, gốc Phi.

quảng cáo

Vào một ngày nắng tháng 7 năm 2013, Kayla Stewart - một cô gái trẻ người Mỹ, gốc Phi vắt balo lên vai và bắt đầu hành trình chinh phục thác nước Wli ở Ghana. Khởi đầu là chuyến đi bộ xuyên rừng thuộc Khu bảo tồn Động vật hoang dã Agumatsa của Ghana. Máy ảnh luôn sẵn sàng để chụp bất kỳ khoảnh khắc hay loài động vật nào mà cô bắt gặp. Mặc dù ba lô chỉ mang theo một chai nước và một bộ quần áo nhưng bên trong cô gái 21 tuổi ấy luôn tràn đầy sự háo hức, phấn hứng và niềm vui khám phá vùng đất mới.

 

 Thác nước Wli ở Ghana Thác nước Wli ở Ghana chính là thác nước cao nhất Tây Phi. Ảnh: GhanaRemembers

>> Xem thêm: Tiebele, ngôi làng dựng lên từ đất sét với vẻ đẹp liêu trai, quái dị ở Tây Phi


1. Cơ duyên khiến cô gái trẻ bắt đầu hành trình chinh phục thác nước Wli ở Ghana

Sau nhiều năm sưu tập bưu thiếp, xem các chương trình truyền hình về du lịch Ghana và đọc tạp chí ở Barnes & Noble, đây là lần đầu tiên Kayla Stewart rời Hoa Kỳ. Một giáo sư da đen tại Đại học Houston đã tình cờ nhìn thấy cô tại một hội chợ du học, trong lúc cô đang loay hoay tìm cách đến Ý. Thay vì giúp Kayla Stewart giải quyết vấn đề thì vị giáo sư ấy lại thuyết phục cô ấy rằng: "hãy về nhà"! Cũng nhờ sự hỗ trợ của giáo sư mà cô gái trẻ đã xin được hộ chiếu một cách dễ dàng và bắt đầu một chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời mình.
 
 
thác nước Wli ở Ghana Chuyến đi đến thác nước Wli ở Ghana đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cô gái trẻ người Mỹ gốc Phi. Ảnh: GBC Ghana Online

Giống như nhiều người Mỹ gốc Phi khác, kiến thức của Kayla Stewart về lịch sử gia đình mình ngoài thời kỳ nô lệ ở Hoa Kỳ còn hạn chế. Cô không hề có mối liên hệ nào với Ghana, chỉ biết rằng tổ tiên của mình đã bị bắt cóc từ đâu đó trên lục địa trong cuộc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Nhưng đây cũng chính là động lực mạnh mẽ để thôi thúc cô gái trẻ lên đường.


2. Lịch sử về Ghana và những nỗi buồn man mác khó tả

Sau khi bay tới Accra, đoàn của Kayla Stewart dành vài ngày đầu tiên trong chuyến đi để gặp gỡ các thành viên của những dân tộc nổi tiếng như Ashanti, Fante và Ewe. Cô đã biết thêm được nhiều điều về Ghana - mặc dù đôi khi gần như cô bị đắm chìm trong lịch sử nghiệt ngã, tại nơi mà những người châu Phi nô lệ được chuyển đến châu Mỹ - đã tìm ra cách hàn gắn sau nhiều thế kỷ bị thuộc địa và bóc lột.

 

thác nước Wli ở Ghana Bộ tộc Ashanti ở Accra. Ảnh: Nguoiquansat

Điều này càng được khẳng định khi đoàn của cô khởi hành đến Agumatsa - quê hương  Thác nước Wli cao 250 feet, cao nhất ở Tây Phi. Trước khi đến thăm, hầu hết những lần Kayla Stewart được biết về lục địa này đều thông qua các  phương tiện truyền thông về cảnh cơ cực và bạo lực. Châu Phi được coi như một tảng đá nguyên khối. Tất cả các nước đều giống nhau; nghèo đói, bạo lực bủa vây khắp mọi nơi. 
 
 
thác nước Wli ở Ghana Agumatsa - quê hương của Thác nước Wli cao 250 feet. Ảnh: Ferinajo

Mặc dù vậy, khi đến Thác nước Wli ở Ghana, Kayla Stewart đã ngỡ ngàng với một châu Phi thật khác. Cảm giác khi được đi bộ qua Vùng Volta của Ghana, với những ngọn đồi thoai thoải, làng chài êm đềm và làn nước trong xanh lấp lánh mới kỳ diệu làm sao! Tuy nhiên, cô cũng đã nhanh chóng nhận ra rằng có rất ít thứ ở Tây Phi toát lên vẻ đẹp mà không gợi cho chúng ta nhớ về một quá khứ đau buồn.
 
 
thác nước Wli ở Ghana
Vùng Volta của Ghana đẹp yên bình. Ảnh: Got2globe
 
thác nước Wli ở GhanaVùng Volta của Ghana đẹp yên bình. Ảnh:Ảnh: laurewanders

Trong hành trình đi bộ về phía thác Wli ở Ghana, đoàn của Kayla Stewart đi ngang qua một hồ nước màu xám lấp lánh. Bờ hồ là nơi sinh sống của loài dơi ăn quả, khỉ mona tinh nghịch và hàng trăm loài chim, bướm. Sau đó, hướng dẫn viên Adwoa Adu, một thành viên của người Ashanti đã giới thiệu về con sông cung cấp nước cho hồ. Cô giải thích rằng, gần 400 năm trước, những người châu Âu mới đến gần đây đã buộc hàng trăm (và có thể là hàng nghìn) phụ nữ Ghana bị cầm tù phải dìm chết trẻ sơ sinh của họ ở đó. 
 
 
thác nước Wli ở GhanaHồ nước màu xám lấp lánh trên đường đến thác nước Wli. Ảnh: Istock

Dấu tích của chế độ nô lệ ở Ghana vẫn còn rõ ràng. Các lâu đài nô lệ vẫn nằm dọc bờ biển và một số đường phố vẫn mang tên những người thực dân. Tuy nhiên chúng ta nên nhìn về hướng tích cực và khả năng phục hồi của vùng đất này ví như những thảm thực vật tươi tốt, mặt đất màu mỡ, những quả xoài dẻo dai lủng lẳng trên cây. 

>> Xem thêm: Tour du lịch Nam Phi


3. Vẻ đẹp diệu kỳ của thác nước Wli ở Ghana

Ngay khi những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên áo, Kayla Stewart nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Hướng dẫn viên của đoàn quay lại với một nụ cười: “Đến nơi rồi, mọi người.” Đây chính là thác nước Wli diệu kỳ.

 

thác nước Wli ở Ghana Dòng nước trắng tràn qua những cây và đá màu ngọc lục bảo, chảy thành dòng tại thác Wli. Ảnh: Ebony Magazine

Dòng nước trắng tràn qua những cây và đá màu ngọc lục bảo, chảy thành dòng. Rất nhiều khách du lịch lội trong hồ bơi bên dưới và cười đùa trong làn nước trắng xóa. Kayla Stewart và các bạn cũng lập tức chạy vào, chụp hàng trăm bức ảnh và té nước vào nhau trong niềm vui khôn tả. 
 
 
thác nước Wli ở GhanaVẻ đẹp diệu kỳ của thác nước Wli ở Ghana. Ảnh: Pinterest
 
thác nước Wli ở Ghana Nhiều du khách thích thú checkin tại thác Wli. Ảnh: Peek

Đi về phía dòng thác đang tuôn chảy, tất cả những gì cô gái trẻ ấy có thể nghĩ đến là tự do. Sự tự do bị tước đoạt một cách tàn nhẫn khỏi tổ tiên người châu Phi; sự tự do mà tổ tiên nô lệ của cô đã chiến đấu anh dũng để giành được. Trên hết là sự tự do mà cô quyết tâm trải nghiệm trong cuộc đời mình. Cô tin mình sẽ làm những điều mà họ không thể - đi du lịch theo cách riêng của mình, khám phá những đất nước trong giấc mơ thời thơ ấu, và bao gồm cả hành trình chinh phục thác nước Wli ở Ghana nữa…
 

Lê Vân
quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)