Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Trung Quốc

Tất tần tật những điều bạn cần biết nếu muốn đến Bắc Kinh (p2)

Thứ bảy, 22/12/2018, 09:17 GMT+7
Cuối tuần, Phạm Thảo, cô gái đang làm việc Bắc Kinh lại xách balo lên và đi khám phá thành phố xinh đẹp này. Cô gái yêu Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những điểm đáng đi nhất, bao gồm ăn uống vui chơi với lịch trình và giá cả thiết thực cho các bạn muốn khám phá Bắc Kinh.  

Thiên An Môn - Tử Cấm Thành 
 

tu cam thanh
 
Sau trải nghiệm “đau thương” đến Tử Cấm Thành nhưng không vào được, mình rút ra kinh nghiệm: Không đi vào thứ Hai, mùa cao điểm vì “cháy” vé, không đi một mình vì không có “phó nháy”. Tử Cấm Thành mở cửa đến 16h. Còn quảng trường Thiên An Môn lúc nào cũng mở, thích nửa đêm ra chơi cũng được. 

Để đến Thiên An Môn thì bạn cần ăn sáng thật no. Nếu lỡ chưa ăn sáng, cũng đừng mua đồ ăn bên trong Tử Cấm Thành, ra ngoài cổng ăn sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nếu ở gần trung tâm thì bắt taxi cho nhanh, còn nếu ở xa bạn hãy đi subway. Bạn tìm đến line 1, trạm TianAnMen East, exit D. Từ exit D nhìn sang bên phải đi ngược lại sẽ thấy chỗ check đồ, check passport. Bước ra khỏi nơi check là bạn nhìn thấy quảng trường Thiên An Môn. 
 
Đến cổng Thiên An Môn, bạn được tự do đi vào bên trong, mà không phải mua vé. Đi qua một cổng, xong đi tiếp một cổng nữa sẽ thấy Tử Cấm Thành bên trong. Đến đây bạn phải mua vé, quầy vé cho người nước ngoài khá nhỏ nằm bên phải lối vào. Bạn trình passport ra để mua vé với giá 40 tệ và thẻ sinh viên quốc tế có thể mua với giá 20 tệ. Số passport chính là vé vào. 
 
tu cam thanh 1
 
To, đẹp, lộng lẫy là cảm giác đầu tiên của mình khi thấy quảng trường Thiên An Môn. Tử Cấm Thành ngoài lộng lẫy hơn 100 lần so với phim ảnh. Mình đi 4 tiếng chưa hết một nửa Tử Cấm Thành. 

Bạn có thể qua chỗ cho thuê đồ vua chúa, cách cách để chụp ảnh với ngai vàng. Có nhiều lựa chọn cho quần áo, mũ nón và nhân vật hóa thân, phí cho một lần biến hóa không giới hạn thời gian. Giá 25 tệ một bộ ảnh đã bao gồm phí thuê quần áo. Còn 15 tệ thì bạn tự chụp. 
 

Vạn lý trường thành 

 
van ly truong thanh
 
Đến Bắc Kinh không đi Vạn Lý Trường Thành không phải hảo hán. Với mình thì nó khá là buồn tẻ, leo lên rồi lại leo xuống, cảnh không có gì khác biệt, chỉ có rừng núi và trường thành nhưng vẫn là nơi đáng đến một lần trong đời. 
 
Đi Vạn Lý Trường Thành thì phải đi từ sáng sớm. Chính rưỡi sáng, mình đã lên đường rồi. Đến Mutianyu không có subway, nên bạn phải đi xe bus. Mình ở gần sân bay nên mình lên xe bus 916, giá vé 8 tệ, ngồi 2,5h thì đến trạm HuaiRouBeiDaJie, chạy qua bên đối diện chờ chuyến bus H27, đi khoảng 20 phút là đến nơi. 
 
Bạn mua vé vào cổng giá 60 tệ, vé cáp treo 1 chiều 100 tệ, 2 chiều 120 tệ, vé bus ra cáp treo 15 tệ. Chỉ giảm giá vé vào cổng cho thẻ svqt, không giảm giá cho bus và cáp treo. Mình chọn đi cáp treo cả 2 chiều. Vì di chuyển mệt lên tới nơi không còn thần thái mà chụp ảnh.
Vạn Lý Trường Thành việc di chuyển đã hết ngày. Bạn tham quan xong tìm món ăn lót dạ. Giá đồ ăn ở đây khá đắt. 
 

Sân vận động Olympic

 
san van dong
 
Sân vận động Olympic cho team sống ảo nhất. Bạn đi subway line 8 trạm Olympic Sports Center exit C là đến. Mùa Thu đến đây rất đẹp, cả ngàn cây ngân hạnh vàng rực ý. 
 
Ăn uống ở đây cũng rẻ hơn trung tâm. Tối đến, dãy phố lên đèn đẹp lung lung. Có dịch vụ leo lên nóc sân vận động ngắm cảnh thành phố. Nhưng giá hơi mắc 100 tệ nên là mình không đi. Nơi này nên là đi ghép với địa điểm khác để đỡ phí một ngày.
 

Di Hòa Viên

 
di hoa vien
 
Di Hoà Viên - cung điện mùa hè của Từ Hi Thái Hậu. Di Hoà Viên thiên về cảnh thiên nhiên với cây cối, sông hồ, núi rừng. Để đến Di Hoà Viên mọi người đi subway line 4 trạm Beigongmen exit D. Từ exit D, bạn đi theo hướng bên trái, đi bộ 1 đoạn là thấy Summer Palace. Vé vào cổng 60 tệ, vẫn giảm 50% cho thẻ sinh viên. 
 
Ra hồ Côn Minh thuê thuyền 60 tệ chở tối đa 4 người còn đoàn 6 người trở lên 100 tệ. Bạn phải đặt cọc 300 tệ. Thuyền được thuê 3h, quá giờ trả thêm 40 tệ. Hình thức giống đạp vịt ở hồ Tây nên khá mệt. Bạn nhớ trả thuyền, trả thẻ đúng trạm. Đồ ăn uống trong Di Hoà Viên đắt đỏ, bạn có thể chuẩn bị đồ từ nhà. 
 
Thăm Di Hoà Viên hết trọn vẹn một ngày. Từ exit của Di Hoà Viên, bạn đi bộ khoảng 2km để đến trạm subway. Bạn có thể nhờ các anh cảnh sát chỉ đường nếu bị lạc. 
 

Rừng cây ngân hạnh Ginkgo Forest 
 

ngan hanh
 
Rừng toàn là cây ngân hạnh trồng thẳng tắp vun vút. Mùa Thu đến đây đẹp hơn cả Nami. Mùa Đông tuyết rơi phủ đầy rừng trắng xoá. Bạn nên đến đây từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, đây là thời điểm lá vàng rực hẳn. 
Bạn đi subway đến trạm Nanshao line Changping. Exit B. Sau đó, bạn bắt taxi 10 tệ là đến rừng cây ngân hạnh. 
 
Ở đây không bán đồ ăn thức uống. Rừng mở cửa miễn phí. Bạn sẽ có 1.000 tấm hình sống ảo đẹp chất ngất tại đây. Sau đó, lúc check out, sẽ có taxi mời đi ra subway, bạn mặc cả 15 tệ thôi nha.
 

Phố đi bộ Wangfujing 

 
di bo
 
Sau khi đi Tử Cấm Thành, bạn có thể qua phố đi bộ Wangfujing ngay gần đó. Nếu là tín đồ shopping, ăn uống, ngắm nhìn thành phố sầm uất thì bạn nhất định phải qua đây. Từ công viên JingShan, bạn đi qua hầm ngược sang bên lối ra Tử Cấm Thành bắt bus 103, đi 4 trạm bạn đi xuống là thấy Wangfujing. Bus 103 luôn đông đúc nên phải xếp hàng dài. Bạn chuẩn bị sẵn 2 tệ tiền lẻ để đi xe bus. 
 
Wangfujing có con đường street food. Ở đây có nhiều món lắm nhưng đồ ăn đắt mà cũng không hợp khẩu vị của mình lắm. Bạn có thể dạo quanh phố đi bộ để chụp ảnh, mua sắm, brand nào cũng có. Ăn uống thì trà sữa Coco, Pizza Hut, Mc Donald's, KFC, tầm 100 tệ một người là thoải mái. 
 
Ngoài ra, phố mua sắm Xidan khá giống Wangfujing nhưng trông mới hơn, hoành tráng hơn. Bạn đi subway line 1, trạm Xidan exit H. Ra khỏi exit H, rẽ phải đi bộ 1 đoạn là đến. 
 

Phố cổ Nanluoguxiang & Qianmen 
 

Hai con phố này đều hợp với tín đồ sống ảo và ăn uống. Qianmen đẹp hơn, chụp ảnh tung chảo hơn Nanluoguxiang. Đồ ăn ở đây đắt, chất lượng bình thường. Vịt quay ở Qianmen cũng ngon.
Để đến Nanluoguxiang, bạn bắt subway line 6, trạm Nanluoguxiang. Còn Qianmen thì bạn bắt subway line 2, trạm Qianmen. 
 

Happy Valley Park

 
cong vien
 
Đây là công viên với những trò chơi “sóc óc” sẽ đưa bạn đến từ nỗi sợ này qua đến nỗi sợ khác. Bốn tàu lượn mỗi tàu một tư thế ngồi, nằm, bò, trườn. Tại đây, có một nghìn góc sống ảo cho bạn tha hồ chụp ảnh. Khi đi tàu trượt nước, bạn nhớ cởi giày nhé!
 
Để đến đây, bạn bắt subway line 7 exit C. Giá vào cửa 260 tệ chơi cả ngày, trò gì cũng có, trò gì cũng hay. Đây là “thiên đường” nếu bạn thích chơi trò chơi cảm giác. Cả một toà lâu đài và các màn biểu diễn có đầu tư ngay tại công viên nên 260 tệ không phải là đắt quá.

Xem thêm: 
 
Kim Chi (Biên tập)
Ảnh: FB Phạm Thảo