Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

“Trốn việc” 3 ngày vi vu đất Quảng Bình chỉ với 3 triệu đồng

Thứ năm, 10/01/2019, 09:21 GMT+7
Theo chân cặp vợ chồng trẻ rong ruổi tới những miền đất xinh đẹp, danh lam thắng cảnh nên thơ, nổi tiếng nhất của nơi sơn thủy hữu tình Quảng Bình với chi phí cực rẻ chỉ hơn 6 triệu đồng/2 người.
Nhắc đến Quảng Bình là nhớ đến vùng quê yên bình của miền Trung yêu thương, cuốn hút du khách không phải bởi những gì xa hoa, sầm uất mà đơn giản bởi những di sản, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nét văn hóa truyền thống giản dị mà đặc trưng, hay những cánh đồng lúa xanh mượt thẳng cánh cò bay.
 
Dulichvietnam sẽ đưa bạn theo chân cặp vợ chồng trẻ vi vu đến vùng đất Quảng Bình trong lịch trình 3 ngày, chiêm ngưỡng thiên nhiên tươi đẹp, có những phút giây nghỉ dưỡng thoải mái và khám phá những món ăn đặc sắc nơi đây với kinh phí chỉ khoảng 3 triệu đồng/ người.
 
du lịch Quảng Bình
 

Lịch trình chuyến đi:
 

Ngày 1: HCM – Quảng Bình
 

Chi phí ~ 3,1 triệu đồng/ 2 người bao gồm:
 
- Vé máy bay: 900k tiền thuế phí/khứ hồi/người
- Khách sạn: Mường Thanh 500k/người/đêm đã bao gồm VAT và ăn sáng
- Ăn tối: 120k/ 2 người
- Thuê xe máy: 200k/ngày
 
Từ TP HCM đến Quảng Bình có rất nhiều cách di chuyển, tuy nhiên để thuận tiện và nhanh chóng nhất, vợ chồng mình lựa chọn đường hàng không. Vì săn được vé máy bay giá 0đ nên mình chỉ phải chi trả 900 nghìn đồng tiền thuế phí cho cả chiều đi và về. Chỉ 1 tiếng 35 phút vi vu từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, đến đây lúc trời nhá nhem, thời tiết se se nhưng không mưa mà rất dễ chịu, quá lý tưởng cho chuyến du lịch của hai vợ chồng. 
 
du lịch Quảng Bình
17h30 hai vợ chồng trẻ hạ cánh xuống Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), lúc này trời đã nhá nhem tối

Vì đã dự định đi Quảng Bình từ lâu nên mình có tìm hiểu và đặt trước phòng tại khách sạn Mường Thanh 4 sao trên Agoda, hơn 500 nghìn đồng/đêm mà đã bao gồm thuế VAT và ăn sáng. Đến nơi nhanh chóng yên vị, để đồ tại khách sạn rồi vội vàng lao đi ăn như hổ đói, người bát cháo lươn, người đĩa miến lươn xào – đặc sản của miền Trung, thêm lon nước ngọt, ổ bánh mì và 2 cái bánh đa. Vừa no bụng vừa ấm áp mà tổng thiệt hại có 120 nghìn đồng thôi. 
 
du lịch Quảng Bình
Biển Nhật Lệ thời điểm này yên bình và vắng vẻ chứ không đông đúc, náo nhiệt như mùa cao điểm

Hai vợ chồng vẫn kịp check-in biển Nhật Lệ và cầu Nhật Lệ 1. Mùa này không phải là thời điểm du lịch cao điểm tại biển Quảng Bình, nên Nhật Lệ khá vắng vẻ và yên bình, không mang vẻ đông đúc ồn ào. Chẳng mấy chốc trời đã tối, chúng mình về phòng sửa soạn đồ đạc, rồi nghỉ ngơi lấy sức ngày hôm sau khám phá khu nghỉ dưỡng Chày Lập Farmstay – điểm đến chính mà hai vợ chồng chọn dừng chân trong chuyến vi vu đến Quảng Bình lần này.
du lịch Quảng Bình
Bữa tối đầu tiên thưởng thức đặc sản lươn của miền Trung 


Ngày 2: Đồng Hới (Quảng Bình) – Phong Nha Kẻ Bàng – Chày Lập Farmstay 
 

Chi phí ~ 2 triệu đồng/ 2 người bao gồm:
 
- Xe máy đi lại: 200k/ngày
- Phòng ở: 800k/ngày
- Ăn: 330k/ 2 người
- Giá vé vào Phong Nha Kẻ Bàng: 660k/ 2 người
du lịch Quảng Bình
Thay vì xe ô tô, tại sao không thử "phượt" bằng xe máy để tiện chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường đi?

Vì lịch trình vợ chồng mình đi nhiều ngày nên hành lý gói gọn lắm cũng hết 2 vali con con, mà hành trình vào Chày Lập thì xa xôi nên đành gửi lại khách sạn để trống tay chân sống ảo. Khác với hầu hết những du khách khác, thay vì chọn phương tiện 4 bánh, vợ chồng mình quyết định đi xe máy, vừa tiện đi lại, vừa có thể thưởng thức hết khung cảnh tuyệt vời xung quanh trên đường đi. 

du lịch Quảng Bình
Trên đường đi còn có thể tranh thủ dừng lại check-in vài pose ảnh

Từ trung tâm đến Phong Nha Kẻ Bàng ngót nghét cũng 50 km, đến nơi thì đã 12 giờ trưa. Điểm này mình đã đi 10 năm trước nhưng “anh bạn cùng nhà” thì chưa đi nên cả hai quyết định mua vé đi lại. Giá vé vào cổng Phong Nha là 150 nghìn đồng/người, thông thường thuyền đi tham quan 12 người có giá 40 nghìn đồng/người. Tuy nhiên đi vào ngày vắng vẻ chỉ có 2 người trên thuyền nên giá vé để du hí tại đây của vợ chồng mình cao gấp đôi bình thường.

du lịch Quảng Bình
Thông thường vé vào thắm Phong Nha Kẻ Bàng là 150 nghìn đồng/ người, đi thuyền 12 người với chi phí 40 nghìn đồng/vé

Thăm thú rồi đi loanh quanh, ấy thế mà chụp được cũng nhiều ảnh sống ảo lắm, sau khi khám phá chán chê chúng mình đi thêm 24km nữa là tới Chày Lập rồi. Đi trên đường gió khá lạnh, trời có chút âm u nhưng bù lại được ngắm cảnh đẹp nên thấy cũng bõ công chạy xe máy. 

Ngang chiều cuối cùng cũng đến Chày Lập Farmstay – chốn nghỉ dưỡng mơ ước của biết bao cặp đôi. Đến đây thì bụng cũng “biểu tình” rồi, nhận phòng xong chúng mình đạp xe kiếm chút gì ăn cho bữa tối, may mắn sao gặp quán ăn Thiên Trúc cách chỗ ở gần 1km. Thế là hai vợ chồng chẳng chần chừ gọi ngay gà 3 món, thêm 2 lon bia mát lạnh thành một bữa ra trò với tổng thiệt hại hơn 300 nghìn đồng.
du lịch Quảng Bình
Khung cảnh nơi đây đẹp và nên thơ như một bức tranh sơn thủy hữu tình

du lịch Quảng Bình
Những cánh đồng bất tận thẳng cánh cò bay, núi rừng hùng vĩ, chẳng những thế mà nơi đây được ưu ái lựa chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim chiếu rạp ăn khách 


Ngày 3: Chày Lập Farmstay – Đồng Hới – Huế
 

Chi phí ~ 1,2 triệu đồng/ 2 người gồm:
 
- Xe di chuyển đến Huế: 250k/người
- Khách sạn: 200k/người
- Ăn: 300k/ 2 người

Chẳng phải ngẫu nhiên hai vợ chồng lại chọn Chày Lập Farmstay làm nơi nghỉ chân trong hành trình và điều khiến mình thích thú nhất nơi đây là không gian yên bình của làng quê tránh xa khỏi mọi sự xô bồ của thành phố. Người ta nói Chày Lập Farmstay là chốn thanh bình để sống chậm và yêu quả không sai. 
du lịch Quảng Bình
Chày Lập Farmstay là điểm dừng chân lý tưởng cho những cặp vợ chồng trẻ, hay "đổi gió" cho những dịp tụ tập của gia đình

Nơi đây được bao phủ nào núi non, sông suối, xung quanh hoàn toàn là một màu xanh của thiên nhiên, lại được trang trí hết sức tự nhiên mà nhẹ nhàng giữa chốn đồng quê an yên. Đây là nơi mỗi sáng bạn có thể dậy sớm hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim véo von, uống một tách cà phê ấm nóng rồi ngồi cả sáng đọc cuốn sách yêu thích giữa không gian tuyệt vời. 
du lịch Quảng Bình
Với background và decor siêu xinh xắn thế này, có ai mà không "phải lòng" cơ chứ?

du lịch Quảng Bình

Farmstay có 3 loại phòng để bạn lựa chọn: phòng Deluxe Cotage rộng rãi cho gia đình, hội nhóm; phòng Superior cho các cặp đôi riêng tư và phòng Gỗ Farm mà chúng mình đã lựa chọn. Loại này có 12 bungalow, nếu thuê vào mùa hè sẽ có giá 2 – 2,2 triệu đồng, vào mùa thấp điểm như hiện tại là 800 nghìn đồng.
 
du lịch Quảng Bình
Tới đây để thấy con người nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên hùng vĩ

du lịch Quảng Bình
Có sông, có suối, có núi rừng

Buổi sáng mưa lất phất nên không thể tung tăng đạp xe khám phá nhiều như chiều hôm qua, loanh quanh ăn sáng tìm view sống ảo thì phát hiện phía sau là cả một trời mênh mông, có đồi, có núi, có hồ, có mây lại vắng vẻ, “tình” đến mê mẩn. Thế là tha hồ “diễn sâu” mà chụp ảnh mọi góc độ, góc nào cũng đẹp, cũng thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.
du lịch Quảng Bình
Check-in "cây cô đơn" phiên bản Quảng Bình

du lịch Quảng Bình
Và đạp xe chầm chậm, tận hưởng không khí tuyệt vời của nơi con người, thiên nhiên cùng hòa quyện 

Tại Chày Lâm Farmstay bạn tha hồ vui chơi và thực hiện các bài tập thể dục đơn giản với không gian thiết kế dụng cụ tập có sẵn. Ngoài ra, còn có thể trải nghiệm làm vườn miễn phí dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của người dân nơi đây và thưởng thức những món ăn cây nhà lá vườn ngon tuyệt nữa đấy. 

Vì hang tối và suối Mọoc gần chỗ ở nên chúng mình cũng đi thử cho biết, có điều qua tới nơi lạnh quá không có điều kiện vui chơi hay khám phá được gì nên đành lỡ hẹn và sẽ quay lại nơi đây vào dịp hè cùng những người bạn tổ chức các trò chơi tập thể vui vẻ. 
du lịch Quảng Bình

Vậy là hành trình khám phá, thăm thú Quảng Bình đã gần kết thúc rồi. Chúng mình quay lại Đồng Hới để kịp di chuyển về Huế chuẩn bị cho một hành trình khác dài hơn, mệt hơn nhưng chắc chắn sẽ vui và thú vị hơn rất nhiều. 
Ảnh: Việt Lê - Review: Vy Nguyễn
Ngọc Quỳnh biên tập