Giữa khung cảnh băng tuyết kỳ ảo của Cheongsong, Jack 97 gây ấn tượng với hình ảnh “nam thần” nổi bật trong outfit tối giản, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.
Dừng chân tại thung lũng băng Cheongsong (Hàn Quốc), Jack J97 lựa chọn diện chiếc áo khoác măng tô dáng dài kết hợp với áo len cổ lọ, quần ống suông và boots da tinh tế, đơn giản cũng giống như anh chàng vậy. Sau khi để kiểu tóc mới, visual của Jack J97 nhanh chóng được nhận xét ngày càng cuốn hút, sắc nét hơn hẳn, “bén” hơn hẳn. Mái tóc dài mang đến cho Jack-J97 hình ảnh lãng tử, đặc biệt là phong cách thời trang của anh luôn mang đậm dấu ấn riêng.
Dù theo đuổi phong cách tối giản, Jack J97 vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái và làn da trắng sáng. Những bộ trang phục tưởng chừng đơn giản nhưng được nam ca sĩ lựa chọn kỹ lưỡng nhưng "giá trị" của nó thì lại không hề nhỏ.
Giữa nền tuyết trắng, không cần phối đồ cầu kỳ, cũng chẳng màu mè nổi bật, song gam màu đen trong outfit của anh lại trở thành điểm nhấn, nam ca sĩ sử dụng những phụ kiện đơn giản như kính, dây chuyền hay chiếc mũ lông giúp outfit không bị rối mắt, đồng thời tạo chiều sâu cho trang phục.
Mái tóc vàng bạch kim cũng trở thành “điểm sáng” giữa không gian lạnh giá thu hút ánh nhìn, chẳng khác nào nam chính trong một bộ phim điện ảnh.

Không phải ngẫu nhiên mà thung lũng băng Cheongsong được anh chàng chọn làm bối cảnh cho bộ ảnh. Vào mùa đông, nơi đây biến thành một không gian gần như siêu thực với những thác nước đóng băng thành từng lớp dày tạo nên cấu trúc độc đáo.

Khi Jack hòa mình vào trong không gian kì ảo ấy, hình ảnh con người trở nên thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ bao quanh toàn là rừng cây và núi non phủ tuyết trắng xóa, mang lại cảm giác thật bình yên, thơ mộng đến lạ kỳ.

Được xem là một trong những ‘thung lũng băng kỳ lạ’ nhất thế giới, nơi đây càng lạnh sâu thì những lớp băng lại càng tích tụ dày hơn, tạo nên khung cảnh vừa bí ẩn vừa kỳ diệu.

Cheongsong vào mùa đông hiện lên như một thế giới kỳ ảo, nơi thời gian tưởng chừng như đóng băng cùng những tầng băng xếp lớp. Những khối thác nước hóa thành tượng băng khổng lồ mang xanh lam và trắng đục, tạo nên bức nền kỳ vĩ nhưng cũng đầy chất thơ.
Không giống những khu du lịch băng tuyết nhân tạo, Cheongsong vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên. Các dòng nước chảy qua vách đá khi gặp nhiệt độ thấp, dần kết tinh thành từng lớp băng chồng lên nhau, tạo nên hình thù đa dạng như những “bức tường” băng khổng lồ. Chính cấu trúc này khiến nơi đây vừa mang nét hùng vĩ, vừa có cảm giác mềm mại, huyền ảo..
Mai Linh