Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Du lịch Đài Loan: Có một A Lý sơn đẹp mơ màng như thế

Thứ bảy, 24/08/2019, 22:05 GMT+7
Dãy núi A Lý Sơn, Đài Loan là một trong những thắng cảnh thu hút hàng triệu du khách tham quan với những cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ. Nhìn từ trên cao, A Lý Sơn tựa như bức họa trầm mặc tuyệt đẹp khiến người ta say đắm giữa xứ Đài phồn hoa.
quảng cáo

A Lý Sơn – bức họa thời gian bị quên lãng?

A Lý Sơn là dãy núi hùng vĩ nằm ở khu vực Trung – Nam Đài Loan, bao gồm hơn 20 đỉnh có độ cao trên 2000 m so với mặt nước biển. Trong đó, Đại Tháp Sơn là đỉnh núi cao nhất với độ cao 2663m. Danh xưng “A Lý Sơn” có lẽ bắt nguồn từ "Alit", một từ trong ngôn ngữ của một số bộ tộc thổ dân Đài Loan có nghĩa là "núi Tổ".

Chẳng quá khi có thể coi A Lý Sơn, Đài Loan như chốn bồng lai tiên cảnh lạc bước dưới trần gian. Đến đây, du khách sẽ có một trải nghiệm đầy mới mẻ đó là dạo trong mây. Những đám mây lơ lững tầm thấp ở A Lý Sơn tạo ra cảm giác như bạn đang bước đi trong mây.

Du-lich-Dai-Loan-A-Ly-Son-1

Theo chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đài Loan của một số du khách, chuyến đi của bạn sẽ không thể nào trọn vẹn nếu không được ngắm khung cảnh bình minh và hoàng hôn trên dãy A Lý Sơn, bởi vì đây là một trong những tiên cảnh tuyệt đẹp không thể bỏ qua.

Khi bình minh lên, những tia nắng sớm bắt đầu soi rọi xóa tan màn đêm, xuyên qua làn mây và những giọt sương của ban mai. Lúc này, A Lý Sơn như khoác lên mình sức sống mãnh liệt. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, cả dãy núi trở nên nhẹ nhàng, thơ mộng trong ánh mặt trời ráng chiều, lan tỏa nhè nhẹ như hương mật tựa khói sương.

Đi sâu khám phá A Lý Sơn, du khách Đài Loan có cơ hội thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình của hai hồ nước xinh đẹp nằm cạnh nhau, đó chính là Đầm Tỷ Muội. Vì sao đầm lại có tên như vậy thì chúng ta hãy cùng nghe qua giai thoại về nơi này.

Du-lich-Dai-Loan-A-Ly-Son-3

Theo truyền thuyết, ngày có hai chị em người bộ tộc vùng núi A Lý Sơn Đài Loan, họ đã tự nguyện hi sinh nhảy xuống hồ để tìm cách cứu bộ tộc khỏi sự xâm lăng của những bộ tộc khác. Sau khi hai chị em chết đi, bất kỳ kẻ thù nào đến xâm chiếm và đi ngang qua hồ thì đều bị nước dâng lên và bao vây khiến chúng không thể đi tiếp. Và tên gọi Đầm Tỷ Muội ra đời từ đó.

A Lý Sơn còn nổi tiếng là địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp ở Đài Loan. Vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ và đua nhau khoa sắc rực rỡ trên khắp dãy núi A Lý Sơn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để khách du lịch Đài Loan đến tham quan A Lý Sơn.

Chiêm ngưỡng hương sắc A Lý Sơn trên tàu lửa

Du-lich-Dai-Loan-A-Ly-Son-4

A Lý Sơn, Đài Loan còn nổi tiếng với tuyến xe lửa leo núi cao độc đáo. Đến với A Lý Sơn, du khách nên đón xe lửa để đi tham quan vòng quanh núi. Sở dĩ, đi bằng xe lửa, du khách có thể ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt sắc của dãy núi A Lý hoàn toàn mới lạ.

Đến đây, người ta có thể chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp của A Lý Sơn. Từ Chiayi ở độ cao 30 m đến ga Zhushan ở độ cao 2451 m (ga cao nhất Đài Loan), du khách sẽ trải nghiệm qua nhiều cảnh quan phân bố theo độ cao; có thể thấy ba loại rừng (rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt, rừng ôn đới) trên toàn bộ tuyến đường sắt… Đường sắt tại đây sử dụng phương pháp leo núi đặc biệt: Tuyến xoắn ốc, đường móng ngựa và nhiều đoạn rất ngoằn ngoèo… Trong số đó, tuyến đường xoắn ốc nằm trong số những tuyến đường sắt leo núi cao nhất thế giới, có bốn vòng, và vòng cuối cùng là một bùng binh.

Du-lich-Dai-Loan-A-Ly-Son-6

Người ta kể rằng, tuyến đường sắt vượt núi A Lý Sơn có lịch sử hơn 100 năm, được Nhật Bản xây dựng vào năm 1899 dùng để vận chuyển gỗ xuống núi. Ngày nay, tuyến đường sắt này phục vụ cho khách du lịch Đài Loan khi đến tham quan A Lý Sơn.

“Đường sắt rừng A Lý Sơn là một di sản văn hóa vô giá được thiên nhiên ban tặng cho du lịch Đài Loan. Vì vậy, nhiệm vụ bảo tồn danh thắng này không chỉ phục vụ tham quan, du lịch mà còn để thúc đẩy những giá trị văn hóa lâu đời đầy quý giá của chúng tôi". Ông Tang Yu-chin, phát ngôn viên của Đơn vị quản lý Đường sắt A Lý Sơn, AFRCH cho biết.

Du-lich-Dai-Loan-A-Ly-Son-2

Ông Hsu Chao-huo, năm nay đã 87 tuổi đang làm tình nguyện viên tại khu trưng bày nhỏ ở ga Shizilu "Tôi đã sống trên A Lý Sơn gần cả cuộc đời. Ngọn núi mang lại không khí trong lành và giúp chúng tôi cảm thấy thực sự khỏe khoắn".

Trải nghiệm tuyến tàu hỏa xuyên núi cao độc đáo bậc nhất hành tinh ấy, du khách chẳng những khám phá trọn vẹn nơi này mà còn phải lòng câu chuyện cổ tích nhiệm màu giữa xứ Đài mỹ lệ.

Những ai yêu thích khám phá, có thể trải nghiệm một trong những cung đường đi bộ tuyệt vời nhất dài chừng 1,6 km, mang tên Thủy Sơn. Đường mòn nằm khuất dưới những tán cây rậm rạp, quanh năm rêu phủ, đâu đó còn bắt gặp nhiều phế tích hoang tàn nhuốm màu thời gian để du khách cảm nhận những thanh âm ở nơi lặng lẽ nhất xứ Đài…
 

Hữu Phúc - dulichvietnam.com.vn
Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)