Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đến Hà Giang, nghe người Mèo kể chuyện mùa nước đổ

Thứ bảy, 23/03/2019, 20:52 GMT+7
Hà Giang đã và đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương, bởi không chỉ có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thơ mộng mà còn có nhiều điểm tham quan thú vị. Đặc biệt là đến đây, du khách sẽ được nghe người dân tộc thiểu số Mèo kể chuyện về nước đổ. Về Hà Giang mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang trũng nước trắng ngập đồng kéo dài típ tắp khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
 

Ai đã từng đặt chân đến vùng đất Hà Giang, chắc hẳn sẽ đắm mình trong cảnh sắc mây trời, sông núi bạt ngàn và không thể nào quên được vẻ đẹp bồng bềnh ở nơi đây. Mỗi mùa Hà Giang lại khoác lên mình một màu áo mới làm xao xuyến lòng người. Vào mùa nước đổ, Hà Giang cứ thay đổi màu sắc theo thời gian không gian của một ngày, khiến cho du khách không thôi nao lòng bởi vẻ đẹp của những “dải lụa” vắt ngang lưng trời ấy.
 
Hà Giang mùa nước đổ tuyệt đẹp
Phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, bình yên ở vùng đất Hà Giang


Hà Giang mùa nước đổ tuyệt đẹp


Mùa nước đổ hay còn gọi là mùa đổ ải một trong những “sản phẩm” du lịch đặc sắc ở tỉnh Hà Giang. Đặc trưng riêng của ruộng bậc thang là đồi núi có độ dốc cao, địa hình quanh co, uốn lượn và chủ yếu tận dụng nước trời để gieo mạ, trồng lúa nên công việc dẫn nước lên ruộng ở vùng Tây Bắc nói chung và Hà Giang nói riêng đòi hỏi phải có bàn tay khéo léo và cần mẫn. 
 
Hà Giang mùa nước đổ tuyệt đẹp
 Hà Giang mùa nước đổ tuyệt đẹp
 
Cứ vào độ tháng 5 tháng 6 hằng năm, khi những con mưa đầu hè bắt đầu trút xuống cũng là lúc người Mèo bắt đầu dẫn nước vào ruộng, bắt đầu vào mùa. Những cơn mưa lớn, nước đổ từ ruộng cao ngập đến ruộng thấp cứ thế tạo thành “tháp nước” và kéo dài từ đỉnh đến chân núi. Dưới ánh nắng ban mai nghiêng soi những nấc ruộng bậc thang tạo nên một gam màu thơ mộng. 

Những thửa ruộng bậc thang ở đây lại vẽ lên một gam màu nước đẹp đến lạ lùng, màu vàng của phù sa, chỗ nhuộm xanh của mạ vừa gieo, chỗ phản chiếu đất trời biêng biếc. Nếu bạn có cơ hội đặt chân đến du lịch Hà Giang vào dịp này, chắc hẳn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ, kỳ vĩ của vùng đất nổi tiếng bình yên. Người Mèo bảo đây là mùa nước đổ ở Hà Giang. Mỗi năm, người Mèo chỉ trồng được một vụ lúa và thu hoạch vào tháng 9.
 
 Ruộng bậc thang mùa nước đổ ở Hà Giang
Ruộng bậc thang mùa nước đổ ở Hà Giang

Thật tuyệt vời nếu bạn đứng ở độ cao, nhìn xuống những tràn ruộng bậc thang mùa đổ nước. Hễ đến đầu mùa hè, với những ai đam mê nghệ thuật chắc chắc sẽ mang về cho mình một bộ sưu tập ảnh “cực chất” của Hà Giang mùa nước đổ. Vậy nên không còn xa lạ khi đến Hà Giang, bạn thường bắt gặp những nhiếp ảnh gia chất lừ cứ đi lang thang trên những cung đường để chọn góc thích hợp và cho ra đời những bức ảnh đẹp nhất.
 
Những thửa ruộng bậc thang nhìn từ trên cao xuông
Những thửa ruộng bậc thang nhìn từ trên cao xuống vào mùa nước đổ

Điểm đặc biệt là khi đến mùa nước đổ là dạt nước dưới ruộng cứ thay đổi màu sắc theo thời gian của một ngày khiến du khách cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo người Mèo thì mùa nước đổ chỉ có một mùa trong năm của khung thời vụ trên những ruộng bậc thang, bắt đầu của một vụ mùa mới, một mùa bội thu và ấm no.
 

Người Mèo nô nức chuẩn bị vụ mùa mới


Đối với người nông dân nói chung, đặc biệt là người đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang nói riêng chẳng có gì vui mừng hơn là mùa vụ bội thu. Chính vì vậy mà người Mèo chuẩn bị mọi thứ để xuống vụ rất chu đáo và tỉ mỉ. Và tìm cách làm thế nào để mùa nước đổ phải căn được nước trên ruộng vừa đủ để gieo hạt và chuẩn bị tháo nước đi để thóc bám và nảy mầm.
 
Cứ đến mùa nước đổ, người dân nơi đây lại nô nức đi ke bờ, đắp đập chuẩn bị dẫn nước cho vụ mùa mới. Cùng với những cơn mưa dầm nhiều ngày, họ tìm cách nối những ống nứa từ trên núi để dẫn nước vào ruộng để đất ngâm trong nước nhiều ngày trước khi gieo hạt. Theo lời người Mèo, họ phải canh trời mưa để đi làm đồng, kể cả mưa vào buổi tối bởi như vậy mới có thể giữ nước ở các bậc ruộng vừa đủ, mới trồng được lúa, mới có cái để ăn.
 
Người Mèo nô nức đi cấy vào mùa nước đổ
Người Mèo nô nức đi cấy vào mùa nước đổ

Bên cạnh việc trồng lúa, người Mèo còn trông ngô khắp các cao nguyên đá. Do mưa nhiều nên ngô lớn nhanh như thổi, khách du lịch cũng vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy những dãy ngô trên núi mơn mởn vầ thầm khâm phục sự lao động cần cù, chịu khó của người dân nơi đây.
 
Khác hẳn so với những nơi khác mùa hè oi bức, nắng nóng, mùa nước đổ là mùa hè ở Hà Giang nhưng thời tiết lại mát mẻ đến kỳ diệu. Đến đây, thỉnh thoảng bạn còn bắt gặp những cơn mưa rào bất chợt giữa đất trời núi non trập trùng khiến nơi đây lúc nào cũng “bắt” bạn phải khoác một chiếc áo mỏng mới chịu. Hà Giang quả là một nơi “trốn nắng tuyệt vời vào mùa hè đúng không nào?
 
Đối với người Mèo, niềm vui lớn nhất là vụ mùa bội thu
 Đối với người Mèo, niềm vui lớn nhất là mùa lúa bội thu

Mùa nước đổ ở Hà Giang chỉ là một mùa trong năm của khung thời vụ trên những ruộng bậc thang, bắt đầu của một vụ mới, bắt đầu của niềm tin và hy vọng về sự no ấm đủ đầy nhưng sao đẹp đến nao lòng nhỉ? Đây không hẳn là một mùa nước đổ mà còn là thời khắc đánh dấu sự gieo hy vọng với cầu mong một mùa vụ bội thu, gia đình luôn hạnh phúc của người Mèo vùng cao.
Phương Phương
Theo Báo Du Lịch