Nhiều ngày nay, khác nhiều chợ đầu mối bình thường, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) càng thêm náo nhiệt và rực rỡ sắc màu của nhiều chú cá vàng đưa Táo quân về chầu Trời…
Ngay từ khoảng 4h sáng, đường phố thưa thớt, không gian bên ngoài chợ cá Sở Thượng đã tấp nập…
Những chuyến xe đưa hàng đến Chợ cá làng Sở Thượng rải rác từ tối hôm trước tới sáng sớm (1h- 4h) là thời điểm bà con tiểu thương buôn bán hối hả nhất
Bên cạnh cá thịt, nhiều ngày nay, cá chép đỏ và cá chép trắng, vàng phục vụ Tết ông Công ông Táo là nét nổi bật nhất tại chợ cá Yên Sở
Các tiểu thương đến đây từ sớm để lựa chọn cá về bán lẻ cùng những người lao động chuyển hàng từ xe tải phục vụ người buôn
Do vận chuyển quãng đường từ Hải Dương, Hưng Yên nên cá được chăm sóc và thay nước đều đặn
Chợ cá Yên Sở không bán lẻ nhưng vẫn có những vị khách nhỏ theo mẹ đi chợ, mua cá vàng…
Theo ghi nhận, giá cá biến động theo ngày. Nếu như ngày 21/12 Âm lịch (tức 26/1), cá chép Táo quân khoảng 90.000 đồng/kg, đến sáng tiếp theo chỉ còn chừng 30.000 đồng đã có thể mua được
Tiểu thương Nguyễn Thị Hợi (37 tuổi, Văn Giang, Hưng Yên) cùng nhiều bà con đã thức dậy từ 1h sáng tới đây chọn cá
Cô Ngô Thị Thơm (55 tuổi, Long Biên, Hà Nội), hơn 20 năm đi chợ cá Sở Thượng chia sẻ: Cá chép đỏ thân dài, bơi đẹp được ưa chuộng và tiêu thụ dễ. Cá không được bong tróc vẩy, da bóng, cũng là phương tiện để các Táo quân về trời nên không thể chọn qua loa được”.
Theo Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã cá Sở Thượng (Hà Nội), nơi đây không chỉ là nơi bà con trong làng mưu sinh bao đời nay, đó còn trở thành nét văn hóa đậm chất truyền thống cùng tâm huyết xây dựng của bao thế hệ…
Ngọc Phan
Theo Báo Du lịch