Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi
Ý

Libreria Acqua Alta – một chốn đọc sách rất riêng giữa thành phố nổi Venice

Thứ hai, 31/10/2016, 11:19 GMT+7
Để đối phó với mỗi khi triều cường lên và nước dâng ngập khắp mọi nơi trong nhu cầu đọc sách khá cao của người dân địa phương mà 1 cửa hàng sách ở Venice đã nghĩ ra 1 hình thức bảo quản cũng như trưng bày sách rất độc đáo chỉ có ở thành phố nổi này – để sách lên thuyền.

Libreria Acqua Alta - Hiệu sách sống giữa triều cường


Theo như ngôn ngữ đại phương thì Acqua Alta có nghĩa là triều cường và như các bạn đã biết là Venice đã có từ lâu đời và thành phố này khá thấp so với mặt nước biển. Vì thế cứ mỗi lần nước lên mọi nơi – từ những ngôi nhà nổi đến quản trường San Marco hay các con đường đi bộ của Venice đều bị chìm trong nước biển. Vì lẽ đó mà việc kinh doanh ở đây có phần trở ngại, đặc biệt là mặt hàng sách – một vật luôn sợ nước.
 
Hiệu sách Libreria Acqua Alta
Hiệu sách Libreria Acqua Alta

Và một cửa hàng sách ở nơi đây trong cái khó ló cái không đã cho ra đời một hình thức bảo quản sách mới là trưng bày chúng trong những chiếc gondola cũ cùng bồn tắm hay thùng gỗ - bất cứ vật dụng nào có thể đựng sách và nổi lên trên mặt nước được. Và Libreria Acqua Alta đã ra đời như thế!
 

Libreria Acqua Alta – nơi lưu trữ giá trị văn hóa của người dân Venice


Có thể ngay từ khi mới thành lập thì người chủ của cửa hàng Luigi Frizzo chưa bao giờ nghĩ Libreria Acqua Alta lại thu hút được không chỉ người dân địa phương mà còn rất du khách đến nhà sách nổi này. Một trong những lý do mà nơi này thu hút như thế chính là bởi không khí rất Venice, rất cổ xưa và cũng rất châu Âu ở nơi đây – gondola, những cuốn sách ố vàng theo thời gian cùng kiến trúc đặc trưng của xứ trời Âu. Bạn nghĩ xem, có thể đến một địa điểm tuyệt vời và có phần “độc” cũng như “đẹp” như thế này thì khó có ai mà không mê mẩn được chứ (đặc biệt là những “mọt sách”).
 

Dù sách ở đây khá nhiều và mang danh là cửa hàng sách nhưng không phải cuốn sách nào chủ tiệm cũng bán vì một số quyển sách đẹp và có tuổi thọ lâu đời đã trở thành 1 biểu tượng của Libreria Acqua Alta và chỉ mang tính chất trưng bày chứ không để kinh doanh. Chính vì thế nếu bạn có dịp đến hiệu sách nổi này và gặp tình huống tương tự thì đừng quá ngạc nhiên hay bực dọc gì mà hãy thông cảm cho chủ tiệm nhé!
 
Một góc bên trong Libreria Acqua Alta
Một góc bên trong Libreria Acqua Alta

Điều kiện bảo quản khá khắc nghiệt đã tạo nên cho Libreria Acqua Alta một phong cách rất riêng, không chỉ bởi những cuốn sách được để trong gondola mà còn bởi những bức tường, những giá sách cũ, sàn nhà cũng như trần nhà đầy màu sắc bởi muối biển xâm thực. Và dù có hơi hiếm hoi nhưng để phòng ngừa hỏa hoạn thì chủ tiệm Libreria Acqua Alta cũng đã tạo nên 1 lối thoát hiểm rất Venice – ra thẳng con kênh đào và mở ra cảnh quan rất đẹp. Tuy nhiên từ năm 2004 đến giờ cánh cửa này vẫn chưa có đất dụng võ.
 
Libreria Acqua Alta được thành lập vào 2004
Libreria Acqua Alta được thành lập vào 2004

Bạn có thấy cửa hàng sách nổi Libreria Acqua Alta có độc đáo và đáng ghé qua không? Nếu bạn có cơ hội ghé qua một trong các thành phố tình yêu lãng mạn nhất thế giới – Venice thì ngoài cầu Than Thở, quảng trường San Marco thì đừng quên ghé qua Libreria Acqua Alta tại Calle Lunga Santa Maria Formosa 5176/B, khu Castello nhé!
Du lịch Việt Nam
Sưu tầm