Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Hành trình trekking cảm xúc qua đồi cỏ, rừng hùng vĩ của cung Đa Quyn (P2)

Thứ tư, 22/05/2019, 08:32 GMT+7
Sau khi tới đỉnh Tà Năng, đoàn anh Le Coli tiếp tục hành trình vượt núi, chinh phục Tà Hoàng và tiến về thị xã Phan Dũng. 
Đoàn khởi động làm nóng cơ thể trước khi tiếp tục hành trình và chào bình minh, lấy năng lượng cho ngày trekking thứ 2. Nhưng sự thật đáng buồn là những đồi cỏ thơ mộng mọc lên do sự tàn phá cây gỗ rừng hiện nay.

Đoàn đi men theo những cung đường ven triền đồi giữa các cánh đồng cỏ dại xanh rì. Hành trình ngày thứ 2 tương đối dễ chịu vì đường đi khá bằng phẳng.

Ngày trekking thứ 2, đoàn đi ngang qua sườn đồi xanh ngắt như thế này như những con kiến chăm chỉ đi về tổ.

Càng vào sâu thì xuất hiện càng nhiều ngã rẽ ba, chỉ có người dẫn đường am hiểu mới không bị lạc

Hết ngọn đồi này lại băng qua ngọn đồi khác, ước tính là phải lội qua hơn 6 quả đồi....

Chuyến trekking sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn trang bị những vật dụng cần thiết như: giầy trekking, gậy trekking, mũ, balo trợ lực…

Thẳng trước mặt đoàn là hướng về phía xã Phan Dũng.

Hạnh phúc nhất là khi chiều đến ai cũng cùng chung tâm trạng thích thú, cảm giác ngồi chờ nước sôi để uống trà gừng và đến giờ ăn cơm thật đáng nhớ. 

Suối này tên gọi là suối Ca, cũng là nguồn cung cấp nước chủ yếu của đồng bào dân tộc sống khu vực này. Từ Tà Năng sang Tà Hoàng, đoàn phải đi vượt băng xuyên qua suối. Suối này tắm vô cùng mát và đã. Các bạn nên chuẩn bị lưới để bắt cá suối lên nướng ăn. 

Chụp lưu niệm tất cả mọi người tại xã Phan Dũng, kết thúc hành trình vượt suối, băng rừng gần 60km qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận đầy cảm xúc. 
 
Kim Chi
Ảnh: Le Coli