Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Huế trong Mắt Biếc - Huế không của riêng ai

Chủ nhật, 21/04/2019, 17:18 GMT+7
"Mắt Biếc" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, là giọt buồn trong veo của tình đầu đơn phương khuấy động tâm hồn những "đứa trẻ trưởng thành".
 
Bối cảnh chính của phim diễn ra chủ yếu ở Quảng Nam và Huế, khắc hoạ lại phố thị của những năm 1960 - 1970 và những cảnh quay đầu tiên ở Huế khiến người ta say đắm một nơi dung dị và bình yên đến thế.
 
 Dù chưa ra mắt nhưng Mắt Biêc khiến giới trẻ phải thêm 1 lần thổn thức về Huế
Mắt biếc 

Nhắc đến Huế, tôi bỗng nhớ lại một câu nói thổn thức tận tâm cam với giọng điệu đặc sệt tiếng miền Trung: “Nơi đây bình yên và dịu dàng như rứa, mà răng nhiều người cứ muốn đi xa, em hè. Em cũng không nên đi, không được đi, trái tim em là của Huế”. Huế không dành cho những ai ưa thích sự nào nhiệt ồn ảo, nơi đây e ấp dịu dàng và đằm thắm, và là nơi lý tưởng để trốn tránh những tấp nập xô bồ của thị thành. 
 
Những người con xứ Thừa Thiên, họ ở ngay trong lòng Huế, mà trái tim lại cứ thổn thức đến nỗi, đi bất cứ đâu, nhìn cất cứ thứ gì dẫu xa lạ hay thân quen cũng dâng lên cái cảm giác lạ kì. Họ luôn tin rằng, sự cổ kính và tĩnh lặng của xứ Huế luôn đủ bao dung để xoa dịu những được mất, những tham sân si của lòng người trước bộn bề cuộc sống. Nhìn những buổi chiều nhạt nắng, những vạt nắng còn vấn vương trên thảm cỏ mềm, nhìn bờ tường cổ kính, những thảm rêu in màu của năm tháng, nhìn ráng chiều rực đỏ bầu trời phía tây mỗi khi hoàng hôn buông xuống…mới thấy Huế sao hiền lành đến vậy.
 
 Dù chưa ra mắt nhưng Mắt Biêc khiến giới trẻ phải thêm 1 lần thổn thức về Huế
Huế hiền lành và tĩnh lặng

Huế trong tôi lúc này, không chỉ có sông Hương, Núi Ngự, Đại Nội hay chùa Thiên Mụ… Thật quá nhàm chán khi viết về Huế với những gì đặc sắc ở nơi đây. Huế trong tôi là những chiều rong ruổi phố xá rồi dừng lại một quán cóc nhỏ ngắm mưa bay. Mưa Huế buồn và khắc khoải, khiến lòng người chùng đi một nốt tương tư lạc nhịp.
 
Dẫu chỉ quanh quẩn với những con đường quen thuộc, những con phố thấp lè tè, những hồn người nhỏ nhẹ…vậy nhưng cũng đã rất nhiều lần tôi có cảm giác, nỗi nhớ Huế đầy chất ngấy trong trái tim bé bỏng của mình như thể tôi đang ở một nơi nào đó, đau đáu hướng về quê hương. 
 
 Dù chưa ra mắt nhưng Mắt Biêc khiến giới trẻ phải thêm 1 lần thổn thức về Huế
Những con đường quen rợp bóng cây xanh

Huế là nơi bốn mùa xen trộn, không thể lầm lẫn ở một nơi nào được. Huế là miền “có nắng Hạ giữa mùa Thu, mây khắp trời giữa mùa Xuân”. Như đã nói ở trên, Huế có “mùa Đông giá rét buốt lạnh con tim, mùa Hạ cháy da thêu vàng ngọn cỏ”. Những ngôi nhà xưa cũ, con đường rợp bóng cây xanh, dòng sông Hương phẳng lỳ soi bóng cùng vòng quay xe đạp đều đều trên phố mang đến hơi thở chậm rãi cho mảnh đất cố đô.
 
Yên bình, đó là điều mà bất kỳ ai cũng phải thốt lên khi đặt chân đến Huế, tuy nhiên, khác với Hội An, vẻ đẹp bình yên của Huế có pha nét buồn man mác. Đó có thể đến từ những bức tường rêu phong in dấu thời gian giữa lòng thành phố, hay những cơn mưa dai dẳng khơi gợi nỗi nhớ thương trong tâm hồn người lữ khách.
 
 Dù chưa ra mắt nhưng Mắt Biêc khiến giới trẻ phải thêm 1 lần thổn thức về Huế
Huế buồn nhất là những ngày mưa

Nét mộng mơ mang đặc chất Huế nồng nàn có chút nhẹ nhàng trong từng hơi thở, chỉ có những hàng quán yên tĩnh và những con người thân thiện tôi đã mê hoặc trái tim tôi. “Trầm mặc” - đó là từ mà ta thường nghe nhắc đến mỗi khi ai đó nói về Huế, nhưng chỉ những ai đã đến Huế, cảm nhận được cái không khí nơi đây mới thực sự hiểu hết cái ý nghĩa của từ này.
 
Ai đã từng sống với những ngày mưa xứ Huế, khi xa bao giờ cũng mang theo nỗi niềm mưa Huế lê thê đến khắc khoải như nhà thơ, nhà báo Văn Công Toàn từng nói: “Chưa ướt tóc nghĩa là chưa yêu Huế”. Và cũng không biết tự bao giờ, những câu hò ví dặm, câu ca tiếng hát đã nuôi dưỡng người con của Huế như dòng sữa mẹ ngọt lành, để dù họ có đi đâu về đâu vẫn hoài một niềm khắc khoải nhớ mong.
 
 Dù chưa ra mắt nhưng Mắt Biêc khiến giới trẻ phải thêm 1 lần thổn thức về Huế Dù chưa ra mắt nhưng Mắt Biêc khiến giới trẻ phải thêm 1 lần thổn thức về Huế
Nét trầm mặc của Huế

Tôi đã đi nhiều nơi suốt dọc dài đất nước,  nhưng chưa thấy ở đâu lại yên bình man mác và có cái giọng nói đều đều nhè nhẹ như ở Huế. Người Huế ăn cay sao lại nói ngọt đến  thế, họ sống nhân nghĩa, dịu dàng  như cái sự lương thiện  đang ở bên cạnh là vậy. 
 
Dạ thưa! Xứ Huế bây chừ
Núi ngự vẫn ở bên bờ sông Hương.
Đặng Phương
Theo Báo Du lịch