Nếu như mùa xuân Nhật Bản đầy thơ mộng với hoa anh đào phủ đầy trên những cung đường, hay con đường đầy lá đỏ rơi của ngày thu lãng mạn, tuyết phủ trắng đất trời khi mùa đông đến... thì ngày hè Nhật Bản lại ngập tràn nắng vàng rực rỡ, là hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương, thưởng thức những loại trái cây thơm ngon mát lành... và còn nhiều lắm trải nghiệm thú vị đang chờ đợi bạn đến khám phá, vậy thì còn điều gì chần chừ nữa. Cùng xách balo và đi thôi!
Trăm hoa cẩm tú cầu khoe sắc
Du lịch Nhật Bản vào ngày hè sẽ khiến du khách bất ngờ trước vẻ đẹp của những thảm hoa đầy rực rỡ sắc màu. Là sắc hoa thơ mộng của cẩm tú cầu, mang đến vẻ đẹp lãng mạn, đầy nét riêng quyến rũ của xứ sở phù tang. Đặc biệt loài hoa này có thể đổi màu tùy thuộc vào độ PH của đất, vậy hoa thường mang màu hồng, trắng, tím, xanh... Vào tháng 6 mỗi năm, khắp mọi nơi trên toàn thể nước Nhật đều được bao phủ bởi sắc hoa rực rỡ của cẩm tú cầu, bạn có thể đến tại một trong những địa điểm sau để chiêm ngưỡng loài hoa này:công viên Hakusan, đền thần Hakusan, thành phố Kamakura, vườn Hamarikyu...
Ngất ngây với sắc hoa oải hương tại xứ sở phù tang
KHUYẾN MÃI HOT: Tour du lịch Nhật Bản
Cũng chính vào thời điểm nay những bông hoa oải hương cũng nở rộ khoe sắc, tỏa hương thơm ngát thu hút mọi du khách ghé thăm. Bạn có thể ghé đến khu vực Furano ở đảo Hokkaido, Lavender được trồng theo thành từng luống, rất đẹp và lãng mạn.
Rực rỡ cánh đồng hoa hướng dương dưới ánh mặt trời
Khi hướng dương nở cũng là báo hiệu mùa hè đã đến Nhật Bản và vùng trồng hoa nổi tiếng nhất phải kể đến là Hokuryu trên đảo Hokkaido. Từng thảm hoa trải dài xa tít tắp như chạm đến đường chân trời, được ngắm vẻ đẹp của những bông hoa hướng dương khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời sẽ là những trải nghiệm đầy thú vị cho mỗi vị khách khi ghé đến xứ phù tang vào ngày hè tới.
Mọi người sẽ viết điều ước vào giấy ngũ sắc hình chữ nhật và gắn lên cây trong ngày lễ thất tịch
Có thể nói mùa hè là thời điểm diễn ra những lễ hội đặc sắc nhất trong năm tại Nhật Bản. Đó là Lễ Thất Tịch (Tanabata) lễ hội ngắm sao đầy lãng mạn, được bắt nguồn từ lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ của Trung Hoa.
Lễ hội Awa Odori Matsuri và những điệu múa truyền thống
Hay tại lễ hội Awa Odori Matsuri du khách sẽ được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi động với những điệu múa truyền thống đẹp mắt, được chuẩn bị vô cùng công phu, cầu kỳ. Còn nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc thì không thể bỏ qua lễ hội Kangensai, thường diễn ra tại thượng tuần tháng 8 hàng năm tại thành phố Hatsukaichi – Hiroshima.
Một trong những lễ hội khác khi bạn ghé đến xứ sở phù tang vào ngày hè đó là lễ hội Obon – Lễ Vu lan, được tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Đây cũng là thời điểm mà gia đình quây quần, sum họp và vui chơi bên nhau.
Và đặc sắc hơn cả phải kể đến là lễ hội pháo hoa diễn ra vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 hàng năm, cũng là thời điểm để mọi người trên khắp nước Nhật cùng vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn.
Hình ảnh lễ hội pháo hoa thường xuất hiện trong những bộ truyện tranh hay phim hoạt hình Nhật Bản
Nếu như trước đây những màn trình diễn pháo hoa khá là đơn giản thì nay đã có sự đầu tư hơn với những màn trình diễn đặc sắc với pháo hoa đủ màu sắc vô cùng cuốn hút người xem. Bên cạnh ngắm pháo hoa rực rỡ dưới bầu trời đê, mọi người còn tổ chức ăn uống cùng nhau.
Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu
Nhiều người dân còn khoác lên mình những bộ yukata (Kimono mùa hè), cầm quạt, uống bia lạnh. Họ thường đến rất sớm trước giờ biểu diễn để tìm cho mình một vị trí thuận lợi, có thể là trải chiếu dọc theo các bờ sông, lái thuyền trên sông, hoặc là đặt chỗ tại các nhà hàng khách sạn.