Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Mùa hè, trốn nắng ở bãi ông Đụng, Côn Đảo

Thứ hai, 27/05/2019, 10:03 GMT+7
Hệ sinh thái rừng đa dạng động - thực vật, phong cảnh thiên nhiên hài hòa, những bãi biến nước trong xanh nhìn tới tận đáy, thời tiết mát mẻ quanh năm. Đó là tất cả những mĩ từ dùng để miêu tả ngắn gọn về bãi ông Đụng, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu một địa điểm lý tưởng để trốn nắng trong những ngày hè nóng bức. 

Mùa hè, trốn nắng ở bãi ông Đụng, Côn Đảo
 
Vào khoảng cuối thế kỷ 18, tại Gò Công (Tiền Giang ngày nay) có một cô gái rất giỏi võ, tên Hương (nàng Hai) và chàng công tử bột nổi tiếng phá gia chi tử tên là hai Đụng. Hai người nên duyên vợ chồng do sự sắp đặt của cha mẹ của chàng hai Đụng. Về làm vợ, nhờ có sức khỏe và võ nghệ cao cường, nên nàng đã "dạy chồng", chặn đứng những thói hư tật xấu của cậu hai Đụng. Sự xuất hiện của "sư tử Hà Đông" khiến hai Đụng cảm thấy mình bị lệ thuộc và bất lực. Điều này khiến hai Đụng ra tay giết vợ.
 
Từ khi vợ qua đời, chàng như ngựa không cương, tiếp tục ăn chơi trụy lạc, cho đến khi sự nghiệp tiêu tan, trở thành người nghèo khó, khốn cùng và không ai giúp đỡ. Đến lúc này, sự ăn năn làm cho lương tâm cắn rứt, chàng đã đi tự thú và lĩnh 10 năm tù ải, đày ra Côn Đảo. Sau vì quá hối hận về việc mình làm và luôn nhớ về hình bóng của nàng Hai, ông Đụng đã chọn một bãi biển ở phía Tây đảo Côn Lôn, hướng về Gò Công để sống. Một thời gian sau, ông chết tại đó nên tên gọi bãi ông Đụng có từ đây.
 
Mùa hè, trốn nắng ở bãi ông Đụng, Côn Đảo
 
Bãi ông Đụng thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo - khu ramsar của thế giới; cách trung tâm đảo chừng 4km. Để xuống bãi phải đi qua rừng nguyên sinh của vườn quốc gia khoảng 700m. Đến với bãi ông Đụng, du khách có thể khám phá thế giới thiên nhiên đa sắc màu, với hệ thống thực vật, động vật quý hiếm, đa dạng các loài, và được tận hưởng trong không gian đẹp, trong lành, cảm nhận những phút giây bình yên của cuộc sống.
 
Mùa hè, trốn nắng ở bãi ông Đụng, Côn Đảo
 
Khác với các bãi khác, bãi ông Đụng gần như không có cát và rất nhiều đá cuội. Nước lên, biển trong veo, tắm thoải mái. Có thể chèo thuyền kayak dạo chơi, câu cá, đeo ống thở và kính để ngắm san hô hoặc thám sát các vách đá, tìm cua, ốc… Khi nước xuống, bãi cạn mênh mông, nhìn hơi chán. Đừng vô tâm nản chí quay về, bởi đây là thời cơ khám phá. Chịu khó lội xuống bãi, sẽ có lắm bất ngờ kỳ thú. 
 
Mùa hè, trốn nắng ở bãi ông Đụng, Côn Đảo
 
Đến bãi Đụng, du khách có dịp đi khám phá trong các hốc đá nhỏ. Ở những hốc đá nhỏ này có vô số loài cá bé xíu, mà nhanh cực kỳ, cứ thoát ẩn, thoát hiện trêu người. Có nhiều cua đá, nhưng toàn cua nhà trẻ, bé tẹo, tự nô đùa. Nếu đến bãi Ông Đụng vào những ngày thủy triều xuống mạnh, bạn có thể lội ra xa để ngắm thế giới san hô rực rỡ sắc màu mà không cần lặn. Đây sẽ là trải nghiệm thú vị khiến bạn nhớ mãi về thiên nhiên, cảnh sắc nơi đây.
 
Mùa hè, trốn nắng ở bãi ông Đụng, Côn Đảo
 
Với nét đặc trưng là thiên nhiên hoang sơ và mát mẻ, trong lành, bãi ông Đụng là nơi lý tưởng cho những chuyến du lịch dã ngoại và nghỉ dưỡng. Bạn có thể đắm mình dưới làn nước trong vắt, thưởng thức vẻ đẹp của sóng nước mây trời, tìm cho mình một chiếc võng mắc vào cành cây và ngủ thiếp đi bên bờ biển. 
Huyền Lê
Theo Báo Du lịch