Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Đêm về trên cây cầu Tình Yêu ở Đà Nẵng

Thứ ba, 18/06/2019, 18:00 GMT+7
Tôi gọi anh taxi, bảo chở tôi tới cầu Tình Yêu. Anh ấy hỏi: “Anh tới cầu tình yêu một mình à?” Rồi anh cũng tự trả lời: “Ai đến Đà Nẵng cũng tới cầu tình yêu.”  Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên tôi tới Đà Nẵng và cũng chẳng phải lần đầu tiên khi nghe cái tên Cầu tình yêu lại tìm tới. 

Tôi đã tới cầu tình yêu ở Đà Lạt ngay Thung lũng Tình Yêu, lúc đầu chỉ là Trái tim gắn khóa tình yêu sau đổi vị trí thành cầu tình yêu. Khánh Hòa  thì có vô số cầu tình yêu: đó là cầu  tình yêu ngập tràn hoa giấy ở Champa Island Nha Trang, là cầu tình yêu ở Khu du lịch Yang Bay, Khánh Vĩnh và cầu tình yêu ở Khu du lịch Sao Biển, Cam Ranh. Nhưng mỗi lần lướt qua cầu Tình yêu ở Đà Nẵng, nhất là vào buổi đêm, tôi thật ấn tượng.
 
Cầu tình yêu Đà Nẵng về đêm
 
Được đưa vào sử dụng vào tháng 5 năm 2015, Cầu Tình Yêu có hình vòng cung dài 68m, rộng 6m, có những bậc cấp để đi xuống. Lấy ý tưởng từ các cầu tình yêu Pont des Arts (Pháp), Hohenzollern (Đức), Milvio (Italy) nên chiếc cầu đẹp, nằm bờ Đông sông Hàn, cách đó không xa là cầu Rồng. Những trụ thắp sáng đèn lồng hình trái tim đã hút khách ngay từ con đường bên ngoài rồi trên cầu. Và không thể phủ nhận là vào ban đêm cầu tình yêu rất đẹp. Được biết là đã có 200 móc khóa do các bạn trẻ được tặng gắn lên vào ngày chiếc cầu đi vào hoạt động.
 
Lái xe taxi thả tôi ngay con đường bên ngoài, tôi cứ đi theo những bạn trẻ để đến cầu. Có một hàng bán thức uống, bán những vật lưu niệm sát ngay cầu, một con đường đường khác đi ngang tượng Cá chép hóa rồng. Cứ thế mà thong dong chen cùng. Có thể nói là ban đêm, cầu Tình yêu bên sông Hàn đẹp như một giấc mơ yêu, cho nên  hàng trăm người tìm đến, có khi là bạn bè, có khi là lứa đôi. Không vội vã, ai cũng đi trên chiếc cầu 60 m đó, mà xa xa là con sông loang loáng ánh đèn, một chiếc tàu thắp sáng đèn, những con thuyền dạo chơi trên sông cũng đầy ánh đèn. Cạnh đó chiếc cầu Rồng liên tục thay màu, tạo ra một không gian đầy  gợi cảm.
 
 Tôi theo các bạn trẻ, tò mò nhìn những chiếc ổ khóa gắn bên thành cầu, thời gian đã ba năm cho những cuộc tình gắn bó ở đó, chiếc chìa khóa họ ném xuống sông Hàn có thể bị phù sa vùi lấp, và có thể nay họ về chung một nhà, đi chung một đường và có cùng một giấc mơ.
 
 Trong ánh sáng long lanh của đèn lồng trái tim ấy, tôi đi theo một đôi bạn trẻ, một cặp đôi rất đẹp. Nhìn cách của họ tung tăng, nắm tay, yêu vì, tôi đoán chắc đây là lần đầu tiên họ tới đây. Họ hồn nhiên như thể cả chiếc cầu chỉ có mình họ, điều đó cũng chẳng làm phiền hà tới ai.
 
 Tôi vòng ra, leo lên bậc thang để lên tầng lững cà phê. Hai cô nhân viên cúi chèo cẩn thận. Trong không gian đêm, tôi kêu một cà phê, và từ trên cao ấy, tôi nhìn xuống cầu tình yêu.
Hạ Quyên
Theo Báo Du Lịch