Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Những loài hoa mùa hạ xứ Huế đẹp nao lòng thay nhau khoe sắc 

Thứ tư, 12/06/2024, 13:30 GMT+7

Đến hẹn lại lên những loài hoa mùa hạ xứ Huế vẫn luôn là điểm nhấn tô điểm cho thành phố thêm vẻ quyến rũ lãng mạn và đầy rực rỡ. Đây cũng chính là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm cố đô và tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này. 

test

Có rất nhiều lý do để người xứ Huế chờ đợi mùa hạ, mặc dù ánh nắng những ngày này bắt đầu trở nên gay gắt nhưng bù lại bạn sẽ được tận hưởng những mùa hoa tuyệt đẹp. Những loài hoa mùa hạ xứ Huế như phượng vĩ đỏ rực, bằng lăng tím nhẹ nhàng, muồng hoàng yến kiêu sa hay hoa ngô đồng quý phái … Huế mùa hè có lẽ là một trong những thời điểm đẹp nhất để bạn dùng chân khám phá và những loài hoa mùa này sẽ là điểm nhấn khiến vạn người mê mệt, bâng khuâng. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Những loài hoa mùa hạ ở xứ Huế luôn khiến người ta xao xuyến. Ảnh: Thịnh Seven

 

Khám phá những loài hoa mùa hạ Xứ Huế nổi tiếng nhất 


Phượng đỏ rực rỡ 

Hoa phượng là một trong những loài hoa mùa hạ xứ Huế nổi bật được nhiều người yêu thích. Phượng biết đến là loài hoa đại diện cho mùa hè, mùa chia ly với những tiếng ve râm ran khắp hè phố. Ở xứ Huế hoa phượng sẽ nở từ tháng 5 đến tháng 7 những đóa hoa đỏ rực trên nền tán lá xanh tựa như những đốm lửa khiến cảnh sắc của phố phường của xứ Huế như bừng sáng hơn. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Phượng Vỹ xứ Huế luôn khiến người ta phải bâng khuâng. Ảnh: ungthang

Ở Huế du khách có thể ngắm nhìn hoa phượng ở bất kỳ ngóc ngách, con đường ngõ phố nào. Đẹp nhất là hoa phượng trong hoàng thành Huế hay tán phượng rực rỡ bên cầu Tràng Tiền là hình ảnh đặc trưng của xứ sở này. Ngoài ra, khi khu du lịch Huế mùa hè bạn có thể ngắm hoa phượng ở nhiều địa điểm khác nhau như đường Lê Duẩn, đường Lê Trực, trường Trung Học Phổ Thông Quốc Học Huế… Những tán phượng nở rực rỡ mang đến cả khoảng trời tuyệt đẹp, khiến Huế những ngày hạ trở nên thật lung linh. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Hoa phượng làm bức tranh mùa hè ở Huế trở nên rực rỡ. Ảnh:truongbui

 

Bằng Lăng tím ngát 

Không chỉ ở Huế mà ở bất kỳ nơi nào bằng lăng vẫn luôn là một trong những loài hoa mùa hạ tuyệt đẹp. Không rực lửa như hoa phượng mà bằng lăng mang sắc tím nhẹ nhàng, đầy thơ mộng khiến cho những cung đường ở Huế vốn đã thơ mộng nay càng trở nên lãng mạn và quyến rũ hơn. Bằng lăng là loài hoa đại diện cho những mối tình ngây thơ và hồn nhiên của tuổi học trò, sớm nở rồi tàn nhưng lúc nào cũng để lại trong ta niềm lưu luyến khó quên. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Sắc tím dịu dàng của bằng lăng cũng là dấu hiệu báo hè về. Ảnh:dangthihue

Để ngắm nhìn hoa bằng lăng ở Huế, bạn có thể ghé rất nhiều địa điểm khác nhau như các tuyến đường Trường Chinh, Trương Gia Mô, Cao Xuân Dục, Phạm Văn Đồng, Kim Long hay Trịnh Công Sơn, quanh bờ hồ và thành nội Huế, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ… Những hàng bằng lăng thẳng tắp được tô điểm bởi sắc tím dịu dàng tựa như những cuộn bông dưới nắng hè, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời để du khách thỏa thích ngắm nhìn. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Bằng Lăng còn là loài hoa đại diện cho mối tình đầu trong sáng. Ảnh: Thịnh Seven

 

Muồng hoàng yến kiêu sa 

Muồng hoàng yến cũng là một trong những loài hoa mùa hạ xứ Huế tuyệt đẹp. Không mang sắc thái của sự chia ly, buồn bã muồng hoàng yến lại mang đến bầu không khí vui tươi, yêu kiều khiến bất kỳ ai khi ngắm nhìn cũng phải xao động. Hè tới những tán muồng hoàng yến nở rực rỡ như những chiếc đèn lồng vàng trên hè phố càng khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng nổi bật, đầy quyến rũ. Sắc vàng của muồng hoàng yến với những chùm hoa nở rộ khiến bất kỳ ai cũng khó lòng rời mắt. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Muồng hoàng yến lộng lẫy tô điểm phố phường mùa hè. Ảnh: Lương Hạnh

Muồng hoàng yến còn có rất nhiều tên gọi khác,  ở một số nơi người ta còn gọi là muồng hoàng hậu, hoa bọ cạp vàng, mai nở muộn hay Osaka… Ở Huế muồng hoàng yến sẽ nở rộ từ khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, du lịch mùa này không khó để bạn bắt gặp những chùm hoa vàng tươi nở dày, treo đủng đỉnh trên những tán cây dưới cái nắng và cái gió của những ngày hè Xứ Huế.

Bạn có thể ngắm muồng hoàng yến ở nhiều nơi như phố Phan Bội Châu, đường Kim Long, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Đinh Công Tráng… Hoa muồng hoàng yến nở rất sai và nổi bật, chính vì vậy khung cảnh xung quanh cũng trở nên thật cuốn hút và rực rỡ, những chùm hoa vàng xuyên qua từng tán lá được ví von tựa như một cô gái xuân thì rỡ khiến người ta bâng khuâng và rạo rực khi được nhìn ngắm.

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Bằng lăng rực rỡ như thiếu nữ xuân thì. Ảnh: sanvemaybay

 >> Xem thêm: Khám phá tour du lịch Huế HOT nhất hiện nay 

Hoa sen 

Trong các loài hoa mùa hạ xứ Huế thì hoa sen là một trong những loài nở đẹp nhất. Sen Huế từ lâu vẫn rất nổi tiếng với vẻ đẹp tinh khiết dịu dàng, với sắc màu đa dạng như màu trắng, hồng đậm, hồng phấn… Sen được trồng nhiều ở khu vực hồ Tịnh Tâm, bên trong Đại Nội hay ở các làng quê xứ Huế như làng La Chữ, huyện Hương Trà. 

Từ lâu hoa sen xứ Huế vẫn nổi danh là loài sen quý đã được trồng từ dưới thời các vua Nguyễn, hoa sen cũng rất đặc biệt trong đời sống tâm linh và văn hóa của người dân xứ cố đô. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Hoa sen Huế vừa thanh tao lại vừa dịu dàng. Ảnh:ngole

Hoa sen có ở nhiều nơi nhưng không phải nơi nào sen cũng đẹp và nổi bật như ở Huế, bầu không khí cổ kính trầm lắng của sự cố đô đã mang đến cho sen Huế sắc dịu dàng, thanh tao nhưng lại vô cùng quyến rũ. 

Du khách tới Huế những ngày hè không chỉ được chiêm ngưỡng những đầm sen rực rỡ bung nở khoe sắc đầy thanh khiết, dịu dàng mà còn có thể mua nhiều sản vật từ sen Huế về làm quà cho người thân như trà cung đình, hạt sen Huế, tim sen hoặc thưởng thức món chè sen nổi tiếng của xứ Huế. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Sen trắng hồ Tịnh Tâm là địa điểm săn ảnh được nhiều người ưa thích. Ảnh: ST

 

Phượng vàng 

Phượng vàng trong mắt nhiều du khách là loài hoa mùa hạ ở Huế rất nổi bật, mỗi mùa phượng vàng không chỉ du khách mà nhiều nhiếp ảnh gia cũng tìm tới xứ Huế để ngắm nhìn và tìm cảm hứngsáng tác.Hoa phượng vàng ở Huế giống cây phượng vĩ về hình dáng, tuy nhiên bông hoa sẽ nhỏ hơn và có màu vàng nghệ rất đặc trưng, cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng. Vẻ đẹp mong manh, sắc vàng nhẹ nhàng trải khắp các con phố xứ Huế của phượng vàng khiến cho lữ khách phải xao xuyến, trầm trồ bởi khung cảnh quá lãng mạn và đẹp mắt. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Phượng vàng cũng là loài hoa tô điểm cho phố phường xứ Huế mùa hè. Ảnh: vnexfress

 Phượng vàng ở Huế được trồng dọc bờ thành bên trong hoàng thành Huế và cứ tầm tháng 4, tháng 5 dương lịch trở đi là những cung đường ở cố đô lại được nhuốm màu vàng của những cây phượng rủ xuống những cánh hoa nhỏ xinh. Ngoài khu vực hoàng thành thì du khách muốn ngắm phượng vàng ở Huế có thể ghé đường Đoàn Thị Điểm, đường Nguyễn Trãi, đường Ngô Quyền. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Những con đường vàng rực sắc hoa. Ảnh: ST

 

Hoa ngô đồng 

Nói đến các loài hoa mùa hạ xứ Huế thì hẳn rằng không thể thiếu hoa ngô đồng một trong những loài hoa thanh cao và vương giả của cố đô. Những thảm hoa hồng phấn rực rỡ bên trong thành nội hay ở các khu vực cửa Quảng Đức, Nghinh Lương Đình, công viên Tứ Tượng đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc của xứ Huế. 

Hoa ngô đồng được gọi là loài hoa của cung đình, gắn với hình ảnh vương giả quyền quý của vương triều nhà Nguyễn ở Huế. Tầm tháng 4 trở đi hoa ngô đồng sẽ bắt đầu bung nở, tạo nên những cảnh sắc vừa thơ mộng vừa bình yên đẹp đến nao lòng. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Hoa ngô đồng có màu hồng phấn rất dễ thương. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Dưới triều các vị vua nhà Nguyễn, hoa ngô đồng chỉ được trồng ở trong hoàng thành, vua Minh Mạng cũng đã từng cho khắc hình ảnh của loài hoa này lên Nhơn Đỉnh bên trong Đại Nội. Khi Ngô Đồng nở rộ, cây sẽ rụng hết lá và phô bày những chùm hoa nhỏ, dày đặc trên các cành với màu hồng tím nhạt nhẹ nhàng và tinh tế. Giữa không gian trầm lắng, cổ kính của hoàng thành Huế hoa ngô đồng như một nét chấm phá lãng mạn khiến khung cảnh  trở nên thơ mộng hơn. 

 

loài hoa mùa hạ xứ Huế
Ngô đồng là loài hoa đại diện cho sự cao quý của hoàng tộc ở Huế. Ảnh:cafebiz.

Các loài hoa mùa hạ xứ Huế, mỗi loài mang đến một phong vị và cảm xúc rất riêng. Nếu như phượng vĩ đỏ rực một góc trời thì bằng lăng tím lại nhẹ nhàng, dịu dàng muồng hoàng yến kiêu sa hay những đóa sen Huế thanh tao …tất cả đã tạo nên những bản tình ca mùa hạ đầy dịu dàng và mê đắm. Xứ Huế sẽ thật thiếu vắng nếu như một ngày nào đó nắng hạ đã trải vàng khắp phố phường nhưng lại thiếu sót đi những màn phô diễn rực rỡ của các loài hoa mùa hạ. 

>> Xem thêm: Phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn góc an yên lắng đọng nơi xứ Huế mộng mơ 

Hồng Thọ - dulichvietnam.com.vn 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc