Banner Movi

Lên Mã Pí Lèng 'mù say say' cùng chàng trai A Páo

Thứ sáu, 16/04/2021, 10:30 GMT+7
Nếu ai có dịp dừng chân trên đỉnh Mã Pí Lèng hùng vỹ,  hẳn sẽ khó quên những âm hưởng của núi rừng qua tiếng sáo của chàng trai A Páo, cũng như cái cách chàng trai ấy thể hiện tình yêu với Hà Giang. Hẳn thế mà giới đam mê xê dịch coi A Páo như một thứ “đặc sản” mà khi đến với Hà Giang, với Mã Pí Lèng không thể không gặp một lần.
quảng cáo

Nếu đã trót mê những cung đường đèo hùng vĩ của Hà Giang, bạn nhất định không thể bỏ qua Mã Pí Lèng—nơi được mệnh danh là “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Nhưng chuyến đi ấy sẽ càng đáng nhớ hơn khi có chàng trai A Páo đồng hành, đưa bạn lạc vào những câu chuyện say đắm giữa núi rừng. Lên đèo Mã Pí Lèng, để gió cao nguyên thổi bay mọi muộn phiền, để ánh mắt A Páo cùng ly rượu ngô nồng ấm khiến bạn "mù say say" giữa đất trời hùng vĩ.

Tiếng sáo đầy mê say nơi đỉnh đèo

- Nào cùng cười lên, cười lên nào, giơ tay lên nào, để A Páo chụp cho tấm ảnh check-in sống ảo trên Mã Pí Lèng nào…
- Nào, cùng Mơ về Hà Giang mù say say, lò say say với A Páo nào

Bất cứ lúc nào trên đỉnh Mã Pí Lèng trong chuyến du lịch Hà Giang, bạn cũng có thể được nghe những câu nói đầy thân thiện như thế của chàng trai A Páo với các đoàn khách du lịch đang cố tìm cho mình góc chụp hình đẹp nhất.
 

a páo Check-in cùng du khách
Rồi tiếng sáo Mông, rồi những câu hát về Hà Giang, về tình yêu đôi lứa của A Páo lại réo rắt vang lên hoà vào đại ngàn xanh thẳm, hòa với khung cảnh kỳ vỹ, hoang sơ, nhưng rất đỗi thơ mộng, trữ tình. Và rồi bất cứ ai cũng có thể bị cuốn theo những giai điệu, những lời giới thiệu của chàng trai này, mộc mạc thôi nhưng cuốn hút và mang đầy hơi thở núi rừng, như thể A Páo được đất trời sinh ra cho Mã Pí Lèng, cho Hà Giang vậy.
 
a páoA Páo chụp ảnh lưu niệm cùng du khách
Thực tế, A Páo tên thật là Ngô Sỹ Ngọc, sinh năm 1988 tại Tân kỳ - Nghệ An, nhưng tình yêu đắm say với phong cảnh thiên nhiên, với vốn văn hóa đậm đà bản sắc sân tộc của Hà Giang đã níu chân anh ở lại, khiến anh gắn bó với mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang và coi đây như quê hương thứ 2 của mình.
 
A páoVui cùng du khách trên đỉnh Mã Pí Lèng

Anh đã chọn Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc Việt Nam, nơi thu hút rất nhiều bạn trẻ ưa thích khám phá cảnh quan thiên nhiên kì vĩ, tươi đẹp, để  mở quán Café A Páo mang phong vị độc đáo hiếm thấy. Quán cà phê của anh nép mình bên vách núi, nơi có thể phóng tầm mắt thu trọn vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới chân đèo. Không gian nơi đây mộc mạc nhưng đầy cuốn hút, với những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, mái lợp lá cọ và hương thơm cà phê quyện trong gió núi. Đến Café A Páo, du khách không chỉ được thưởng thức ly cà phê đậm đà giữa không gian khoáng đạt, mà còn có cơ hội trò chuyện cùng chính chủ quán—một chàng trai người Mông hiền lành, chất phác nhưng cũng đầy nhiệt huyết.
Lên Hà Giang ‘mù say say’ cùng chàng trai A Páo
Mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về Hà Giang

Vậy là hằng ngày, trên chiếc ghế băng gỗ cũ kỹ chêng vênh bên vệ đá, người con xứ Nghệ say sưa giới thiệu những giai điệu của núi rừng, truyền hơi thở của vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến với du khách muôn phương, giúp họ có những trải nghiệm thật trọn vẹn về mảnh đất Hà Giang đầy quyến rũ.

Lan tỏa sức hấp dẫn Hà Giang

Không chỉ thổi sáo hay và hát bằng chất giọng rất riêng khi thể hiện những bản tình ca hay nhất về vùng cao,  về Hà Giang, A Páo còn dành nhiều cảm xúc cho sáng tác  và đã giới thiệu đến công chúng trên 50 ca khúc về Hà Giang và về Nghệ An, nơi anh sinh ra và lớn lên. Viết về Hà Giang, A Páo có các ca khúc nhiều người biết  đến như: Về miền đá tìm em, Thết bạn, Về miền cao nghuyên đá… với lời ca giàu chất thơ và giai điệu mang âm hưởng núi rừng Đông Bắc. Còn về xứ Nghệ, chàng trai này đang sở hữu ca khúc hot hit trong cộng đồng mạng là Tìm em câu ví sông Lam được nhiều ca sỹ thể hiện thành công và đã có trên 6,5 triệu lượt xem...

Không chỉ sáng tác, A Páo còn tự mình thể hiện những ca khúc ấy bằng giọng hát mang đậm màu sắc vùng cao, khiến người nghe như lạc vào không gian bát ngát của núi rừng, nơi có tiếng sáo vi vút hòa cùng gió ngàn. Âm nhạc của anh mộc mạc nhưng sâu lắng, chạm đến trái tim những ai yêu Hà Giang, yêu vẻ đẹp hoang sơ và tình người chân chất của mảnh đất này.

A páo
Thiên nhiên tươi đẹp của Hà Giang đã đi vào các ca khúc của A Páo

Như bất cứ một công dân thuộc thế hệ 4.0 nào, A Páo có vốn tiếng Anh giao tiếp trôi chảy, có thể tiếp chuyện bất cứ mọi vị khách ngoại quốc khi dừng chân trên đỉnh Mã Pí Lèng và mang đến cho họ sức hấp dẫn riêng về vùng đất, con người Hà Giang. Đáng chú ý hơn, A Páo sử dụng Facebook cá nhân, kênh Youtube như một phương tiện quảng bá về vùng đất, con người Hà Giang, cũng như cập nhật hằng ngày những  bức ảnh, các video clip mà anh gặp gỡ, giao lưu cùng du khách muôn phương. Riêng kênh Youtube của anh hiện có hàng vạn người theo dõi, cùng anh trao đổi các thông tin về du lịch Hà Giang.
 

Lên Hà Giang ‘mù say say’ cùng chàng trai A Páo Giao lưu cùng khách ngoại quốc trên cánh đồng hoa tam giác mạch
Có thể nói, với cách làm du lịch rất riêng và độc đáo, chàng trai xứ Nghệ Ngô Sỹ Ngọc - A Páo đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Hà Giang không chỉ tươi đẹp, mà còn thân thiện, mến khách. Đồng thời, góp phần quảng bá một trong những nét văn hóa của người H'Mông theo cách sinh động, đáng yêu và đáng nhớ. Đây cũng chính là lý do để A Páo trở thành một phần không thể thiếu của Mã Pí Lèng và của Hà Giang.

Mời độc giả của Du lịch Việt Nam xem thêm một số hình ảnh Hà Giang qua góc chụp của chàng trai A Páo:

A páoThơ mộng Hà Giang

A páoHoa gạo tháng 3

a páoTrong sương sớm


Lên Hà Giang ‘mù say say’ cùng chàng trai A Páo Mây núi Hà Giang

Lên Hà Giang ‘mù say say’ cùng chàng trai A Páo Bình minh trên núi

Lên Hà Giang ‘mù say say’ cùng chàng trai A Páo Trên cánh đồng tam giác mạch Đồng Văn

Giữa núi rừng Mã Pí Lèng hùng vĩ, Café A Páo không chỉ là một điểm dừng chân mà còn là nơi lưu giữ những giai điệu vùng cao và những câu chuyện đầy cảm xúc. Đến đây, bạn không chỉ nhâm nhi ly cà phê ấm giữa đại ngàn, lắng nghe tiếng sáo và giọng hát đậm chất núi rừng của A Páo, mà còn cảm nhận được hơi thở của Hà Giang trong từng ca từ, từng giai điệu anh viết. Nếu một ngày muốn tìm về với thiên nhiên, với âm nhạc chân phương và những con người mến khách, hãy lên Mã Pí Lèng, để một lần "mù say say" cùng chàng trai A Páo!

Ảnh: FBNV

Nga Nguyễn

Theo Báo Thể thao Việt Nam

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)