Banner Movi

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay

Thứ hai, 09/11/2020, 09:10 GMT+7
Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay vì thời gian một khi đã trôi đi là không thể quay lại. Ngày mai sẽ không bao giờ đến nếu như bạn để sự lười biếng chiếm hữu hoàn toàn khối óc và cơ thể.
 
    quảng cáo

    Hôm nay rõ ràng đang rảnh, tay cầm điện thoại lướt web, lướt chán rồi lại xem phim nhưng vẫn không hề có ý định làm nốt công việc còn đang dang dở. Chỉ gần đến hạn nộp bài thì mới cuống cuồng, vội vàng làm qua loa cho xong chuyện. Thử hỏi chất lượng sản phẩm khi đó có thực sự ổn hay không, có đúng như những gì bạn kỳ vọng hay chỉ là một cái “tặc lưỡi” cho qua chuyện.

    Nhiều bạn trẻ hiện nay dường như có một thần chú vô cùng đặc biệt là: “Thôi, để mai rồi tính”. Thứ hai để đến thứ ba, thứ ba để đến thứ tư và cứ tiếp tục như vậy đến tận thứ bảy, chủ nhật lúc nào chẳng hay. Rồi lại một vòng luẩn quẩn những suy nghĩ như vậy và cuối cùng, việc đó chẳng bao giờ được thực hiện.
     

    Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nayĐừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay. Ảnh: pinterest

    Một khi đã trì hoãn thì chúng ta sẽ trì hoãn nó mãi. Ngủ một giấc, cái “ngày mai” mà ta nói đã bất chợt biến thành “hôm nay”. Chỉ có ngay lúc này, ngay bây giờ là thời gian duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng để làm việc. Không có thời điểm nào thích hợp hơn đâu. Đừng để sự lười biếng, ngại ngần giết chết con người bạn.

    Một là hôm nay, hai là không bao giờ. Vì ngày mai sẽ luôn có lý do để bạn trốn tránh. Nếu không phải là hôm nay thì sẽ là không có lúc nào cả. Đừng để những dự định bạn đang ấp ủ mãi nằm trong tiềm thức hay ngủ quên trên trang giấy ở cuốn sổ tay nào đó. Rồi đến một thời điểm, bạn sẽ thấy hối hận về điều này. Việc bạn cần làm là thức tỉnh bản thân ngay. Không được nuông chiều những ý nghĩ không mấy tích cực như vậy.
     

    Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nayĐừng vì lựa chọn hôm nay mà hối tiếc cả đời về sau. Ảnh: cafef

    Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất thì phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất. Thời gian là một dòng chảy bất biến, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, cũng chẳng thể chậm đi dù chỉ là một tích tắc. Trong cuộc đời mỗi người, thời gian chỉ mang tính hữu hạn mà thôi, chẳng có ai trường sinh bất tử được cả nên hãy quý trọng những giây phút đáng giá này để làm những việc đáng làm và bắt đầu từ ngay hôm nay là sự lựa chọn sáng suốt.

    Suy nghĩ quá lâu về một việc thường dẫn đến không làm việc đó. Sẽ có muôn vàn khó khăn cản trở quá trình bạn đến gần hơn với giấc mơ. Suy nghĩ càng nhiều thì bất an càng nhiều. Ở đó bạn chỉ đang vẽ ra những điều tiêu cực có thể xảy ra để rồi quên mất rằng, tất cả chỉ là những hình dung của bạn. Chính sự lo sợ, nhát gan đã tạo nên tất cả và khiến chúng ngày càng lớn mạnh hơn.
     

    Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nayChỉ cần vượt qua nỗi sợ thất bại là bạn đã hoàn thành 50% chặng đường phải đi. Ảnh: thegioitre

    Đừng chờ đợi nữa. Sẽ không bao giờ có một thời điểm chính xác để làm một việc đâu. Thời điểm là do bạn quyết định, chính xác hay không là do bạn hành động. Cứ làm đi, sai ở đâu sửa ở đó, rồi dần dần sẽ tốt lên. Người khôn ngoan là người biết đứng lên hành động ngay và luôn, dẹp bỏ những suy nghĩ và đắn đo trong đầu vì họ biết rằng dù có chuẩn bị kỹ càng đến như nào cũng không thể hoàn hảo được. Thay vì thế, bắt tay ngay vào hành động và học hỏi dần dần mới là sự lựa chọn thông minh.

    Một cuộc đời thoải mái và một cuộc đời lười biếng là hai chuyện khác nhau. Đừng bao giờ nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau. Một cuộc đời lười biếng sẽ không bao giờ biến thành một cuộc đời thoải mái nhưng một cuộc đời thoải mái sẽ cho chúng ta những phút giây được phép lười biếng. Chọn cuộc đời nào là phụ thuộc vào bạn, nếu muốn thoải mái thì phải bắt đầu thực hiện từ ngay bây giờ và ngay lúc này, không có sự lựa chọn nào khác.
     

    Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nayHãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Ảnh: ntdvn


    Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác. Thế giới này là sự vận động và chuyển biến theo hướng đi lên. Càng ngày, con người sẽ càng phát minh ra những điều vĩ đại hơn nên chỉ cần bạn đứng yên một chỗ cũng có nghĩa là bạn đang thụt lùi. Đến một thời điểm nào đó, khi không còn chỗ để lùi nữa bạn sẽ bị xã hội đào thải. 

    Cuộc sống luôn là như vậy, nếu bạn không vươn lên, người khác có muốn giúp cũng chẳng tìm thấy tay của bạn. Nếu muốn không phải làm gì mà vẫn có cơm ăn thì chỉ có ở nhà với bố mẹ. Nhưng nếu ở nhà thì bạn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Bạn sinh ra đâu phải với mục đích như vậy. 
     

    Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nayThế giới này sẽ luôn có những cơ hội nhưng nó chỉ đến với người xứng đáng. Ảnh: pixabay
     

    Thế giới này sẽ luôn có những cơ hội nhưng nó chỉ đến với người xứng đáng. Đó là những người nói không với sự trì hoãn, lười biếng và ngại ngần. Vì vậy những việc có thể làm ngày hôm nay, xin đừng để lại đến ngày sau. 

    >> Xem thêm: Đừng lựa chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ

    Hạnh Nhân

    Theo Báo Thể thao Việt Nam

    quảng cáo
    Chia sẻ:
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc (0)