Bạn nên nhớ hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu bằng một bước chân. Muốn xây được một căn nhà to lớn, bao giờ cũng phải bắt đầu từ những viên gạch nhỏ bé. Không ai có thể chỉ sau một đêm mà thành công được. Ai ai cũng như nhau cả thôi, phải có một quá trình, và quá trình ấy rất dài, rất vất vả cần được bắt đầu ngay từ khi còn trẻ.
Tuổi trẻ cho chúng ta sức khỏe, sự nhiệt huyết, can đảm, dám dấn thân và liều lĩnh, mạo hiểm với nhiều lựa chọn. Đừng tiêu tốn những năng lượng tuyệt vời đó ở trong giấc mơ với chiếc chăn ấm. Chúng cần được sử dụng để bạn có thể xây dựng một tương lai thật vững chắc và kiên cố. Và trong cái tương lai ấy, khi đã lớn tuổi, không thể chịu cực được nữa, bạn mới có thể sống an nhàn.
Chẳng có công việc nào vừa nhàn hạ mà lương lại cao. Bạn bỏ ra công sức bao nhiêu mới nhận lại được bấy nhiêu. Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Làm ăn giống như một cuộc dạo chơi đầy mạo hiểm mà ở đó, khoản đầu tư của bạn không biết là sinh lời hay biến mất vĩnh viễn. Bạn chỉ có thể đánh cược một ván bài thật lớn nhưng nếu không đánh, chắc chắn bạn sẽ hối hận.
Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc. Đây chính là thực tại của cuộc sống. Người thành công, có tiền thì nói sai cũng thành đúng bởi đơn giản một điều, họ là người chiến thắng, họ có kinh nghiệm và chắc chắn ở thời điểm ấy, bạn cần học hỏi ở họ rất nhiều.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng. Con người ta hơn nhau ở sức bền, sự kiên trì đến cuối cùng. Ví dụ đơn giản như việc học ngoại ngữ, bao nhiêu người quyết định sẽ học một ngoại ngữ mới, bao nhiêu người thề sống thề chết phải theo đuổi đến cùng và bao nhiêu người thật sự có thể thành công trong việc học ngoại ngữ đó. Nói thì dễ, làm mới khó. Và làm đến cùng thì càng khó hơn.
Nhiều bạn trẻ bây giờ ngày ngày ngồi lướt mạng xã hội, xem phim, ngủ nướng đến tận trưa và mơ mộng sau này sẽ có tấm bằng khá giỏi, xin được việc trong một công ty nổi tiếng, làm một thời gian sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Dựa vào cái gì, dựa vào điều gì mà bạn cho rằng chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ cho bạn những thứ bạn mong muốn.
Cuộc sống này vốn rất công bằng, làm thì mới có mà ăn, không làm thì sẽ chỉ có nhịn đói mà thôi. Không có một lí do nào được đưa ra để bạn có thể được đối xử đặc biệt hơn người khác. Họ là người, bạn là người, họ ăn cơm, uống nước hàng ngày, chẳng lẽ bạn khác họ.
Nếu bạn không chịu cố gắng, một năm sau bạn vẫn sẽ là bạn như lúc này, chỉ là già thêm một tuổi. Đời người được mấy lần già đi, và trong những lần già đi ấy, liệu có bao nhiêu khoảnh khắc được gọi là “tuổi trẻ”. Sống an nhàn trong những năm tháng như vậy liệu có đáng hay không. Một trong những điều đáng quý của tuổi trẻ chính là được trải nghiệm, được vấp ngã, được sai phạm và được làm lại. Vì vậy nên hãy cứ cố gắng chịu khổ một chút, va vấp một chút để khi về già không phải hối tiếc.
Trên hành trình đi đến trưởng thành, mỗi người trẻ đều phải trải qua những tháng ngày trầm luân, vất vả. Bạn có biết rằng Jack Ma đã từng vì muốn duy trì công ty mà phải đi bán quần áo lót, thuốc men, quà tặng và các đồ vật lặt khác trong vòng ba năm. Nếm trải bao cay đắng, tủi nhục mới có thể có được thành công như ngày hôm nay.
Vấp ngã mà còn không chịu đứng lên, tính đợi người ta giẫm đạp lên hay sao? Vấp ngã đâu đáng sợ, chẳng ai mà không từng trải qua cảm giác này. Nhưng nếu bạn không thể đứng dậy sau thất bại đó, có phải bạn đang quá ỉ lại và yếu đuối không. Nếu bạn cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, người khác sẽ chẳng ngần ngại mà đè bẹp bạn. Họ chẳng cần biết bạn là ai, tuyệt đối không có hai chữ “nhân nhượng” trong xã hội này.
Những tháng ngày vất vả mà bạn chịu đựng có thể là một năm, cũng có thể là ba năm, năm năm hay hơn thế nữa. Chẳng ai trong chúng ta có thể biết trước được. Nhưng xét cho cùng, muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời.
>> Xem thêm: Trưởng thành là một quá trình chứ không phải đích đến
Hạnh Nhân
Theo Báo Thể thao Việt Nam